Người Mẹ Tồi Của Tôi (The Good Bad Mother) tập 7-8: Khán giả "lo" con gái "đổ" bố Lee Do Hyun

VOH - Dù có nhiều chuyện tốt xuất hiện trong tập phim tuần này, nhưng một cái kết không trọn vẹn có vẻ là điều không thể tránh khỏi.

The Good Bad Mother tiếp tục ghi nhận mức rating tăng cao so với các tập trước. Ở các diễn biến mới nhất, Young Soon (Ra Mi Ran) trở nên suy sụp sau khi được chẩn đoán ung thư giai đoạn 4. Giữa lúc này, một kỳ tích xuất hiện nơi Kang Ho (Lee Do Hyun). 

Kỳ tích giữa lúc tuyệt vọng

Biết rằng bản thân không thể sống lâu, Young Soon quyết định chuẩn bị dần những thứ cần thiết để Kang Ho có thể tự mình tồn tại. Bà dạy con trai về quy trình chăn nuôi heo và trồng khoai tây, viết lại các số liên lạc khẩn cấp cho anh.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Young Soon dạy con tất cả những thứ cần thiết để sinh tồn

Thế nhưng, bất hạnh vẫn chưa tha cho mẹ con nhà họ. Vì đàn dê của nhà một người dân trong thôn mắc bệnh lở mồm long móng nên tất cả gia súc - gia cầm trong bán kính 3km đều bị buộc phải tiêu hủy. Vậy là cả một đàn heo bị người ta mang ra tiêu hủy và chôn ở ruộng khoai tây. Người trong thôn chứng kiến cảnh này đều không khỏi thương xót cho nhà Young Soon.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Nhưng rồi bất hạnh lại ập đến
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Nỗi đau khổ, tuyệt vọng của mẹ con Young Soon như bóp nghẹt trái tim khán giả khi theo dõi tập 7
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Dân làng cũng xót xa cho gia đình họ

Không còn trang trại, mẹ Young Soon lại càng thêm suy sụp. Bà lo rằng bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho người con trai vốn đã không được lành lặn nên đã đi đến quyết định cực đoan. Sau khi hoàn thành di chúc và giao cho luật sư, bà đưa Kang Ho đến một trung tâm chăm sóc phục hồi, để anh lại cho bác sĩ và một mình trở về.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Young Soon đưa Kang Ho đến trung tâm phục hồi chức năng
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Những lời cầu xin đáng thương của Kang Ho
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Một mình Young Soon về nhà tìm đến cái chết

Kang Ho trốn khỏi trung tâm, đi cả một quãng đường dài về nhà tìm mẹ. Đón chào anh là một cảnh tượng gây sốc: mẹ anh đang treo cổ tự sát. Trong cơn hoảng loạn, muốn cứu lấy mẹ, lần đầu tiên Kang Ho đã đứng được trên đôi chân của mình.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Kang Ho một mình tìm về nhà
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
 

Nghe tiếng khóc của con và mở mắt nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu, bà Young Soon lập tức gỡ dây thừng khỏi cổ. Nhưng rồi Kang Ho lại ngồi phịch xuống xe lăn, khuôn mặt vô hồn đầy thất vọng nhìn mẹ. Nhận ra rằng mẹ đã muốn bỏ rơi mình, Kang Ho quay lưng lăn xe khỏi nhà giữa cơn mưa tầm tã, để rồi chạm mặt Mi Joo (Ahn Eun Jin) bên ngoài và òa khóc nức nở.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Kang Ho giận mẹ vì định bỏ rơi mình

Mẹ Young Soon giải thích cho con trai hiểu lý do vì sao bà lại có quyết định như vậy. Nhưng bà hứa rằng sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa. Giải quyết xong vấn đề cảm xúc, giờ đây bà Young Soon lại muốn Kang Ho nhanh chóng phục hồi đôi chân. Sau nhiều ngày khổ luyện vật vã, cuối cùng sắt cũng mài thành kim, Kang Ho đã không còn cần đến xe lăn nữa.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Cả làng vui mừng khi thấy Kang Ho có thể đi lại bình thường

