Chương IV - Bài 2: Những mô hình hay từ quyết định của lãnh đạo quận huyện

VOH - Chiến lược chống dịch ở TPHCM đã phải liên tục thay đổi để ứng phó với diễn biến khó lường của dịch bệnh.

Trong suốt mùa dịch, để vận hành có hiệu quả các quyết sách của thành phố, 312 phường trên địa bàn được ví như những mặt trận thu nhỏ, trở thành pháo đài chống Covid-19. Ở đó, không chỉ bày binh, bố trận chống lại cuộc xâm lấn của virus Sars-Cov 2, mà còn nhiều chiến tuyến khác mở ra cùng lúc để chung sức với dân vượt qua đại dịch. 

Trong điều kiện “nhà cách ly với nhà, tổ dân phố cách ly tổ dân phố, khu phố cách ly khu phố, phường cách ly phường” thì không một lực lượng nào làm tốt hơn để giúp dân vượt qua tâm dịch là cán bộ phường, tổ, hội... 

Hơn bao giờ hết, cuộc chiến này đã minh chứng các đơn vị hành chính nhỏ nhất trong bộ máy nhà nước đóng vai trò quan trọng như thế nào mỗi khi chúng ta bước vào một cuộc chiến. Dù là mặt trận nào, thì đội ngũ này quyết định sự thành bại của cuộc chiến. 

Xã phường là đơn vị hành chính nhỏ nhất và cũng là nơi cư dân sinh sống, làm việc. Vì vậy, biến xã, phường thành một pháo đài là một mục tiêu quan trọng trong chiến dịch ngăn chặn mầm bệnh. Do đó, Đảng ủy - UBND phường, xã phải xây dựng các phương án, bày binh, bố trận để bảo vệ vùng xanh nhưng cũng phải siết chặt các vùng đỏ và quản lý từng khu phong tỏa, triển khai nhiều giải pháp giãn cách triệt để giữa người với người, gia đình với gia đình. Trong suốt thời gian giãn cách, Đảng ủy - UBND phường, xã gần như 100% trong chế độ “tập trung” bất kể ngày giờ, mưa nắng. Căng mình vừa bảo vệ vùng xanh, siết chặt giãn cách các vùng đỏ, và giám sát, hỗ trợ từng nhà trong khu phong tỏa.

Chương IV - Bài 2: Những mô hình hay từ quyết định của lãnh đạo quận huyện
Xe chở thực phẩm hỗ trợ các hộ dân khu vực phong tỏa

Anh Đỗ Nguyễn Tuấn Kha – Chủ tịch UBND Phường 10, Quận 11 kể phương án “tác chiến” địa bàn mình quản lý, Phường có kế hoạch rõ ràng, chia làm 5 cánh quân: Xét nghiệm, tiêm vaccine, phong tỏa, tuần tra và hỗ trợ an sinh xã hội. Tại phường 10,  quận 3 cũng vậy, toàn bộ lực lượng cán bộ, công chức của phường, xã, đoàn thể, mặt trận thay nhau gồng gánh các phần việc vừa quản lý, chăm lo cho F0 từng bữa ăn, viên thuốc và các nhu yếu phẩm khác;

Rồi phân vùng huy động lực lượng tình nguyện xét nghiệm từng nhà;  tổ chức lên danh sách kêu gọi tiêm chủng để không sót một ai; Khâu nặng nhất vẫn là đi chợ giúp dân bởi khối lượng quá lớn…

Anh Lý Quốc Huy - Phó Chủ tịch phường 10,  Quận 3 cho biết, cán bộ phường được huy động tối đa để ứng trực, phân công nhiệm vụ rõ ràng. Căng nhất là vào những lúc các chuỗi lây nhiễm mới liên tục được phát hiện, yêu cầu bóc tách F0 cần làm nhanh, tăng tốc độ phủ vaccine trên địa bàn cho kịp tiến độ đã khiến nhiều người hụt hơi, đuối sức.

