Theo chỉ đạo của Đảng, Chính phủ thực hiện “mục tiêu kép”, vừa ưu tiên kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh Covid-19, vừa tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế xã hội.
TPHCM từ đây thực hiện chiến lược xét nghiệm rộng khắp trong đó tập trung thực hiện xét nghiệm người từ Đà Nẵng về. Bên cạnh đó, hệ thống y tế thay nhau đảm nhận nhiều phần việc khác nhau như truyền thông phòng chống dịch, điều tra dịch tễ, xử lý dịch, tổ chức quản lý khu cách ly, xét nghiệm, điều tra dịch ở công ty, xí nghiệp, hộ gia đình.
Vững vàng trong cuộc chiến chống dịch cam go
99 ngày không có ca nhiễm cộng đồng, các chuyến bay từ vùng dịch về đều được kiểm soát cách ly theo quy định.
Dịch Covid-19 bùng phát tại Đà Nẵng với ca đầu tiên xuất hiện ngày 25/7/2020 ngay vào thời điểm chúng ta đã kiểm soát được các nguồn lây có thể nói đó là bất ngờ.
Tuy nhiên, không để bị động, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, Ban chỉ đạo chống dịch quốc gia và các địa phương đã có sự khởi động trở lại của cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19 đợt 2. Tất cả đều dồn lực cho Đà Nẵng, Quảng Nam cùng các tỉnh miền Trung có ca bệnh.
Các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ mọi miền đất nước trong đó có TPHCM đã tề tựu về đây với một quyết tâm thật cao, cùng chung tay sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Blouse trắng là đây!
Từ khi bắt đầu ra Đà Nẵng cho đến ngày trở về, bác sĩ Trần Thanh Linh - Phó trưởng Khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy hầu như chưa có một ngày nào thực sự thong thả dành cho bản thân hay cho sự đoàn tụ của gia đình.
Khi những ngày đầu rời Chợ Rẫy có mặt ngay tâm dịch Đà Nẵng, đúng nghĩa là mặt trận chống dịch nơi tiền tuyến, hầu như tâm sức của bác sĩ Linh đều dành trọn cho những bệnh nhân nặng, làm sao để cứu sống họ - những người vừa nhiễm Covid lại mang bệnh nền rất nhiều.
Trong hành trình chữa bệnh nơi đầu sóng ngọn gió, kỷ niệm với bác sĩ Linh thì rất nhiều nhưng có lẽ với bệnh nhân 582, có lẽ là bệnh nhân đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc với bác sĩ Linh nhất.
Bệnh nhân này chỉ mới 55 tuổi, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là trường hợp bệnh nhân nặng, phải hồi sức tích cực trong hơn 2 tuần. Bệnh nhân có các bệnh lý nền là tăng huyết áp, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ. Để điều trị cho bệnh nhân, các bác sĩ phải thực hiện tim - phổi nhân tạo (ECMO) và thay huyết tương.
Sau quá trình điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh nhân đã cai được ECMO từ ngày 5/8 và chuyển sang Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để thực hiện thay huyết tương và tiếp tục điều trị Covid-19.
Xét nghiệm 4 lần âm tính, được điều trị khỏi Covid-19 nhưng phía sau cũng là chặng đường cũng không kém khó khăn khi bệnh nhân cần thời gian để phục hồi chức năng, trở lại cuộc sống bình thường.
Ra đến tâm dịch, ai cũng hiểu bản thân sẽ đối mặt với khó khăn, vất vả nhưng những y bác sĩ hỗ trợ tuyến đầu chống dịch không hề nao núng, họ làm việc trên cả sức mình hầu mong cứu chữa cho bệnh nhân nhất là những bệnh nhân nặng. Bác sĩ Trần Thanh Linh bộc bạch, bên cạnh niềm vui khi chữa trị thành công đặc biệt là bệnh nhân 91 phi công người Anh trong lần dịch trước thì tấm lòng thầy thuốc cũng trĩu nặng khi dù cố gắng nhưng bệnh nhân nặng không qua khỏi:
“Cảm xúc đến nay là tụi tui vui nhưng niềm vui chưa trọn vẹn. Có nhiều bệnh nhân chúng ta không cứu được cái đó là đau xót của nhân viên làm y tế. Chúng tôi thành thật chia buồn đến người thân vì chúng tôi không cứu được những ca nặng có nhiều bệnh nền. Dù các anh em đã nỗ lực hết sức nhưng nhiều bệnh lý nền như giọt nước tràn ly, niềm vui của chúng tôi không thể nào trọn vẹn được”, bác sĩ Linh bộc bạch.
