Tư tưởng trong sáng ắt hành vi đúng mực

(VOH) - Nhân những ngày lễ lớn Tư Cổ Cò phấn chấn tâm sự.

- Anh Hai nè! mấy năm nay, nhìn thấy ở khắp nơi trên cả nước, cán bộ Đảng viên thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh mà Tư Cổ cò tui đâm ra khoái hết biết! Có việc, ra mấy cơ quan hành chính công quyền, thấy họ thực hiện cái gọi là “I xô” hay “ai sô” gì đó hay quá xá! Nó vừa khoa học, vừa hợp lý, không phải chen lấn chờ đợi, chạy chọt mà còn biết được qui trình hồ sơ của mình đi đến đâu để còn tính.

Đọc báo nghe đài, Tư Cổ Cò tui còn biết được rằng: có nhiều vị lãnh đạo địa phương đã dành thời gian để tiếp dân, lắng nghe nguyện vọng của dân chứ không phải chỉ đọc báo cáo, tờ trình của mấy vị thư ký, trợ lí.

Lại còn có cả chương trình “Đối thoại cùng chính quyền”, "Lắng nghe và trao đổi" “Dân hỏi Bộ trưởng trả lời” trên một số nhà Đài. Nói thiệt! bà con nghe rất đã tai.

Cứ như thế này thì cơ quan hành chính đích thực làm hành chính rồi chứ không như một số nơi bà con ngao ngán cho rằng “hành là chính”, phải không anh Hai Sài Gòn?

 - Đúng rồi đó chú Tư. Hai Sài Gòn tui nghĩ rằng: để hạn chế,  đi dần đến triệt tiêu thái độ quan liêu, cửa quyền, tham ô của cán bộ, Đảng viên thì giải pháp quan trọng nhất chính là công tác tư tưởng. Một khi “cái đầu” trong sáng, minh mẫn thì lời nói dễ nghe, thái độ hòa nhã, hành vi đúng đắn và đặc biệt là hạn chế hành vi phạm pháp. Nhưng “Học tập, làm theo” mới chỉ là giải pháp phòng ngừa còn chống quan liêu, tham nhũng, thiết nghĩ cũng là biện pháp hết sức cần thiết! Phòng và chống phải đi đôi mới đặng lòng dân à nghen chú Tư.

- Anh hai nè! Tư Cổ Cò tôi thiển nghĩ. Cái chuyện chống quan liêu, tham nhũng là chuyện dài nhiều tập của bất kỳ xã hội, thời đại nào. Nếu không kiên quyết thì không phải dễ đâu? Tiên tiến như Mỹ, Anh, Pháp, Nga... hay nghèo nàn lạc hậu như một số nước Châu Phi cũng đều phải đau đầu tìm cách đối phó, ngăn chặn, huống hồ gì ở ta.

Xét xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản tại Tiên Lãng - Hải Phòng. Ảnh: ĐVO

- Chú Tư nói vậy chứ theo nhận xét chủ quan của Hai Sài Gòn tui thì ở nước ta, từ sau khi thực hiện cuộc vận động “Học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh” cùng với việc thực hiện những nghị quyết quan trọng liên quan đến công tác xây dựng Đảng thì công tác “chống” tệ nạn, kể cả tội phạm quan liêu, tham nhũng cũng được thực hiện khá triệt để đó chứ. Thử nghĩ coi! Vụ Vinashin, Vinalines những kẻ phạm pháp với thủ đoạn tinh vi, cuối cùng cũng phải cúi mặt ở chốn công đường; tội phạm dùng kế “kim thiền thoát xác” lẩn trốn nơi xa cũng không thoát được và đã bị truy bắt đưa về khai phong phủ; tự tin và “lắm của” như đại gia bầu Kiên, vậy mà một khi lũng đoạn lĩnh vực tài chính ngân hàng thì vẫn phải vào nhà đá sám hối; vụ án đất đai ở Tiên Lãng thì ai làm sai, vi phạm pháp luật người đó phải trả giá, không nhất thiết là dân hay cán bộ. Pháp luật bình đẳng trước mọi người mà.

- Nghe anh Hai Sài Gòn nói, Tư Cổ Cò tui chợt nhớ. Mới đây, hôm 26/4 vừa qua, cả một dây 9 người, từ nguyên Giám đốc, nguyên phó Giám đốc Sở Y tế Gia Lai cho đến một số cán bộ, cấp trưởng, phó phòng sở cũng phải ra tòa nhận án “bóc lịch” cho hành vi phạm tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

- Phải vậy chớ! Hai Sài Gòn tâm đắc chính là quốc pháp được cập nhật cho phù hợp với thực tiễn và được thực thi triệt để; tinh thần “quân pháp bất vị thân” được nêu cao. Giàu có như bầu Kiên, có chức quyền như một số lãnh đạo Tiên Lãng, tham nhũng có tổ chức và có hệ thống như vụ Vinashin, Vinalines hay nhóm tội phạm từng là cựu quan chức Sở Y tế Gia Lai cũng phải sa vòng lao lý.

Đừng vì sĩ diện để rồi xử lý nội bộ cho qua. Luật pháp là thượng tôn! Nếu hôm nay có nhiều vụ sai phạm bị phát hiện, xử lý thì ngày mai sai phạm sẽ ít đi. Hôm nay người sai phạm có thể là “một bộ phận không nhỏ” nhưng nếu biết duy trì thường xuyên việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng với thái độ quyết tâm chống tiêu cực của chính quyền các cấp thì chắc rằng một bộ phận không nhỏ sẽ giảm dần chỉ còn là một bộ phận nhỏ hoặc ít hơn!

Lạm bàn đôi điều nhân trà dư tửu hậu, Hai Sài Gòn mong được bà con chia sẻ.