Tổng hợp 37 câu nói hay của Oscar Wilde

(VOH) - Là nhà văn, nhà thơ và nhà viết kịch tài ba nên những câu nói hay của Oscar Wilde cũng chứa đựng rất nhiều triết lý sâu sắc.

Nếu bạn là người say mê văn học phương Tây giai đoạn cuối thế kỷ XIX, chắc hẳn bạn không còn quá xa lạ với cái tên Oscar Wilde. Đây là một trong những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực văn học nghệ thuật, và những câu nói hay của Oscar Wilde luôn tạo nguồn cảm hứng bất tận cho độc giả. Cùng tìm hiểu chi tiết hơn về chủ đề này trong bài viết dưới đây.

1. Oscar Wilde là ai?

Oscar Wilde có tên đầy đủ là Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde, sinh ngày 16/10/1854 (Dublin, Ireland), mất ngày 30/11/1900 (Paris, Pháp).

Cha ông là một bác sĩ nhãn khoa nổi tiếng và cũng là tác giả của một số cuốn sách về y học, khảo cổ học và văn hóa dân gian. Mẹ ông là một nhà thơ cách mạng, sáng tác dưới bút danh Speranza (nghĩa là hy vọng).

Từ năm 1864 - 1871, Oscar Wilde học tại trường Hoàng gia Portora (ở Enniskillen). Sau đó ông liên tiếp nhận được nhiều học bổng, đến học tại Trinity College, Dublin (1871 - 1874) và Magdalen College, Oxford (1874 - 1878),  nơi đã trao cho ông tấm bằng danh giá.

Năm 1881, Oscar Wilde xuất bản tác phẩm đầu tay mang tên Poem.

Tổng hợp 37 câu nói hay của Oscar Wilde - nhà văn nổi tiếng thế kỷ XIX 1

Năm 1885, Oscar Wilde kết hôn với Constance Lloyd - con gái của một luật sư nổi tiếng. Trong những năm tiếp theo của cuộc đời, ông làm việc với tư cách một biên tập viên của tạp chí Woman’s World đồng thời viết nhiều câu chuyện vào thời điểm đó. 

Năm 1888, Oscar Wilde xuất bản cuốn The Happy Prince and Other Tales. Tác phẩm đã tiết lộ năng khiếu của ông trong việc viết những câu chuyện ngụ ngôn lãng mạn dưới dạng truyện cổ tích .

Trong thập kỷ cuối cùng của cuộc đời, Oscar Wilde đã viết và xuất bản gần như tất cả các tác phẩm chính của mình. Trong đó, có cuốn tiểu thuyết duy nhất của ông, The Picture of Dorian Gray - Bức tranh của Dorian Gray (xuất hiện trên tạp chí Lippincott’s vào năm 1890, được sửa đổi, mở rộng thêm sáu chương và phát hành thành sách năm 1891).

Từ giai đoạn này cho tới khi qua đời, Oscar Wilde tập trung theo đuổi đam mê viết lách và gặt hái được nhiều thành tựu lớn.

Xem thêm: Nhà văn, nhà chính trị Maxim Gorky và những câu nói về giá trị con người

2. Tổng hợp những câu nói hay của Oscar Wilde 

Oscar Wilde đã trở thành một trong những nhân vật có sức ảnh hưởng vô cùng lớn tới nền văn học phương Tây. Dưới đây là những câu nói hay của Oscar Wilde mà bạn có thể tham khảo.

  1.  “Men is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell the truth."

Tạm dịch: Đàn ông ít khi là chính mình khi nói chuyện với tư cách cá nhân. Chỉ cần bạn đưa cho anh ta một chiếc mặt nạ, anh ta sẽ nói sự thật.

  1.  "I can resist everything except temptation."

Tạm dịch: Tôi có thể cưỡng lại tất cả mọi thứ trừ sự cám dỗ.

  1.  "A man's face is his autobiography. A woman's face is her work of fiction."

Tạm dịch: Khuôn mặt của người đàn ông là một cuốn tự truyện. Khuôn mặt của người phụ nữ là tác phẩm hư cấu.

  1.  "True friends stab you in the front."

Tạm dịch: Những người bạn chân chính sẽ đâm bạn từ phía trước.

  1. "Always forgive your enemies; nothing annoys them so much."

Tạm dịch: Hãy luôn luôn tha thứ cho kẻ thù của bạn vì sẽ chẳng có điều gì khiến họ khó chịu hơn thế.