Chị Trần Thị Kế - Phó chủ tịch phường Tân Thuận Đông, Quận 7: Dù khối lượng, tần suất công việc của cán bộ cơ sở tăng lên gấp nhiều lần, dồn nén, căng mình dưới nhiều áp lực nhưng không ai cho phép mình lơi lỏng trách nhiệm. Bởi trong giai đoạn này họ “tự lực cánh sinh”, không thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài, để chiến thắng dịch bệnh chỉ còn một cách là cần gia cố “pháo đài” mỗi ngày một chắc chắn. Có như vậy mới tạo được niềm tin để dân đồng lòng, an tâm chấp hành nghiêm các quy định. 

Anh Đoàn Tuấn Kiệt - PCT Phường 19, Quận Bình Thạnh: “Có những lúc rất mệt mỏi và quá sức, chỉ nghĩ mình không thể tiếp tục nhưng cuối cùng, những khó khăn khiến mình mạnh mẽ hơn, tự động viên để vượt qua. Mỗi việc đều cần làm cẩn thận và tỉ mỉ, lưu ý từng chi tiết sẽ giúp cho bức tường của pháo đài vững chắc hơn” 

Chưa có một trận địa nào như trận địa phòng chống Covid – mỗi chiến sỹ - cán bộ kề vai sát cánh với người thân, đồng nghiệp, bạn bè… của mình cố thủ trong các “pháo đài”, nhưng đôi lúc không tránh khỏi những tổn thất. Không ít lần họ phải chứng kiến cảnh đồng đội trên tuyến đầu mất đi mà không một lời tiễn biệt, người thân trong gia đình, đồng nghiệp, đồng đội mình bị nhiễm bệnh...  

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch Phường An Phú,  thành phố Thủ Đức: “Có khi anh em cán bộ phường phải làm giấy đi điều trị cho chính người thân của mình. Bên phường cũng có hơn 20 cán bộ bị F0. Bên em cũng có tổ trưởng tổ khu phố không qua khỏi, đó là những hy sinh không thể nào nói hết được.” 

Đối đầu với một trận chiến chưa từng có trong lịch sử, mọi hình mẫu, kinh nghiệm…trước đó đều khó tương thích với một TP đông dân nhất nước. Những chệch choạc trong những ngày đầu là không tránh khỏi, vừa làm vừa sửa, xoay sở nhiều phương án sao phù hợp thực tế để quản lý địa bàn. 

Anh Đỗ Nguyễn Tuấn Kha – Chủ tịch UBND Phường 10, Quận 11: “Kế hoạch thay đổi liên tục, dịch bệnh diễn biến rất khó lường nên mình cũng phải linh hoạt để có kế hoạch phù hợp ngăn chặn dịch bệnh, đặc biệt là hỗ trợ về anh sinh xã hội cho người dân” 

Chương IV - Bài 2: Những mô hình hay từ quyết định của lãnh đạo quận huyện
Xét nghiệm Covid-19

Trong suốt hai tháng qua, hình ảnh cán bộ, công chức, … ngược xuôi, tất tả từ xóm này qua xóm kia trở nên quen thuộc với người dân. Trong những ngày này, họ không làm theo giờ hành chính, không đến văn phòng hay ngồi trong trụ sở mà họ xuống địa bàn, đi từng hẻm, hỏi từng nhà. Liên tục nhận và trả lời điện thoại để kịp thời giải đáp thắc mắc và ghi nhận các nhu cầu thiết yếu của các hộ gia đình. Thời gian làm việc bắt đầu từ lúc các khu phố còn chìm trong giấc ngủ để  chuẩn bị sẵn sàng phương tiện, chuẩn bị các đơn hàng, tập kết hàng hóa, nấu các bữa ăn thiện nguyện….

 Anh Nguyễn Văn Thương - Trưởng khu phố 4, Phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức cho biết, bắt đầu từ 4 giờ sáng anh đã cùng các cháu tình nguyện nấu bữa sáng cho người dân. Mỗi ngày khoảng 900 suất, đến nay đã hơn 5,5 tấn nếp.

