Đăng nhập

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review

(VOH) - Có lẽ nhờ những diễn biến đầy cao trào ở nửa cuối tập 8, rating của phim đã cho thấy dấu hiệu tích cực. Liệu Our Blooming Youth có duy trì được sự kịch tính này?

Sau tập 7 nhàm chán và lê thê, tập 8 của Thanh Xuân Nguyệt Đàm có bước đột phá hơn với những tiến triển mới về mặt tình cảm lẫn điều tra án.

Một số tiến triển đáng kể về mặt nội dung

Đầu tiên, nhân vật nhà sư Mujin tóc bạc xuất hiện lần đầu trong tập 6 nay mới chính thức được giới thiệu chi tiết hơn về thân phận. Hóa ra ông là sư phụ của Myung Jin, cũng là người đã dạy chàng các kỹ thuật nghiệm thi.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 1Xem toàn màn hình
Mujin là sư phụ của Myung Jin, hiện cũng đang chăm sóc cho con của vợ chồng chủ quán rượu

Bên cạnh đó, Ga Ram nhớ ra trước đây đã từng thấy ông ở Phủ doãn phủ. Khi ấy, ông và Sim Young quá cố từng trao đổi gì đó với nhau, có vẻ là người quen. Chi tiết này cho thấy có thể Mu Jin có liên quan đến án mạng ở Phủ doãn phủ.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 2
Ga Ram từng thấy Mujin và Sim Young trò chuyện với nhau

Phân cảnh ông theo dõi Ga Ram từ một góc khuất cũng thể hiện có vẻ ông đã nhận ra nàng là ai. Hiện tại, Jae Yi vẫn chưa nhớ ra mọi chuyện xảy ra vào ngày định mệnh ấy, mà những người có thể biết chuyện đều đã tử vong cả. Liệu sư Mujin có phải là người biết hết tất cả, là nhân chứng quyết định của vụ án?

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 3
Mujin theo dõi Ga Ram từ một góc khuất

Ngoài ra, chúng ta đều biết ở Đông Cung có gián điệp, là một người thuộc dực vệ. Trong tập 8, người này đã hối lộ lính canh để mang những vật cần thiết trong việc thực hiện lời nguyền vào nhà giam cho pháp sư Tinh Túc Sảnh. Trong phân cảnh này, người xem lần đầu tiên được tiết lộ chút manh mối về thân phận kẻ gián điệp. Đó là giọng nói. Giọng của tên này có vẻ rất giống với giọng của Tae Gang, người mà Hwan tin tưởng nhất. 

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 4
Không chỉ có giọng nói mà dáng người của tên gián điệp cũng khá giống với Tae Gang

Phải chăng Tae Gang luôn âm thầm lừa dối Hwan bấy lâu nay? Hay đoàn phim cố tình chọn những người có giọng nói tương đồng nhau để đánh lừa khán giả?

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa Jae Yi - Hwan đã có chút thay đổi. Ở những tập trước, chúng ta đã thấy Hwan dần rung động trước Jae Yi nhưng vẫn cố gắng giữ mối quan hệ trong tầm kiểm soát, không thể hiện tâm ý quá rõ ràng. Là bởi suy cho cùng Jae Yi vẫn là hôn thê của Sung On. Mà Jae Yi cũng từng khẳng định không chỉ một lần rằng Sung On là đấng lang quân mà nàng mong muốn, rằng nàng muốn sớm được giải oan để tiếp tục mối hôn sự còn dở dang ấy.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 5
 

Nhưng sang tập 8, Jae Yi đã bắt đầu có dấu hiệu dành sự thiên vị cho Hwan hơn Sung On. Điều đó thể hiện qua niềm vui của nàng khi nhìn thấy Hwan chiến thắng Sung On trong trận đấu thể thao, dù đội mà nàng cổ vũ là đội của Sung On.

Phần phát triển tình cảm của Jae Yi không vô lý mà có thể hiểu được. Bởi thật ra, trước vụ án mạng, nàng cũng chỉ mới nhìn thấy Sung On qua tranh vẽ. Tình cảm chưa qua gặp gỡ và tiếp xúc thì rất khó để bén rễ sâu. Mà tình cảm nàng dành cho Sung On thời gian qua có vẻ gần với sự ngưỡng mộ hơn.