Cách đây hơn 1 tháng, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Đà Nẵng và trước những yêu cầu về công tác điều trị cho những bệnh nhân mắc Covid-19 có bệnh nền rất nặng tại Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế và sự kêu gọi giúp đỡ của thành phố Đà Nẵng, nhiều y bác sĩ từ các bệnh viện lớn trên cả nước đã xung phong đi vào tâm dịch Đà Nẵng, trong đó có đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Nhân dân 115 cùng một số bệnh viện hạng 1 của Thành phố Hồ Chí Minh.
Tất cả ra nơi tuyến đầu với tinh thần nhiệt huyết và y đức của người thầy thuốc như mẹ hiền dù bất cứ nơi nào. Tiền tuyến chống dịch là thế, còn ở tại hậu phương, đội ngũ anh em dự phòng cũng ngày đêm làm việc đến quên cả bản thân, để kiểm soát dịch không cho lan rộng, với mục tiêu cao nhất vì sức khỏe người dân Thành phố.
Kể từ ngày 25/7/2020, theo bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh - Trưởng khoa kiểm soát bệnh tật – Trung tâm y tế huyện Bình Chánh thì công việc của bác sĩ chống dịch bắt đầu tất bật, bất kể ngày đêm. Không thứ bảy chủ nhật, không nệ hà đêm hôm, hễ có ca tiếp xúc với những trường hợp nghi nhiễm thì anh em dự phòng phải chạy đi tìm dấu cho bằng được để cách ly, khoanh vùng.
Khi trường hợp ca bệnh số 449 dương tính tại Thành phố Hồ Chí Minh, lúc đó, Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Linh nhớ rất rõ, việc đi truy tìm những người tiếp xúc với bệnh nhân được anh em dự phòng tiến hành khẩn cấp, bất kể giờ giấc dù hôm ấy trời đã tối.
“Hai ca đó là ở khu chung cư, khi tới người ta cũng hợp tác thôi. Sau khi mình tuyên truyền người ta hiểu rồi chấp nhận cho mình lấy mẫu rồi đưa đi cách ly tập trung. Đại loại mình làm cũng không biết ngày thứ bảy chủ nhật luôn, nếu gia đình không thông cảm thì sẽ rất khó. Nói chung con mình cũng quen với cảnh này, mẹ đi riết rồi thấy bình thường. Công việc mình mà, phải đi thôi”, Bác sĩ Mỹ Linh nói.
Với điều dưỡng Nguyễn Thị Mơ - trạm y tế Tân Túc - huyện Bình Chánh tham gia công tác chống dịch đợt 2, có những người từ Đà Nẵng trở về, không tới trạm y tế thì đích thân nhân viên y tế tại trạm mặc đồ bảo hộ tới tận nhà dân để lấy mẫu, nhằm tạo điều kiện tốt nhất để người dân được rà soát, kiểm tra y tế không bỏ lọt hay để bất cứ sơ suất nào.
“Những người địa phương ở gần đó người ta báo, mình gọi điện thoại vận động 2, 3 lần không ra thì bản thân nhân viên tại trạm mặc đồ bảo hộ đến tại nhà lấy mẫu cho người dân luôn. Cứ một tổ hai người chia nhau mình đi” - điều dưỡng Nguyễn Thị Mơ chia sẻ.

Nhớ những ngày mà người về từ Đà Nẵng được ngành y tế chỉ đạo thực hiện xét nghiệm, áp lực hàng ngàn mẫu mỗi ngày thì bác sĩ Phan Văn Chính - Phó trưởng phòng kế hoạch nhiệp vụ - Trung tâm Y tế quận Tân Bình người trực chiến tại điểm xét nghiệm phải gác tất cả công việc liên quan, dồn hết tâm sức để lấy mẫu cho hoàn tất, ngay cả việc học của anh cũng phải gác lại. Hai vợ chồng đều công tác trong lĩnh vực dự phòng, nên giữa mùa dịch này, con cái đều phải chịu thiệt thòi khi thường xuyên không gặp ba mẹ.
