Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu

VOH - Tác phẩm do Pong Nawat và Pooklook Fonthip đóng liệu có so bì được với phiên bản gốc của Hàn Quốc?

Về thể loại phim tình cảm, nhất là các bộ phim khai thác chủ đề ngoại tình và quá trình người vợ truy tìm tiểu tam, phân phải trái với chồng thì trước giờ không thiếu. Vì thế, làm thế nào để tạo được sức hút, làm khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình là bài toán lớn cho các nhà làm phim ở thể loại này.

Đáp lại những băn khoăn ở trên, kênh CH3 vừa tung ra V.I.P, phim truyền hình thể loại ngoại tình kịch tính, gay cấn. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên đình đám cùng cốt truyện tuy không mới nhưng được dàn dựng sáng tạo. V.I.P hiện thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả và trở thành một trong những bộ phim gây chú ý trong đường đua phim truyền hình vào tháng 10 này.

Trailer V.I.P

Thông tin phim V.I.P

  • Ngày phát hành: 11/10/2023
  • Thể loại: Tình cảm
  • Đạo diễn: Thanawat Panyarin
  • Diễn viên: Pong Nawat, Pooklook Fonthip Watcharatrakul, Perth Veerinsara Tangkitsuvanich, Captain Phutanate Hongmanop, Pang Ornjira Larmwilai
  • Kênh phát: CH3, VieOn
  • Thời lượng: 60 phút/tập
  • Lịch chiếu: thứ 4, thứ 5 hàng tuần
Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 1
Pooklook Fonthip vào vai nữ chính Rinnara (Rin) - Ảnh: chụp màn hình

V.I.P được làm lại từ tác phẩm cùng tên hay Vị Khách V.I.P của Hàn Quốc, do “nữ thần không tuổi” Jang Na Ra và Lee Sang Yoon đóng chính. Phim tập trung vào nhân vật Rinnara (Pooklook Fonthip), thành viên chủ lực của đội chăm sóc khách V.I.P của một trung tâm thương mại lớn ở Thái Lan. 

Rinnara được xem là hình tượng của nhiều phụ nữ vì cô có nhan sắc, luôn tận tâm, hết mình cho công việc và có người chồng điển trai, lịch lãm, làm chung bộ phận ở công ty. Thế nhưng, cuộc sống được nhiều người ao ước của Rinnara dần sụp đổ khi cô nhận được tin nhắn nặc danh, cho biết chồng đang ngoại tình với người trong đội của mình.

Kể từ đó, bao niềm vui, hạnh phúc, sự tin tưởng của Rinnara dần đổ vỡ. Cô sinh ra hoài nghi và bắt tay vào kế hoạch “săn tiểu tam”, vạch ra bộ mặt thật của chồng.

Câu chuyện cũ nhưng lại là chuyến tàu đầy cảm xúc 

Cốt truyện của V.I.P không quá đặc sắc, thậm chí phim hiện đang bị ảnh hưởng bởi cái bóng quá lớn của phiên bản Hàn Quốc nhưng cách triển khai nội dung, diễn xuất nổi bật của dàn diễn viên cùng cách quay dựng, hiệu ứng âm thanh đã giúp tác phẩm có được chất riêng.

Chỉ trong hai tập đầu tiên, người xem được dẫn lối qua nhiều tình tiết với đủ cung bậc cảm xúc. Từ vui vẻ khi thể hiện tình cảm lứa đôi, sự hoà đồng, căng thẳng giữa các đồng nghiệp với nhau hay kịch tính, cao trào khi biến cố ập đến… tất cả đều hấp dẫn đến độ khiến khán giả khó lòng rời mắt.

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 2
Diễn xuất của dàn diễn viên được đánh giá cao - Ảnh: chụp màn hình

Dù là bộ phim với nhiều cao trào nhưng các tình tiết được khai thác vừa phải, không tạo cảm giác dài dòng gây ngán ngẩm. Điển hình như ở chi tiết “mèo đuổi chuột”, Rinnara dò tìm “cái đuôi” ngoại tình của Phakawat. V.I.P không dài dòng đi sâu vào những yếu tố phụ mà đẩy nội dung chính lên trên ngay từ đầu, điều này giúp đẩy nhịp phim lên cao, khiến khán giả không thể nào không hào hứng.

Xem thêm: Pong Nawat tiếp tục ngoại tình, Pooklook hóa “bà cả” trong phim mới V.I.P

Bảo chứng nhan sắc từ chính đến phụ

Dàn diễn viên từ chính đến phụ đều khoác lên mình cá tính và màu sắc riêng, tạo nên nét riêng biệt. 