Trái lại, nàng đã có thời gian ở bên cạnh Hwan, cùng chàng trải qua một số chuyện, cũng nhìn thấy nỗi khổ của chàng. Giữa cả hai có sự chia sẻ và đồng cảm, từ đó sinh ra gốc rễ để tình yêu thuận lợi phát triển. Quan trọng là khi nào nàng nhận ra tình cảm của mình và sẽ có phản ứng, quyết định thế nào thôi.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 6
 

Phân cảnh cao trào với diễn xuất xuất thần của dàn cast

Cuối cùng, phần đặc sắc nhất của tập 8 chính là đây: kết cục của vụ Tứ phương án. Diễn viên Lee Chae Kyung trong vai pháp sư Tinh Túc sảnh đã có màn diễn xuất gây nổi da gà trong cảnh xử án. Không chỉ Lee Chae Kyung mà toàn thể các diễn viên có mặt trong trường đoạn này đã phối hợp với nhau rất tốt, mang đến bầu không khí vừa kịch tính, vừa quỷ dị mà cũng đầy cảm xúc. Quả nhiên là chúng ta có thể tin tưởng vào diễn xuất của dàn diễn viên kỳ cựu đảm nhận các vai phụ trong phim.

Cụ thể trong cảnh này, pháp sư đã tiết lộ chữ cái cuối cùng trong lời nguyền, đồng thời hy sinh thân mình để hoàn tất nghi thức nguyền rủa. Lời nguyền của bà chính là "Tống gia diệt Lý", gia tộc họ Tống sẽ trỗi dậy giành lấy ngai vàng từ gia tộc họ Lý (Lee), trả thù việc nhà Lý đã sát hại bách tính ở Byeokcheon. Gia tộc họ Lee chính là hoàng tộc hiện tại, nhưng còn gia tộc họ Song (Tống) thì sao?

Từ đầu phim đến nay vẫn chưa có sự xuất hiện của nhân vật nào mang họ Song, ngoài pháp sư khi bị thẩm tra đã vừa tự mình thừa nhận mang họ Song vừa gieo rắc lời nguyền. Phải chăng họ đã đổi họ và sống mai danh ẩn tích, chờ thời cơ lật đổ ngai vàng? Vậy hậu duệ của gia tộc này rốt cuộc còn những ai?

Phân cảnh thẩm vấn hung thủ ở nửa cuối tập 8 này như giúp khán giả được chứng kiến thế nào gọi là "diễn xuất thật sự", giúp đẩy cảm xúc của bộ phim lên cao trào. Dù không muốn phủ nhận sự cố gắng của Jeon So Nee, nhưng phải thừa nhận rằng xem cảnh phim này xong lại càng thấy diễn xuất của cô nàng non nớt và thiếu sót đến cỡ nào. Thật may là cô không xuất hiện trong cùng phân cảnh, nếu không, có lẽ sự chênh lệch sẽ càng lộ rõ hơn.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 7
Jeon So Nee lẫn nhân vật của cô đều không có đột phá nào trong tập phim này

Biểu cảm thù hận trong đôi mắt Lee Chae Kyung, miệng vừa cười như điên dại vừa đay nghiến từng lời nguyền rủa độc địa. Đài từ rõ ràng, nhả từng chữ từng chữ một với cách nhấn nhá đầy nặng nề. Nhân vật bị trói chặt trên ghế nhưng diễn viên vẫn dùng những cái nghiêng đầu, ngả người, cấu móng tay vào ghế đầy tinh tế và có chủ đích, khiến nhân vật trở nên đầy quỷ dị và ám ảnh.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 8
Diễn xuất gây rợn gáy của Lee Chae Kyung

Kết hợp với nữ diễn viên trong phân cảnh này còn có sự phẫn nộ của vương thượng, sự hoảng hốt của các quan và cảm xúc hỗn loạn của Thế tử. Sự phẫn nộ được thể hiện trên nét mặt diễn viên Lee Jong Hyuk rất tinh tế, chỉ có đôi mắt đỏ dần, đôi mày nhíu nhẹ, phần miệng mím chặt dần, hơi giật nhẹ.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 9
Lee Jong Hyuk trong vai vương thượng

Đó là vì vương thượng tức giận nhưng vẫn phải kìm nén lại, nếu người thể hiện cảm xúc quá mạnh mẽ trước mặt các quan - những người luôn chực chờ soi mói, xâu xé hoàng thất thì khả năng cao sẽ khiến họ bàn tán sau lưng người, làm dấy lên những nghi ngờ, bất bình.

Sự hoảng hốt của các vị quan khi nghe lời thề cũng được khắc họa khác nhau, phần nào cho thấy tâm tư và mối quan tâm hàng đầu của nhân vật cũng như ẩn ý về sự liên quan và vai trò của họ trong việc hãm hại nhà họ Song và người dân Byeokcheon. Hai anh em Hữu nghị chính Jo Won Bo và Hình bộ phán quan Jo Won Oh có vẻ khá chột dạ khi nghe những lời của nữ pháp sư.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 10
Jo Won Oh ngay lập tức cúi đầu, đánh mắt sang nơi khác khi nghe nhắc đến Tống gia và Byeokcheon