Hầu như mọi công việc trong mùa giãn cách đều không có tên trong bảng mô tả việc làm của người cán bộ cơ sở... Từ đi chợ, mua thuốc, ship hàng, cho đến tổ chức xét nghiệm, tiêm phòng…Ngoài lúc ăn cơm, ai cũng quần quật. Việc nọ nối tiếp việc kia, không ngớt, ai xong việc của mình thì lại xắn tay làm giúp các bộ phận khác ... Đến nửa đêm toàn bộ thành viên lại nhấp nhổm chờ số liệu tổng hợp báo cáo trong ngày để cùng vui buồn với từng con số, khi ca nhiễm mới không ngừng tăng thêm hay số ca F0 khỏi bệnh ngày một nhiều hơn …. Để rồi tự dặn lòng sẽ nỗ lực hơn vào ngày mai. 

Anh Đoàn Tuấn Kiệt - Phó Chủ tịch phường 19, Quận Bình Thạnh: “Các bạn ở phường làm việc hoàn toàn không có trong qui định nhưng họ vẫn cứ làm vì cuộc chiến chống dịch vo cùng phức tạp. Không xuống địa bàn thì tổng hợp báo cáo….” 

Trước đây, người dân có việc cần mới đến phường. Nay thì ngược lại, khi dân, tổ khu phố có việc, cán bộ của phường lại xuống trực tiếp để giải quyết. Với những hẻm có nhiều hộ F0, công việc cần phải quán xuyến hàng ngày nhiều hơn gấp bội vì mọi sinh hoạt hàng ngày, theo dõi tình trạng sức khỏe của các hộ này chỉ biết trông cậy vào lực lượng này. 

Anh Nguyễn Văn Thương, Trưởng khu phố 4, phường Phước Long A, TP.Thủ Đức.

Băng:Mình không thể không làm, càng làm người dân lại càng ủng hộ. Đối với các hộ khó khăn là không để thiếu thực phẩm. Nếu hết thì mình đi xin. Các hộ F0 thì phải ưu tiên, lo cho họ an tâm để trị bệnh.

Bà Nguyễn Thị Yến - Tổ trưởng tổ dân phố 37, phường 6, Bình Thạnh: “Mấy em ở phường nhiệt tình lắm, xuống hỗ trợ nhiệt tình. Tổ dân phố thiếu gì thì cô xin là có liền. Công an khu vực mới về phụ trách mấy tháng nhưng chạy tới chạy lui mua thuốc cho các gia đình F0” 

Điều làm không ít cán bộ chống dịch cảm động là người dân còn thay chính quyền thông qua các group thông tin do địa phương lập ra, chấn chỉnh các hành vi vi phạm quy định giãn cách. Chỉ cần ai đó không đeo khẩu trang, hay tụ tập nói chuyện trong xóm lập tức được dân chụp ảnh đưa lên thẳng thắn góp ý phê bình. 

Hay, một mùa dịch dai dẳng, đầy mệt  mỏi về tinh thần và thể xác như thế nhưng vẫn có nhiều người tiếp tục kiên trì bỏ công bỏ của hợp lực cùng địa phương chống dịch. Những nguồn lực đó sẽ tiếp sức rất lớn cho địa phương trong công tác hỗ trợ người yếu thế. 