Nếu không có sự cảm thông từ gia đình, tận lòng bác sĩ Chính nhìn nhận, sẽ rất khó để làm tròn nhiệm vụ: “Gia đình mình hết sức thông cảm, mình đang sống chung với ba mẹ vợ, ông bà chăm lo tất cả cho con mình từ tắm rửa đưa đón đi học...Bà xã mình cũng công tác trong ngành y, nên cũng thông cảm. Còn mình ngày nào về nhà ít nhất cũng 9, 10 giờ đêm còn thứ bảy chủ nhật ngày nào cũng trực chiến. Nói chung lĩnh vực dự phòng mình đã từng trải rồi, mình làm vì cộng đồng và luôn trong tư thế sẳn sàng”.
Khu phường 11, 12 Quận Tân Bình, người từ Đà Nẵng về rất nhiều, làm sao để vận động rà soát tất cả mọi người ra khu cách ly để thực hiện kiểm soát y tế, lấy mẫu xét nghiệm để không bỏ sót là nhiệm vụ mà ngay tại tuyến cơ sở rất vất vả.
Điều dưỡng Lê Thị Ngọc An - trạm y tế phường 12, Quận Tân Bình chia sẻ, khi được nhận triển khai từ ngành y tế Thành phố trong việc thực hiện khai báo y tế, kiểm soát y tế người về từ Đà Nẵng, anh chị em công tác tại trạm không ngại đêm hôm, hễ bà con alo nhờ tư vấn là mình phải chạy tới, một là giúp người dân sàng lọc y tế không bỏ sót ca bệnh hai là bà con yên tâm không hoang mang.
“Không có ổn định giờ giấc đâu, nhiều khi chuyến bay trễ tới khuya hay sáng sớm mình cũng phải chờ, hay người dân điện thoại báo bất cứ lúc nào mình cũng phải xuống ngay để cho người dân và những người xung quanh an tâm.Công tác chung mà, phòng chống dịch là chính”, điều dưỡng Lê Thị Ngọc An chia sẻ.
Trong câu chuyện chống dịch đợt này, không chỉ khó khăn, vất vả từ công tác điều trị, hay sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm mà có những chuyện đằng sau đó đòi hỏi sự bền chí, nhẫn nại của nhân viên ngành y tế. Như từ ca bệnh 912 liên quan nhập cảnh trái phép. Trong nhóm này có 8 người, làm sao khai thác điều tra dịch tễ rồi chuyển vào khu cách ly khi người ta không sử dụng được tiếng Việt.
Bộc bạch của bác sĩ Nguyễn Thanh Trang - Giám đốc trung tâm y tế Quận Tân Bình: “Cả công an lẫn y tế dùng phần mềm dịch google cũng không dịch được, nhờ người Hoa tới thì người ta cũng không dám tới vì sợ tiếp xúc lây nhiễm chưa kể khu cách ly tập trung người bình thường cũng không ai muốn vào. Cuối cùng phải nhờ người biết tiếng Hoa nói qua điện thoại giống như livestream, sau nhiều tiếng đồng hồ vất vả thì cũng đã điều tra được nhóm người Trung quốc đó sau đó đưa họ đi cách ly tại Quận 7”.
“Mặc dù, trời miền Trung nắng và phải khoác trên mình bộ trang phục bảo hộ rất nóng, cổ họng luôn khát khô nước nhưng họ - các y bác sĩ vẫn luôn miệt mài làm việc với trách nhiệm cao, thái độ ân cần, luôn nhẹ nhàng, vui vẻ với các bệnh nhân. Quả thật, có ở trong bệnh viện mới có thể thấy hết được những vất vả, những khó khăn khi phải mang bộ đồ bảo hộ làm việc trong suốt 16 giờ đồng hồ mỗi ngày của các y bác sĩ. Sự hi sinh và những tấm lòng cao cả đầy nhiệt huyết của các y bác sĩ dành cho các bệnh nhân đã làm tôi cũng như các bệnh nhân rất cảm động.”, bác sĩ Nguyễn Thanh Trang chia sẻ.