Tuy cơ thể Kang Ho đã phục hồi toàn vẹn, ký ức cũng đang có dấu hiệu trở lại, nhưng sức khỏe của bà Young Soon lại không được may mắn như thế. Trong tập 8, bà đã chuẩn bị sẵn ảnh thờ và dạy Kang Ho các lễ nghi trong đám tang. Có lẽ cái kết buồn khi bà Young Soon rời khỏi thế gian là điều khó tránh khỏi.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
 
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Mẹ Young Soon đã chuẩn bị tất cả để rời xa Kang Ho
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
 

Xem thêm: The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) review: Sự kết hợp của Lee Do Hyun và Ra Mi Ran có đặc sắc như kỳ vọng?

Kang Ho và gia đình nhỏ ngày càng gần gũi

Nếu ở tuần trước, Mi Joo có phần tránh né, ngăn cản Kang Ho và các con của mình thân thiết nhau thì tuần này, cô đã nhẹ nhàng hơn, cũng không còn quá gay gắt khi thấy anh đến gần các bé. Mi Joo là người gợi ý Kang Ho dắt bé Seo Jin đến phòng tắm công cộng, cũng đã chủ động an ủi lúc Kang Ho đang cực kỳ khổ tâm vì biết mẹ định bỏ lại mình.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
 

Người xem chỉ ra rằng trước đây, Kang Ho vốn im lặng và cam chịu làm hết mọi điều mẹ muốn. Nhưng vì chuyện Mi Joo gặp tai nạn mà lần đầu tiên, Kang Ho đã to tiếng phản kháng lại mẹ. Giờ đây, ngay khi vừa nhìn thấy Mi Joo, Kang Ho đã lập tức òa khóc như một đứa trẻ. Đối với Kang Ho, sự tồn tại của Mi Joo như những lỗ hổng để không khí tràn vào, để Kang Ho có thể hít thở. Bởi cuộc sống của anh luôn ngột ngạt như bị nhốt trong một chiếc hộp kín vậy.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Kang Ho òa khóc ngay khi nhìn thấy Mi Joo

Khoảnh khắc Kang Ho từ bỏ Mi Joo, cũng chính là từ bỏ chính mình, từ bỏ cơ hội sống như một "con người", để trở thành một "con thú" tàn nhẫn, bất chấp tất cả để trả thù. Khi Mi Joo nói "muốn biết lý do vì sao mình bị bỏ lại" và liên kết câu chuyện của mình với câu chuyện của mẹ con Kang Ho, có vẻ cô vẫn chưa hoàn toàn mất niềm tin nơi Kang Ho. Có lẽ cô vẫn luôn tin rằng có lý do nào đó đằng sau lời chia tay lạnh lùng, bình thản của anh năm xưa.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
"Tôi cũng muốn biết lý do vì sao mình lại bị bỏ rơi"

Thế rồi khi Kang Ho vô tư nói: "Mẹ tôi nói bà ấy không bỏ rơi tôi. Vậy nên tôi tin rằng người đó cũng không bỏ rơi cô Mi Joo đâu", có lẽ đâu đó trong tim Mi Joo cũng lóe lên một tia sáng hy vọng. Cô biết anh hiện tại chẳng nhớ gì, chẳng biết gì, nhưng cô vẫn rất mong đó là sự thật, rằng anh chưa từng có ý định rời bỏ cô.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
 

Trong hai tập tuần này, Kang Ho tiếp tục có những khoảnh khắc dễ thương bên cạnh cặp song sinh. Nhưng thay vì chỉ đùa giỡn, nghịch ngợm như các tập trước, tương tác giữa anh và hai bé dần có xu hướng trưởng thành hơn, mang theo nhiều sự ân cần hơn. Đó là khi anh sấy tóc cho Seo Jin, bế Seo Jin và Ye Jin lên cao rồi xoay vòng,...

