Xách vali lên là đi...biệt dạng

(VOH) - Người xưa thường nói: “Có con gái lớn trong nhà như hũ mắm treo đầu giường, như bom nổ chậm”. Lúc đầu cứ tưởng đó là tàn dư của tư tưởng phong kiến trọng nam khinh nữ, nào ngờ gần đây, khi đọc thấy dòng tin “Chỉ trong vòng vài ngày, nhiều thiếu nữ 16 - 17 tuổi đang đi học ở Bình Dương bỗng mất tích” khiến Tư Cổ Cò tui đâm ra hoang mang. Lẽ nào lại như vậy?

Chuyện xã hội thì “lúc này, lúc khác”, “nơi này, nơi kia” chứ làm sao đánh đồng tất cả cho được. Hai Sài Gòn tui nhận thấy: có con gái đôi khi mình được nhờ hơn con trai nữa đó. Thời buổi “gái thiếu trai thừa” mà.

Gia đình anh Hoàng ở Thủ Dầu Một lo lắng vì không tìm thấy con (ảnh VNN)

Nhưng con gái thường nhẹ dạ nên mới đáng lo. Thử nghĩ coi. Đang yên lành bỗng nhiên gia đình anh Hoàng ở Thủ Dầu Một phát hoảng vì con gái đi học không về. Tối đến, nhận điện thoại của con thì chỉ nghe được một câu an ủi “bố mẹ khỏi lo, con đi xin việc làm, mai con về”.

Đi đâu chẳng nói đi đâu? Một tuần sau, gia đình lại nhận điện thoại và lần này là tiếng khóc nức nở của con, tiếp đến là giọng một thanh niên nói nhăng, nói cuội rồi cúp máy. Đâu chỉ một trường hợp! Ngoài gia đình anh Hoàng còn có gia đình chị Hà ở Dĩ An, gia đình anh Kiệt ở Thủ Dầu Một và một số gia đình khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Nuôi con nên vóc, nên hình, học hành đến lớp 11 đàng hoàng chứ phải đâu dốt nát. Vậy mà, vẫn chưa hết lo toan.



Bởi vậy mới nói! Cứ tưởng xã hội văn minh hơn thì nỗi lo thời phong kiến sẽ hết đất tồn tại. Ai dè! xã hội càng văn minh thì bọn xấu cũng nghĩ ra thủ đoạn hại người tinh vi hơn trước. Ở Bình Dương, nữ sinh bị dụ dỗ “xách ba lô lên là đi...mất dạng”. Còn ở "sài thành" thì nữ sinh bị bọn xấu dụ dỗ “cầm vỉ thuốc lên là uống…tìm ảo giác”. Đúng là bất an. Không chừng chú Tư nói đúng. Có con gái đáng lo hơn có con trai!

Về chuyện liên quan đến 7 nữ sinh trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4 đất "sài thành", Tư Cổ Cò đặt nghi vấn: không loại trừ kẻ xấu lôi kéo một số nữ sinh dại khờ tập quen dần với ma túy. Đừng tưởng thuốc ho, thuốc an thần sẽ không gây hại là lầm chết. Lạm dụng thuốc ho, thuốc an thần thì ngoài việc gây ảo giác, người lạm dụng còn dễ dàng bị nghiện. Khi đã thành con nghiện thì hậu quả ai cũng biết. Miễn bàn. Đúng không? Nghi vấn buôn người qua biên giới ở Bình Dương và chuyện lôi kéo nữ sinh vào con đường ma túy ở quận 4 xem ra không phải là chuyện nhỏ. Nên nhớ! Đóm lửa nhỏ nếu không dập tắt sớm vẫn có thể thiêu rụi cả cánh rừng.

7 nữ sinh trường THCS Tăng Bạt Hổ, quận 4 dùng thuốc ho gây nghiện (ảnh vnexpress)

Nghe có lý! theo Hai Sài Gòn được biết thì kẻ xấu dụ dỗ nữ sinh quận 4 uống thuốc gây ảo giác đã được xác định. Đó là một cựu nữ sinh hư hỏng của trường. Lãnh đạo trường đã báo cáo vụ việc lên Phòng Giáo dục quận 4 và chính quyền địa phương. Đố chú Tư vậy chứ sau khi được báo cáo thì lãnh đạo phòng giáo dục quận bày tỏ thái độ thế nào?

Thì nhanh chóng qua làm việc với ngành công an để sớm phá án. Biết đâu đó là một âm mưu thâm độc có tổ chức?

Lầm chết! chú Tư ơi! Lãnh đạo phòng Giáo dục Q.4 chỉ bày tỏ: “Chúng tôi sẽ chỉ đạo trường mời phụ huynh vào và kết hợp xử lý ngay”.

Chỉ mời phụ huynh lên làm việc thôi sao anh Hai?

Nghe vậy thì biết vậy! Chuyện của nhà trường và của ngành chức năng mà! Hai Sài Gòn có là người trong ngành đâu mà biết.



Trời đất! Đó phải là chuyện của ngành công an, chuyện của các phụ huynh, chuyện của giáo viên chủ nhiệm, chuyện của nhà trường, chuyện của các nhà tâm lý chuyên về tuổi mới lớn và chuyện của Hai Sài Gòn nữa chứ. Hai Sài Gòn không thể “mackeno” mặc kệ nó. Làm vậy coi sao được.

Nếu như vậy thì Hai Sài Gòn hỏi lại chú tư nhé! Tính chất chuyện nữ sinh biệt dạng ở Bình Dương có khác với chuyện nữ sinh bị dụ dùng thuốc ảo giác ở quận 4 hay không?

Giống nhau về tính chất !

Nếu vậy thì nhà trường, phòng giáo dục, công an Bình Dương và cả chú Tư Cổ Cò đã làm gì để trước mắt tìm kiếm các em, còn về lâu dài là ngăn chặn tội ác tái diễn?

Thì người ta đã nhờ cậy hiệp sĩ đường phố ra tay tương trợ rồi còn gì?

Chỉ hiệp sĩ Bình Dương thôi sao? Còn ai nữa không?

Nghe vậy thì biết vậy! chuyện của nhà trường và của ngành chức năng mà! Tư Cổ Cò có là người Bình Dương đâu mà biết.


Đấy! đấy! Tư Cổ Cò cũng thế! Đừng trách Hai Sài Gòn nữa nha! Chúng ta lên tiếng cảnh báo là không hề mackeno. Vấn đề chính yếu “xách va li lên là đi…biệt dạng “hay” cầm vỉ thuốc lên là uống…tìm ảo giác” vừa rồi, thiết nghĩ xã hội không thể xem đó là chuyện nhỏ.

Bình luận