  1.  "Anyone who lives within their means suffers from a lack of imagination."

Tạm dịch: Bất cứ ai sống trong giới hạn của bản thân đều bị thiếu trí tưởng tượng.

  1.  "Everything in moderation, including moderation."

 Tạm dịch: Tất cả mọi thứ đều có mức độ, kể cả sự chừng mực.

  1.  "Art is the most intense mode of individualism that the world has known."

Tạm dịch: Nghệ thuật là phương thức phát triển chủ nghĩa cá nhân mạnh mẽ nhất mà thế giới từng biết đến.

  1.  "You don't love someone for their looks, or their clothes or their fancy car, but because they sing a song only you can hear."

Tạm dịch: Bạn không yêu ai đó vì ngoại hình, quần áo hay chiếc xe sang trọng của họ mà bởi vì họ hát một bài hát mà chỉ bạn mới có thể nghe được.

  1.  "I am not young enough to know everything."

Tạm dịch: Tôi không còn trẻ để biết hết mọi thứ.

Tổng hợp 37 câu nói hay của Oscar Wilde - nhà văn nổi tiếng thế kỷ XIX 2
  1.  The only difference between the saint and the sinner is that every saint has a past, and every sinner has a future."

Tạm dịch: Sự khác biệt duy nhất giữa thánh nhân và tội nhân là mọi vị thánh đều có quá khứ, và mọi tội nhân đều có tương lai.

  1. "I have the simplest of tastes. I am always satisfied with the best."

Tạm dịch: Tôi có những sở thích đơn giản nhất. Tôi luôn hài lòng với những gì tốt nhất.

  1. "I am so clever that sometimes I don't understand a single word of what I am saying."

Tạm dịch: Tôi thông minh đến mức đôi khi tôi không hiểu những gì mình đang nói.

  1. "To love oneself is the beginning of a lifelong romance."

 Tạm dịch: Yêu chính mình là khởi đầu của cuộc tình lãng mạn kéo dài suốt cả cuộc đời.

  1.  “Be yourself; everyone else is already taken."

Tạm dịch: Hãy là chính mình, tất cả những người khác đã là chính họ rồi.

  1.  "There is only one thing in the world worse than being talked about, and that is not being talked about."

Tạm dịch: Trên thế giới này, chỉ có một điều tồi tệ hơn việc được nói tới, đó là không được nói tới.

  1. "To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all."

Tạm dịch: Được sống đúng nghĩa là điều hiếm hoi nhất trên thế giới. Hầu hết mọi người chỉ đang tồn tại.

  1. "I can never travel without my diary, one should always have something sensational to read on the train."

Tạm dịch: Tôi không thể đi du lịch mà không có nhật ký của mình, người ta phải luôn có một cái gì đó giật gân để đọc trên tàu.

Tổng hợp 37 câu nói hay của Oscar Wilde - nhà văn nổi tiếng thế kỷ XIX 3
  1.  "The truth is rarely pure and never simple."

 Tạm dịch: Sự thật hiếm khi thuần túy và không bao giờ đơn giản.

  1.  “Men marry because they are tired. Women marry because they are curious. Both are disappointed.”

Tạm dịch: Đàn ông kết hôn vì mệt mỏi. Phụ nữ kết hôn vì họ tò mò. Cả hai đều thất vọng.

  1.  “The optimist sees the donut, the pessimist sees the hole.”

Tạm dịch: Người lạc quan nhìn thấy chiếc bánh vòng (một loại bánh tráng miệng có hình tròn, rỗng ở chính giữa), người bi quan nhìn thấy cái lỗ.

  1.  “Never love anyone who treats you like you’re ordinary.”

Tạm dịch: Đừng bao giờ yêu bất cứ ai đối xử với bạn như với bất kỳ ai khác.

  1.  “I see when men love women. They give them but a little of their lives. But women when they love give everything.”

Tạm dịch: Khi đàn ông yêu, họ chỉ chia sẻ một chút cuộc sống của họ cho người phụ nữ. Nhưng phụ nữ thì khác, khi yêu họ trao đi tất cả.

  1. “Marriage is the triumph of imagination over intelligence. Second marriage is the triumph of hope over experience.”

Tạm dịch: Hôn nhân là sự chiến thắng của trí tưởng tượng so với trí thông minh. Cuộc hôn nhân thứ hai là sự chiến thắng của hy vọng so với kinh nghiệm.

  1.  “Everyone may not be good, but there's always something good in everyone. Never judge anyone shortly because every saint has a past and every sinner has a future.”