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Kang Ho sấy tóc cho Seo Jin
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Bế Ye Jin
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Bế cả Seo Jin nữa

Điều hài hước là bé Ye Jin thế mà lại "đổ cái rầm" trước sự trưởng thành, cao lớn bất chợt của "ông bạn" Kang Ho. Thế là cô bé chuyển từ gọi trổng Kang Ho sang "anh Kang Ho", thậm chí còn bắt Seo Jin cũng phải gọi như vậy. Nàng công chúa nhỏ của chúng ta còn khẳng định sẽ cưới Kang Ho nữa.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Cô công chúa nhỏ "rung rinh" trước "anh" Kang Ho mà không biết đó là bố ruột của mình
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Một chút phân biệt đối xử với "tên trộm khét tiếng" Sam Sik
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Tự nhiên thẹn thùng hẳn
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
Ánh mắt đầy đáng yêu của cô bé khi đối diện với "crush"

Trước tình tiết dở khóc dở cười mà đáng yêu hết nấc này, người xem bất chợt nhớ đến bộ phim 18 Again trước đây của Lee Do Hyun. Lần đó, Lee Do Hyun đóng vai ông bố đột ngột trẻ lại rồi đến học chung lớp với con gái mình. Mặc dù không có tình tiết nào ghép cặp bố và con gái, bản thân nhân vật con gái - Hong Shi Ah cũng có loveline riêng, nhưng bởi Lee Do Hyun và Roh Jung Eui có chemistry khá tốt nên khán giả từng có thời gian đầu "nơm nớp lo sợ" con gái sẽ "yêu" bố.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Lee Do Hyun và Roh Jung Eui trong 18 Again

Không ngờ là đến The Good Bad Mother, khi con gái Ki So Yu cách bố Lee Do Hyun tận 22 tuổi rồi mà người xem vẫn phải "lo" chuyện con gái crush bố. Mới tập 7 em bé còn khóc lóc ỉ ôi rằng "tên ngốc Kang Ho không thể nào là bố chúng ta được", sang tập 8 đã nhìn "tên ngốc" ấy bằng ánh mắt long lanh "sao mình lại thấy rung rinh nhỉ?". Đến khi em biết được Kang Ho là bố ruột của mình thì hẳn sẽ sốc lắm đây.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Từ "tên ngốc Kang Ho không thể nào là bố chúng ta được"...
The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả
...thành "em sẽ cưới anh Kang Ho".

Diễn xuất của hai bé Ki So Yu vai Ye Jin và Park Da On vai Seo Jin cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng. Mọi người khen các em thể hiện sự buồn bã, thất vọng hay vui vẻ, "rung động" đều rất tự nhiên và dễ thương.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Hai bé diễn viên nhí sáng giá

Tìm thấy manh mối để vén màn bí mật

Bên cạnh các tình tiết đầy cảm động về tình thân và tình người, tập 7-8 Người Mẹ Tồi Của Tôi cũng đưa mẹ Young Soon tiến gần hơn tới sự thật đằng sau các hành động vô tình của Kang Ho trước khi tai nạn xảy ra. Như chúng ta đã biết, ông Woo Byuk cử 2 tay chân thân tín đi tìm bằng chứng để nắm thóp Oh Tae Soo. Hai tên này vì nhiều lý do và sơ suất nhất thời nên đành phải giả làm cư dân mới, hòa vào cuộc sống ở thôn Jowoori.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
 

Bỏ qua một vài tình huống "vô tri" xảy ra trong quá trình đi tìm bằng chứng, hai tên tay chân quả thực đã phát giác ra một số chuyện. Thứ nhất là Kang Ho từng lập các tài khoản giả trên mạng và để lại các bình luận ác ý nhắm đến tập đoàn Woo Byuk. Biết được tin này, ông Woo Byuk không có vẻ gì là bất ngờ hay thất vọng, vì dù sao ông cũng dự đoán được mục đích Kang Ho tiếp cận mình.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Ông Woo Byuk không quan tâm đến chuyện Kang Ho muốn trả thù mình