Chương IV - Bài 2: Những mô hình hay từ quyết định của lãnh đạo quận huyện
Gửi thực phẩm cho hộ dân có người mắc Covid-19

Anh Nguyễn Văn Thương, Trưởng khu phố 4, phường Phước Long A, Thành phố Thủ Đức: Gần 100 ngày, khu phố anh nhận được hỗ trợ gần 35 tấn gạo. Anh cũng không biết tại sao trong lúc khó khăn này mà người dân lại ủng hộ nhiều như vậy. Nhưng anh tin rằng, mọi người cùng chung tay thì dịch bệnh sẽ càng sớm được khống chế”

Câu nói “chống dịch như chống giặc” đã trở nên có ý nghĩa hơn bao giờ hết trong đợt thứ tư. Cán bộ cơ sở ở phường, xã được phân cấp trở thành người chỉ huy chịu trách nhiệm hoàn toàn sự thành bại của mặt trận mình phụ trách. Dưới áp lực phải hoàn thành nhiều nhiệm vụ cùng lúc kéo giảm ca nhiễm mới, hoàn thành tiến độ tiêm vacxin, chăm lo các ca F0, hỗ trợ nhân viên y tế… và quan trọng hơn hết là ổn định cuộc sống của dân trong thời gian giãn cách.

Khi chúng tôi liên lạc để phỏng vấn cho bài viết, anh Trần Văn Thanh - Chủ tịch phường 3, Quận 11 đang dự cuộc họp trực tuyến thường kỳ của hơn 1.000 xã, phường thuộc 19 tỉnh phía nam với Thủ tướng Chính phủ. Cuộc họp diễn ra từ 20h30-22h00 đêm sau khi các anh vừa tổng kết công việc trong ngày.

“Việc được tham dự các cuộc họp trực tuyến với Thủ tướng trong giai đoạn chống dịch giúp chúng tôi nắm bắt nhanh các chủ trương của Chính phủ. Trong cuộc họp với cả ngàn xã phường, Thủ tướng có thể hỏi bất kỳ người nào. Cách này vừa là áp lực vừa là động lực giúp cán bộ phường tự giác, chủ động và bám sát công việc, có kế hoạch phương án rõ ràng để đáp ứng yêu cầu chống dịch”  

Qua một mùa chống dịch ác liệt và gian khó, qua các đợt ứng trực, tăng cường lực lượng để kề vai sát cánh bên đồng đội, sống giữa nhân dân, người cán bộ phường, xã đã tự cảm nhận được rất nhiều tình cảm của người dân, từ đó thay đổi trong trách nhiệm công vụ so với trước khi có dịch. Công việc của họ giờ đây không còn đơn thuần là nhiệm vụ hay trách nhiệm công vụ mà là vì nghĩa đồng bào tương trợ nhau lúc nguy khó. Suy nghĩ của một số cán bộ địa phương.

Chương IV - Bài 2: Những mô hình hay từ quyết định của lãnh đạo quận huyện
Hình ảnh các bộ đội đi siêu thi mua đồ dùm người dân

Những hình ảnh cán bộ cơ sở gần dân, đến từng nhà dân tiếp tế lương thực, thực phẩm, chạy mua thuốc hay thiết bị y tế cho người dân, tuyên truyền vận động mỗi người dân trở thành chiến sĩ tham gia trận chiến đấu khác gì những người cán bộ cách mạng năm xưa, khi đất nước còn chìm trong cảnh bom đạn chiến tranh. Có lẽ tính chất, mức độ, sự tàn khốc khó bề so sánh nhưng ở cuộc chiến nào muốn giành được chiến thắng cuối cùng cũng đều cần đến mối quan hệ chặt chẽ, thống nhất của quân và dân như “cá với nước”.

Anh Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch phường An Phú, thành phố Thủ Đức: “Những công việc thầm lặng trong mùa dịch giúp người cán bộ cơ sở nhận thấy sự thay đổi và trưởng thành của chính mình trong công việc. Nhận thấy vai trò trách nhiệm phục vụ người dân và trách nhiệm công tác dân vận rõ ràng hơn bao giờ hết”

Đại dịch COVID-19 gây ra cho loài người nhiều đau thương, tổn thất rất lớn về kinh tế và thiệt hại nghiêm trọng về nhân mạng nhưng đồng thời chúng ta cũng đã có những cách làm hay sáng tạo phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương để làm sao bảo vệ được sức khỏe và cuộc sống bình yên cho người dân TPHCM. 

Bình luận