Bắt đầu từ Rinnara do Pooklook Fonthip đóng, cô nàng được khắc hoạ là người phụ nữ xinh đẹp, tài giỏi. Với tính cách hoà đồng, nhã nhặn, cô được lòng mọi người trong công ty. Sự cần cù, khôn khéo và quyết tâm cũng giúp cô ghi điểm trong mắt những khách hàng siêu giàu.

Quay về nhà, Rinnara là người “lạt mềm buộc chặt”, cô tận tâm vun vén hạnh phúc gia đình, luôn quan tâm và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đời sống cá nhân của chồng, Phakawat (Pong Nawat). 

Xuyên suốt hai tập phim, Pooklook Fonthip làm người xem phải tấm tắc gật đầu vì khả năng diễn xuất của mình. Từ vui vẻ, tự tin, cô nhanh chóng chuyển đổi tâm lý nhân vật sang ngỡ ngàng, lúng túng, hoài nghi về sự chung thuỷ của chồng. Cử chỉ cơ thể cùng biểu cảm gương mặt của nữ diễn viên khiến khán giả dễ dàng đồng cảm và thấu hiểu cho cảnh ngộ của nhân vật.

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 3
Pooklook Fonthip làm người xem choáng ngợp với nhan sắc hút mắt của mình - Ảnh: chụp màn hình

Pong Nawat trong vai người chồng bội bạc Phakawat. Vốn được biết đến với biệt danh “ông hoàng phim ngoại tình” nên loại vai diễn này hiển nhiên không thể làm khó nam diễn viên. Thế nhưng, điều đáng được nói đến ở đây là kỹ năng diễn xuất của anh xuyên suốt 2 tập phim.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, lối diễn tinh tế, thể hiện người đàn ông điềm tĩnh, thương yêu vợ của Pong Nawat thoạt đầu thuyết phục được nhiều khán giả. Anh thành công khi tạo được vỏ bọc là mẫu đàn ông lý tưởng có tình, có tiền, khiến nhiều chị em trong công ty ao ước. 

Dẫu vậy, sau nhiều năm gắn liền với cùng một thể loại nhân vật thì Pong Nawat trong V.I.P chỉ có thể được xem là thể hiện tròn vai chứ chưa thật sự bứt phá như Pooklook Fonthip. 

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 4
Phân cảnh Phakawat gọi điện thoại làm khán giả đứng ngồi không yên bởi không biết rằng anh đang có tư tình với ai - Ảnh: chụp màn hình

Prae Aporn (Gina Virahya Pattarachokchai) là một trong ba đối tượng tình nghi của Rinnara. Cô nàng sở hữu sắc vóc quyến rũ, thần thái sang chảnh và thái độ chuyên nghiệp trong công việc. Trong ba nữ phụ, Prae là người có tính tình không mấy hoà nhã nhất nếu không gọi là khó tính. Dẫu vậy, ở cô nàng toát lên sức hút khó cưỡng cùng bí ẩn khiến đối phương muốn tìm hiểu cặn kẽ. 

Dù không ưa thành viên mới trong đội và đôi lần thể hiện ra mặt nhưng qua nhiều chi tiết, có thể nhận ra Prae là người công tư phân minh. Cô sẵn sàng chỉ bảo cho người thiếu kinh nghiệm chứ không hẳn bài trừ và ngó lơ như bất kỳ nhân vật phụ nào thường thấy trước đó.

Sự nghiệp có, vẻ ngoài có, cái duy nhất mà Prae thiếu chính là người đàn ông cho cô hạnh phúc. Vì thế, những hình ảnh thân mật quá mức giữa Prae và Phakawat không khỏi khiến người khác nghi ngờ liệu cô thật sự là “trà xanh” được nhắc đến.

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 5
Gina Virahya từng làm khán giả “ghét cay ghét đắng” khi là tình địch của Baifern Pimchanok trong Chiếc Lá Cuốn Bay - Ảnh: chụp màn hình

Ice-Athichanan Srisevok trong vai Meena, thành viên thứ hai trong đội chăm sóc khách V.I.P. Cũng giống như Rinnara, Meena là người có gia đình. Hơn thế, cô có hai cậu con trai đáng yêu, luôn nghe lời mình. 

Meena ôn hoà và có phần nhút nhát hơn Prae. Dù cuộc sống không quá dư dả như sếp nhưng tổng thể cô nàng cũng không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính vì anh chồng (Pongsatorn Jongwilas) luôn sẵn sàng làm thay phần để cô được nghỉ ngơi.

Tuy thế, qua nhiều lát cắt, dễ dàng nhận ra một điều rằng Meena đang giấu điều gì đó với mọi người xung quanh. Một số thông tin được đề cập khi xâu chuỗi lại khiến cô trở thành đối tượng tình nghi của Rinnara. 