Nhưng cái ông cần hiện tại là bằng chứng để lật đổ Oh Tae Soo. Oh Tae Soo mới là đối thủ của ông lúc này, còn Kang Ho vốn không có chống lưng, không có quyền lực thì ông muốn xử lý lúc nào cũng được. Vì thế, lũ tay sai lại tiếp tục "nằm vùng" và rồi phát hiện ra nơi cất giữ các hồ sơ của Kang Ho khi còn là công tố. Đáng tiếc là bọn chúng chưa tìm được thời cơ để tìm kiếm bằng chứng trong đống tài liệu ấy.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Tài liệu công tố để trong kho bị phát hiện

Trước khi chúng kịp tìm được bằng chứng cần thiết, một biến số mới xuất hiện. Young Soon nhận được một bức thư do Kang Ho viết từ trước khi dẫn vị hôn thê về làng. Nội dung thư rất dịu dàng và đầy những lời lẽ kính trọng, yêu thương, khác hẳn với thái độ lạnh nhạt của Kang Ho đối với bà khi ấy. Điều đó khiến bà không khỏi nghi ngờ.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Mẹ Young Soon cảm thấy đáng ngờ khi nhận được bức thư với cách viết kỳ lạ của con trai

Thế rồi trong một phút bất chợt, bà bỗng nhận ra thông tin được ẩn giữa những câu chữ. Lần theo thông tin đó, bà tìm thấy một chiếc thẻ nhớ. Trong đó chắc chắn chứa đựng lý do đằng sau những việc mà con trai bà đã làm.

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Chiếc thẻ nhớ được tìm thấy

Một chi tiết khác đáng lưu tâm trong tuần này là lúc ở phòng tắm công cộng, Kang Ho nhìn vào hình ảnh Oh Tae Soo trên bản tin, miệng vô thức lặp lại những lời ông ta từng nói. Khoảnh khắc này được chứng kiến bởi Sam Sik.

Khác với thái độ bất cần hoặc nóng nảy thường ngày, Sam Sik lại im lặng và có vẻ đặc biệt để ý đến biểu cảm, lời nói cũng như ánh nhìn của Kang Ho trong cảnh này. Phải chăng Sam Sik cũng sẽ có vai trò nào đó trong hành trình trả thù của Kang ho sau này?

The Good Bad Mother (Người Mẹ Tồi) tập 7-8: Khán giả lại
Sam Sik có vẻ để ý đến sự khác thường của Kang Ho

Với rating 8,4%, tập 8 ghi nhận mức kỷ lục cá nhân mới của The Good Bad Mother trên đường đua phim Hàn tháng này. Các diễn biến ngày càng hấp dẫn và sâu sắc, người xem vừa có thể cười "thả ga", vừa có thể khóc đến sưng mắt, lại vừa cảm nhận được sự ấm áp của quá trình chữa lành. Song song đó còn có sự kịch tính của trận chiến thiện - ác và nỗi hiếu kỳ về cái kết dành cho các nhân vật.

Kết hợp với kịch bản cuốn hút là phần trình diễn hết sức chân thật của dàn diễn viên từ chính đến phụ, khiến khán giả không thể rời mắt khỏi màn hình. The Good Bad Mother đã đi được hơn nửa chặng đường, chỉ còn 6 tập nữa thôi là sẽ kết thúc. Khi nào Kang Ho sẽ nhớ lại tất cả và tiếp tục phục thù? Liệu Kang Ho có được Mi Joo trao cho một cơ hội trở về?

Cùng đón xem The Good Bad Mother trên Netflix vào tối thứ 4 và thứ 5 hàng tuần để không bỏ lỡ những tình tiết mới nhất, thú vị nhất nhé. Cập nhật thêm các tin mới nhất về phim hay tại Tin Phim VOH.

Ảnh và video: JTBC, chụp màn hình