Cả cơ thể Jo Won Oh đều luống cuống, ánh mắt sợ sệt đầy hèn hạ. Trong khi đó, Jo Won Bo lại có vẻ quyết liệt, lời nói dứt khoát với ý định muốn mau chóng bịt miệng pháp sư lại, để bà ta đừng nhắc gì về chuyện nhà Lee đảo chính nữa. Điều này cho thấy có vẻ anh em họ là những kẻ chủ mưu đã khiến nhà họ Song lâm vào cảnh diệt vong.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 11
Jo Won Bo cũng chột dạ nhưng không thể hiện một cách sợ sệt như em họ mình
Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 12
Trong cùng một khung hình, ta thấy rõ hơn rằng Jo Won Bo sợ bị lộ chuyện nên đứng lên dõng dạc đề nghị vua xử lý pháp sư ngay, còn Jo Won Oh lại nhìn vua với ánh mắt thăm dò, sợ hãi

Lãnh tướng cũng có vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng khá rõ ràng khi nghe nhắc đến nhà họ Song. Nhưng ông giữ yên lặng và chỉ lên tiếng khi vương thượng hùng hổ rút gươm hướng về phía pháp sư. Ông lo lắng trước sự phẫn nộ của vương thượng, chứng tỏ đối với ông thì mối quan tâm hàng đầu vẫn là hoàng thất.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 13
Lãnh tướng

Riêng Tả nghị chính lại không có vẻ quá ngạc nhiên, cũng không thể hiện bất cứ hành động hay lời nói nào. Biểu cảm khuôn mặt và ánh mắt ông mang cảm giác thâm trầm, như thể ông đã đoán trước được ngày này sớm muộn gì cũng sẽ xảy đến.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 14
Tả nghị chính với biểu cảm bình tĩnh

Thái độ của Lãnh tướng và Tả nghị chính cho thấy họ có biết về sự kiện Tống gia, nhưng có vẻ không can dự trực tiếp vào. Có thể họ từng can ngăn nhưng thất bại, cũng có thể họ đã làm lơ dẫn đến cảnh Tống gia và dân Byeokcheon bị sát hại.

Bên cạnh các gương mặt lão làng, Park Hyung Sik cũng cho thấy bản thân không hề yếu kém. Lee Hwan không có lời thoại nào trong phân cảnh này, nhưng biểu cảm và ánh mắt thể hiện các diễn biến cảm xúc khá tốt. Ban đầu là hoang mang, ngờ ngợ khi lời nữ pháp sư nói không khác gì lời trong quỷ thư. Sau đó là nỗi tức giận trước những lời đay nghiến, nguyền rủa cực kỳ độc địa hướng về bản thân và gia đình mình.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 15
Hwan ngờ ngợ khi nghe cách nói chuyện của pháp sư, sau đó nhận ra có lẽ bà có liên quan đến Sim Young và quỷ thư, cũng như án mạng Phủ doãn phủ

Sau khi thấy vua cha trực tiếp đối mặt chất vấn phạm nhân, Lee Hwan lại trở về với vẻ mặt bình thản hơn, nhưng ánh mắt thể hiện đang khó hiểu và rất muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại dẫn đến cục diện như hiện tại.

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 16
Ánh mắt thể hiện các cảm xúc từ hoang mang đến phẫn nộ, bình thản nhưng tràn đầy nghi vấn và hoảng sợ khi nhìn thấy cách mà pháp sư tự tử

Sau phân cảnh ở sân thẩm vấn là cảnh Đại quân và Công chúa đến gặp Trung điện. Cảnh này cũng khá ấn tượng với điểm nhấn là cây mận bị sét đánh và bốc cháy, như củng cố thêm cho lời nguyền Tống gia sẽ diệt trừ Lý gia (chữ Lý - 李 trong Hán tự có nghĩa là cây mận).

Thanh Xuân Nguyệt Đàm (Our Blooming Youth) tập 8 review 17
Cây mận (tượng trưng cho hoàng thất họ Lee) bị sét đánh bốc cháy

Nhìn chung, tập 8 đã tạo được một trường đoạn cao trào với sự xuất thần của dàn diễn viên, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. Nhiều thông tin mới và quan trọng về các nhân vật và vụ án cũng được cung cấp cho người xem. Nhờ sự kịch tính này mà rating tập 8 đã tăng lên 3,6%.

Nhưng như đã nói ở review trước, Thanh Xuân Nguyệt Đàm có phong độ rất thất thường, có tập đầy thu hút với nhiều diễn biến hấp dẫn, lại có tập quá nhàm chán với hàng loạt tình tiết thừa thãi. Bởi thế, thật khó để khẳng định sự cuốn hút và dồn dập của tập 8 liệu có duy trì được trong những tập sau hay không. Tiếp tục đón xem Thanh Xuân Nguyệt Đàm trên sóng tvN vào thứ 2 và thứ 3 hàng tuần, lúc 20:50 (giờ KST) để không bỏ lỡ những diễn biến mới nhất nhé.

Cập nhật thêm các tin mới nhất về phim hay tại Tin Phim VOH.

Ảnh và video: tvN, chụp màn hình

Bình luận