Xem thêm: Kỳ Tích Tình Yêu gây sốc ngay tập đầu tiên

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 6
Hành động đáng ngờ của Meena bị Rinnara bắt tại trận - Ảnh: chụp màn hình

Và người phụ nữ đáng ngờ cuối cùng, Lalita do Perth Veerinsara Tangkitsuvanich. Lalita là em út của nhóm, có gương mặt sáng. Với tính tình nhút nhát, thiếu kinh nghiệm trong công việc cùng với quan hệ mờ ám với sếp lớn trong công ty nên cô không được lòng “đàn chị”. 

Vì thường xuyên bước ra từ phòng sếp với bộ dạng nhếch nhác, không chuẩn mực, cô nàng “thỏ con” được đồn đoán nhờ quan hệ mới may mắn trở thành thành viên của bộ phận quyền lực nhất công ty. Thêm vào đó, vì tin đồn này mà Lalita rơi vào tầm ngắm của Rinnara. 

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 7
Nhân viên mới kiêm em út nhóm chăm sóc khách V.I.P - Lalita - Ảnh: chụp màn hình

Thước phim hay, tôn vinh hình tượng người phụ nữ hiện đại

Không ồn ào, vội vã, cách Rinnara phản ứng với thông tin chồng bội bạc đã cho người xem thấy rằng, phụ nữ thời hiện đại đánh ghen rất thông minh và lý trí. Cô không khóc ầm ĩ hay vội vàng tra hỏi chồng, Rinnara biết kiểm soát cảm xúc của bản thân và đặt ra nghi vấn ngay khi sự việc gây sốc ập đến.

Dù biết chồng đang nói dối nhưng cô vẫn bình tĩnh và chuẩn bị tinh thần khi đối diện với tình huống tiếp theo. So với trước kia thì Rinnara là một trong những cô nàng bản lĩnh nhất khi rơi vào thế khó.

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 8
Dù tâm trạng bất ổn nhưng Rinnara vẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc của mình - Ảnh: chụp màn hình

Ngoài ra, cách cô sống và làm việc cũng làm nổi bật nên phong thái của người phụ nữ thành đạt: yêu nghề và trách nhiệm. Cô cũng rất thông minh trong giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng. Biết khi nào nên rắn, khi nào nên mềm để giữ lửa hôn nhân mặc dù bản thân đang bối rối không ngừng.

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 9
Thế nhưng, đã có lúc cô không thể chịu được uất ức mà bật khóc - Ảnh: chụp màn hình

Vạch trần bộ mặt “mẹ thiên hạ” của giới tài phiệt 

Dịch vụ là ngành mà người trong nghề hay truyền tay nhau là “nhìn mặt khách hàng để sống” và câu nói này được thể hiện trọn vẹn ngay từ tập đầu tiên của V.I.P. Lấy bối cảnh ở trung tâm thương mại sang trọng, nơi lấy các khách V.I.P làm nguồn thu chính, phim lột tả chân thực công việc mà các nhân viên ngành dịch vụ phải trải qua.

Đối tượng mà nhóm của Rinnara phải chăm sóc là giới nhà giàu, "vung tiền như rác". Vì lấy mua sắm làm niềm vui nên họ không quan tâm đến giá cả. Cũng vì giàu có mà các tài phiệt thường cho mình cái quyền làm “mẹ thiên hạ”, đưa ra những yêu cầu khó khăn. Thế nên, nhóm của Rinnara không được sai sót dù là chi tiết nhỏ nhất.

Review V.I.P tập 1-2: Hành trình truy tìm “trà xanh” của người phụ nữ kiểu mẫu 10
Rinnara phải chạy mô-tô xuyên đêm để lấy được đôi giày yêu thích của "thượng đế" - Ảnh: chụp màn hình

Qua đây, có thể nhận ra một điều rằng, không chỉ khai thác về tình yêu và drama kịch tính, V.I.P còn là bộ phim thể hiện sự đồng cảm đến những người làm nghề dịch vụ. 

Dù chỉ mới phát sóng hai tập đầu tiên nhưng V.I.P gây ấn tượng với khán giả bằng nhiều tình tiết lôi cuốn. Phim hiện đạt lượt đánh giá cao trên VieOn channel với 4,3/5 sao và hơn 90.000 lượt xem cho mỗi tập.

Nếu bạn muốn biết hành trình lập kế hoạch, bắt tiểu tam của Rinnara sẽ diễn ra như thế nào thì hãy theo dõi tập mới nhất trên ứng dụng VieOn vào lúc 20h45 thứ 4, thứ 5 hằng tuần hoặc theo dõi tại chuyên mục phim ảnh của VOH giải trí nhé!