Đây là chia sẻ từ một đoạn trích trong lá thư của một bệnh nhân giấu tên được chữa khỏi Covid 19 tại Bệnh viện dã chiến Hòa Vang - Đà Nẵng gửi đến đội ngũ thầy thuốc đã chăm sóc, cứu chữa mình suốt thời gian qua. Một sự ghi nhận bằng cả tấm lòng với người thầy thuốc.
Có nghe những lời tự sự tận đáy lòng của các bác sĩ dự phòng cũng như sự hiên ngang tiên phong đến nơi đầu sóng ngọn gió của các bác sĩ điều trị thì mới thấy, để có được thành quả ngày hôm nay, một sự kiểm soát cơ bản dịch Covid, thì không thể là lời nói suông, mà tất cả đều trên tinh thần nói và làm một cách quyết liệt, thần tốc. Blouse trắng chính là đây!

Chiến dịch thần tốc xây dựng 2 phòng xét nghiệm chuẩn quốc gia
Vào thời điểm dịch diễn biến căng thẳng ở Đà Nẵng, nhu cầu xét nghiệm Covid -19 trên địa bàn rất lớn. Nhiệm vụ chính của đội công tác từ Viện Pasteur TPHCM là thiết lập nhanh các phòng xét nghiệm chẩn đoán Covid-19 để có thể đáp ứng nhu cầu xét nghiệm tại đây.
Với kinh nghiệm và mô hình sẵn có của Viện Pasteur Thành phố, nhóm đã thiết kế và cải tạo phòng xét nghiệm của Bệnh viện 199 - Bộ Công an đảm bảo an toàn sinh học và theo qui định của Bộ Y tế.
Tương tự mô hình thiết lập phòng xét nghiệm đã triển khai tại Bệnh viện 199, đội công tác của Viện Pasteur đã triển khai Phòng xét nghiệm tại Bệnh viện C Đà Nẵng chỉ trong 48 giờ.
Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố - Đội trưởng đội công tác của Viện Pasteur tại Đà Nẵng cho biết, sau khi thực hiện nhiệm vụ, nhóm cảm thấy thật tự hào vì đã là người thầy thuốc dự phòng, luôn xác định rằng đi tới bất cứ nơi nào có dịch để góp phần đẩy lùi dịch bệnh!
Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường chia sẻ về những nỗ lực của đội công tác của Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh giữa tâm dịch Đà Nẵng trong thời điểm năm 2020:
*VOH: Chào Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường - Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố, thưa bác sĩ thì thời gian qua, tâm dịch Đà Nẵng rất cần sự hỗ trợ từ chuyên gia y tế, bác sĩ đến từ mọi miền đất nước đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Như vậy cảm xúc của mình khi nhận được thông tin mình sẽ hỗ trợ cho tâm dịch là như thế nào?
Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường: Đầu tiên khi nhận được phân công của lãnh đạo Bộ Y tế bản thân tôi cảm thấy vinh dự nhưng trọng trách rất lớn. Trong thời gian ngắn chúng tôi chuẩn bị chi tiết kế hoạch cho việc hỗ trợ xét nghiệm và lên đường ngay ngày hôm đó.
*VOH: Như vậy xin hỏi bác sĩ trong việc phòng chống dịch bệnh này, mình có ngại phải cách ly hay phải theo dõi sức khỏe y tế khi trở về không ạ?
Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường: Thật ra bản thân tôi và các thành viên trong nhóm đều có quyết tâm thật cao khi nhận nhiệm vụ này, không quản ngại khó khăn và không có suy nghĩ chuyện đó, chỉ biết lên đường và thực hiện hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất có thể.
*VOH: Thưa bác sĩ, vừa rồi theo như đánh giá từ Thứ trưởng Bộ Y tế là năng lực xét nghiệm của các tỉnh miền Trung đặc biệt là Đà Nẵng, Quảng Nam đã nâng lên rõ rệt, như vậy cũng đã có sự hỗ trợ rất lớn từ Viện Pasteur. Bác sĩ có thể chia sẻ lại quá trình làm việc như thế nào để trong thời gian rất ngắn như thế hoàn thành 2 phòng xét nghiệm đạt chuẩn quốc gia tại 2 bệnh viện là Bệnh viện 199 và Bệnh viện C Đà Nẵng?
Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường: Khi nhận nhiệm vụ chỉ trong một ngày chúng tôi đã có mặt, trong tay cũng đã có chuẩn bị một số vật tư y tế, những sinh phẩm chẩn đoán để hỗ trợ cho phòng xét nghiệm. Tại Bệnh viện 199 cũng chưa bao giờ làm xét nghiệm sinh học phân tử, trang thiết bị, cơ sở cũng chưa có gì, chúng tôi phải nhanh chóng lên sơ đồ thiết kế phòng xét nghiệm song song đó, kêu gọi chi viện từ mạnh thường quân, bạn bè gần xa để hỗ trợ cung cấp các trang thiết bị, máy xét nghiệm cũng như vật tư y tế cần thiết.
Trong thời gian chờ đợi sửa chữa thiết kế xong phòng xét nghiệm, chúng tôi lắp đặt ngay hệ thống xét nghiệm, tiến hành đào tạo quy trình xét nghiệm, đào tạo nhân sự tại Bệnh viện 199 và Bệnh viện C Đà Nẵng.
Chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn nhất là áp lực thời gian phải hoàn thành càng sớm càng tốt để hệ thống hoạt động nhưng nhờ vào sự ủng hộ tin tưởng của lãnh độ Bộ, Ban lãnh đạo, đồng nghiệp của 2 bệnh viện này chúng tôi đã hoàn tất sửa chữa cơ sở vật chất, đưa vào vận hành xét nghiệm từ 2 labo này. Đó là sự nỗ lực lớn của tập thể anh em ngành y, sự hỗ trợ từ các đơn vị cũng như các mạnh thường quân để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ này.
*VOH: Thưa bác sĩ như chúng ta biết thời gian qua chúng ta vừa chống dịch bạch hầu quay trở lại tại một số tỉnh Tây Nguyên rồi tới dịch Covid 19 đợt này, là bác sĩ công tác tại Viện Pasteur Thành phố động lực nào thôi thúc mình vừa đảm nhận công tác nghiên cứu tại Viện vừa lao vào công tác chống dịch khi có hữu sự thưa bác sĩ?
Tiến sĩ Hoàng Quốc Cường: Chúng tôi đã tâm nguyện ở đâu có dịch thì chúng tôi sẽ đi. Cũng như sự quan tâm chỉ đạo của Bộ luôn sát cánh kề vai đồng hành cùng chúng tôi trong công tác phòng chống dịch từ những ngày đầu khởi phát dịch ở Đà Nẵng.
Song song chống dịch, chúng tôi thực hiện các nhiệm vụ khác nghiên cứu khoa học liên quan đến Covid cùng với tham gia đoàn giám sát của Bộ hỗ trợ chống dịch tại các địa phương vừa là dịch Covid vừa bạch hầu.
Với quyết tâm của người bác sĩ dự phòng, mình hỗ trợ các tỉnh miền Trung chống dịch thì bản thân cũng không cảm thấy mệt mỏi hay vất vả gì. Sự quyết tâm, nhiệt tình của bà con Đà Nẵng, đồng nghiệp tại Đà Nẵng đã tiếp sức cùng chúng tôi, tăng thêm sức mạnh để đội ngũ bác sĩ đến từ Viện Pasteur có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất.

Chúng tôi là những chiến sĩ chống dịch lặng thầm
Suốt đợt bùng phát dịch Covid-19 lần 2, có thể thấy, hệ thống y tế của cả nước nói chung đặc biệt là các bác sĩ dự phòng đến từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố, họ thực sự bước vào một mặt trận cam go, hiểm nguy của sự lây nhiễm rình rập bất kỳ lúc nào.
Nhìn lại quá trình chống dịch Covid 19 trong năm 2020, nói về sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế trong lĩnh vực dự phòng, phóng viên Nhất Hương đã có cuộc phỏng vấn Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố.