Tạm dịch: Mọi người có thể không tốt, nhưng luôn có điều gì đó tốt trong mỗi người. Đừng bao giờ phán xét bất cứ ai trong một thời gian ngắn vì mọi vị thánh đều có quá khứ và mọi tội nhân đều có tương lai.

  1. “Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.”

Tạm dịch: Ai cũng có thể thông cảm với những đau khổ của một người bạn, nhưng không phải ai cũng có thể thông cảm với thành công của một người bạn.

  1.  “Between men and women there is no friendship possible. There is passion, enmity, worship, love, but no friendship.”

Tạm dịch: Giữa nam và nữ không thể có tình bạn. Có đam mê, thù hận, tôn thờ, tình yêu, nhưng không có tình bạn.

Tổng hợp 37 câu nói hay của Oscar Wilde - nhà văn nổi tiếng thế kỷ XIX 4
  1.  “With freedom, books, flowers, and the moon, who could not be happy?”

Tạm dịch: Với tự do, sách, hoa và mặt trăng, ai có thể không hạnh phúc?

  1.  “Death must be so beautiful. To lie in the soft brown earth, with the grasses waving above one's head, and listen to silence. To have no yesterday, and no tomorrow. To forget time, to forgive life, to be at peace.”

Tạm dịch: Cái chết phải trở nên thật đẹp. Được nằm trong lòng đất nâu êm ái, với những ngọn cỏ rung rinh trên đầu, và lắng nghe sự tĩnh lặng. Không có ngày hôm qua, không có ngày mai. Để được quên đi thời gian, để tha thứ cho cuộc sống, để được bình yên.

  1.  “I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their good intellects.”

Tạm dịch: Tôi chọn bạn bè vì vẻ ngoài sáng sủa của họ, chọn người quen vì tính cách tốt của họ, và chọn kẻ thù vì trí tuệ của họ.

  1.  “The only one you need in your life is that person who shows you he needs you in his.”

Tạm dịch: Người duy nhất bạn cần trong cuộc đời là người cho bạn thấy anh ấy cần bạn trong cuộc sống của anh ấy.

  1.  “Beauty is the only thing that time cannot harm. Philosophies fall away like sand, creeds follow one another, but what is beautiful is a joy for all seasons, a possession for all eternity.”

Tạm dịch: Sắc đẹp là thứ duy nhất mà thời gian không thể làm xâm phạm. Những triết lý sẽ rơi rụng như cát, những tín điều sẽ nối tiếp nhau, nhưng những gì đẹp đẽ sẽ là niềm vui cho tất cả các mùa, là vật sở hữu cho muôn đời.

  1. “When a man has once loved a woman he will do anything for her except continue to love her.”

Tạm dịch: Người đàn ông có thể làm bất cứ điều gì cho người phụ nữ mà anh ấy đã từng yêu trong quá khứ, ngoại trừ việc tiếp tục yêu cô ấy.

Tổng hợp 37 câu nói hay của Oscar Wilde - nhà văn nổi tiếng thế kỷ XIX 5
  1. “If one cannot enjoy reading a book over and over again, there is no use in reading it at all.”

Tạm dịch: Nếu một người không thể đọc đi đọc lại một cuốn sách với sự thích thú thì việc đọc quyển sách đó cũng chẳng có ích lợi gì.

  1.  “If you are not too long, I will wait here for you all my life.”

Tạm dịch: Nếu không quá lâu, tôi sẽ ở đây chờ bạn cả đời.

  1.  “Selfishness is not living as one wishes to live, it is asking others to live as one wishes to live.”

Tạm dịch: Ích kỷ không phải là sống như một người muốn sống mà là yêu cầu người khác sống như một người muốn sống.

  1. “It is what you read when you don’t have to that determines what you will be when you can’t help it.”

Tạm dịch: Việc đọc những thứ không cần thiết không vô ích vì nó sẽ giúp bạn trong những tình huống cần thiết.

Xem thêm: Tuyển tập những câu nói hay của Agatha Christie - Nữ hoàng tiểu thuyết trinh thám của thế giới

Đã hơn một thế kỷ trôi qua, nhưng những câu nói hay của Oscar Wilde vẫn giữ nguyên được giá trị sâu sắc, gợi mở cho người đọc nhiều liên tưởng, suy ngẫm về cuộc đời. Chúc bạn sẽ tìm được cho mình lối đi đúng đắn từ những gợi ý này.

Sưu tầm

Nguồn ảnh: Internet