*VOH: Thưa bác sĩ, chúng ta có thể thấy sự hy sinh rất đỗi thầm lặng của các bác sĩ trên mặt trận phòng chống Covid 19 trong thời gian vừa qua. Nhìn lại suốt trong năm 2020, thì ông đánh giá như thế nào về những nỗ lực vừa qua của các anh chị đang công tác trong lĩnh vực y tế dự phòng?
Bác sĩ Trí Dũng: Nói về cụm từ thầm lặng trong ngành y tế đặc biệt trong lĩnh vực y tế dự phòng chúng tôi có thể nói thầm lặng là cái từ đã khắc sâu trong tâm khảm của cán bộ làm y tế dự phòng.
Không chỉ có dịch Covid này, mà tất cả các hoạt động phòng chống dịch khác, các chương trình sức khỏe ban đầu làm công tác dự phòng để người dân hiểu, cùng phối hợp để giúp người dân sau cùng là thay đổi hành vi, làm sao để bỏ đi hành vi xấu có hại cho sức khỏe, thực hành những hành vi tốt có lợi cho sức khỏe.
Để thay đổi hành vi cho cộng đồng là một việc cực kỳ khó khăn mà nếu không có đức độ hy sinh, không có đức độ thầm lặng để làm thì rất khó để làm được.
*VOH: Thưa bác sĩ Trí Dũng, cụ thể những việc hy sinh thầm lặng của đội ngũ nhân viên y tế, y bác sĩ thể hiện trong mùa dịch vừa qua là như thế nào?
Bác sĩ Trí Dũng: Thầm lặng bởi vì đi vào cộng đồng, vào nhà dân, vào cơ quan, xí nghiệp vận động người dân rất khó khăn, phải rất kiên trì mới làm được.Và khi đợt dịch Covid này bùng nổ thì sự hy sinh này càng bộc lộ rõ rệt hơn, dữ dội hơn, anh em làm không cần cho ai biết, không cần không gian thời gian, không làm vì để được đền đáp hay ghi công, đánh bóng tên tuổi của mình mà làm vì trách nhiệm, nhận nhiệm vụ bất kể lúc nào.
Mà nhiệm vụ của y tế dự phòng không phải lúc nào cũng có văn bản, chỉ cần nhận dòng tin nhắn hay alo là lập tức hệ thống kích hoạt, anh em phải lăn xả vào thực tế tại địa phương mình cũng như hỗ trợ địa phương khác.
Đó là sự hành động hy sinh làm việc một cách thầm lặng để làm sao đạt được thành quả cao nhất mang lại sự bình an cho người dân Thành phố, mang lại động lực làm việc cho chính bản thân các cán bộ làm công tác y tế dự phòng.
Chống một ổ dịch thành công cho dù là ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng quai bị, hay bùng phát dữ dội như Covid, mỗi lần khống chế được một chuỗi lây nhiễm, mỗi ổ dịch là hạnh phúc đong đầy, không phải để vinh danh khen thưởng thì mình mới vui. Đó là thực sự cũng như các bác sĩ điều trị thôi, điều trị được một người bệnh khỏe mạnh, lành lặn là niềm vui mang đến cho mình.
Với hệ y tế dự phòng tuy không điều trị trực tiếp mà là ngăn chặn được những ổ dịch sinh sôi nẩy nở, thậm chí là biết được tại sao nguyên nhân chỗ này có vấn đề sức khỏe chúng ta giải quyết can thiệp được thì rất là vui. Đánh giá được một tình trạng sức khỏe cộng đồng là cực kỳ khó khăn nhưng anh em vẫn quyết tâm
*VOH: Đọng lại tất cả thì thưa bác sĩ, làm nên thành công trong phòng chống Covid 19 mà lực lượng y tế dự phòng cụ thể là Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố đã không ngừng nỗ lực thì yếu tố nào đã tạo nên sức mạnh quyết định cho sự thành công đó ạ?
Bác sĩ Trí Dũng: Chúng tôi dùng 3 từ Tâm để mô tả, để diễn tả trong hoạt động của anh em làm công tác dự phòng, làm công tác y tế công cộng là phải có sự quyết tâm, phải có sự đồng tâm và phải có sự tận tâm thì mới có thể chiến thắng được.
*VOH: Cám ơn bác sĩ!