Nguyễn Phong Việt là ai? Các tập thơ của Nguyễn Phong Việt

(VOH) – Ra mắt tác phẩm đầu tay từ 2012, tới nay khi nhắc tới Nguyễn Phong Việt, chúng ta hẳn sẽ nhớ đến một cây bút 8X bền bỉ tìm đường tới trái tim độc giả qua những trang thơ, tản văn giàu tâm tư.

Đối với nhiều bạn đọc yêu thích các tác phẩm văn học Việt Nam, đặc biệt là mảng thơ ca chắc có lẽ không còn lạ lẫm với tên tuổi của tác giả Nguyễn Phong Việt. Theo đó, các tác phẩm của anh ngay sau khi được công bố rộng rãi trước công chúng đều liên tục “cháy hàng” và nhanh chóng được tái bản, trở thành “hiện tượng xuất bản” với hàng chục ngàn bản in mỗi lần.  

1. Nguyễn Phong Việt là ai?

Nguyễn Phong Việt xuất thân là sinh viên của trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, anh từng đảm nhiệm vai trò phóng viên mảng văn hóa – nghệ thuật của báo Mực tím, hội viên của Hội bút Vòm me xanh với bút danh “Me quê”.

Các vần thơ của anh vốn đến với độc giả thông qua trang thơ cá nhân từ năm 2007. Cho tới nay, bên cạnh công việc sáng tác, Nguyễn Phong Việt đang là một freelancer (người làm việc tự do), tham gia hoạt động ở nhiều lĩnh vực liên quan đến điện ảnh, PR,…Chính điều này đã giúp anh có cơ hội nhìn ngắm, quan sát muôn màu cuộc sống để học hỏi và viết nên những tác phẩm đầy suy tư, trăn trở.

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-0
 
  • Năm sinh: 1980
  • Quê quán: Tuy Hòa, Phú Yên
  • Trang thơ cá nhân: Thơ Nguyễn Phong Việt
  • Giải thưởng: Giải thưởng Bút mới của báo Tuổi trẻ, đại biểu tham dự Hội nghị Những người viết văn trẻ toàn quốc lần thứ 8.

2. Các tác phẩm thơ của tác giả Nguyễn Phong Việt

Có thể nói hành trình viết của tác giả Nguyễn Phong Việt rất bền bỉ, vào dịp lễ Giáng sinh hàng năm, anh đều đặn cho ra mắt và gửi tới những độc giả thân thiết của mình một tác phẩm mới. Cùng điểm lại các tác phẩm đã giúp Nguyễn Phong Việt tạo nên nhiều dấu ấn nổi bật trong lòng bạn đọc ngay sau đây nhé!

2.1 Đi qua thương nhớ (2012)

Sau những dòng thơ giãi bày trên trang thơ cá nhân, vào năm 2012, Nguyễn Phong Việt chính thức xuất bản tập thơ đầu tay – Đi qua thương nhớ. Với bản thân tác giả, đây được xem như một tác phẩm thành công nhất cả về nội dung lẫn số lượng bản in.

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-1
 

“Phải những ai đã từng đi qua thương nhớ
mới thấy cô đơn chưa bao giờ là thứ ta muốn chọn lựa
ta chỉ chọn sống dưới một mái nhà nhiều lối vào và cửa sổ
những luống hoa hồng vàng rạng rỡ
đêm đêm nhìn trời và đoán một vì sao dành cho chúng ta sẽ hiện rõ
mọi điều ước ao?…"

Ngay từ dòng thơ “Có bao nhiêu người đã đi qua thương nhớ mà quên được nhau?” xuất hiện bên ngoài trang bìa của tập thơ đã khiến bạn đọc cảm thấy khắc khoải. Cuộc đời con người là tập hợp biết bao lần hợp tan, đến bên nhau gặp gỡ, yêu thương rồi chia tay, để lại muôn vàn nhớ nhung và rồi chẳng thể quên được nhau.

Xuyên suốt tác phẩm là những vần thơ ngắn dài khác nhau, ngắt câu “ngẫu hứng” đầy khác biệt nên tại thời điểm đó, “Đi qua thương nhớ” như một “làn gió mới”, từng bước đưa Nguyễn Phong Việt tiến gần hơn tới những tâm hồn yêu thơ ca.

Xem thêm: Tổng hợp 23 bài thơ về hoàng hôn buồn và hay nhất, giúp bạn nói thay nỗi lòng mình!

2.2 Từ yêu đến thương (2013)

"Đến bao giờ người sẽ không còn chua chát trong nụ cười
đến bao giờ trên hai vai chỉ còn là cơn gió
đến bao giờ trong đức tin sẽ thôi làm đứa trẻ
đến bao giờ mới thấy bình yên dù đang trong phút giây quỵ ngã
không còn ai đứng chung quanh…"

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-2
 

Sau thành công của “Đi qua thương nhớ”, Nguyễn Phong Việt tiếp tục khiến độc giả xốn xang với “Từ yêu đến thương”. Vẫn chất chứa tâm tư, lời tự sự như tác phẩm trước đó, song ở “Từ yêu đến thương” gợi lên nhiều cảm xúc ngọt ngào, lãng mạn và đong đầy niềm tin yêu hơn. Bởi dù có đau khổ tới bao nhiêu thì cũng đến lúc mỗi người phải tìm cách tự đứng dậy, bước đi và sống tiếp.

Xem thêm: 42 Status lãng mạn trong tình yêu - Tình yêu không chỉ thể hiện bằng lời nói mà cần được chứng minh bằng hành động

2.3 Sinh ra để cô đơn (2014)

“Khi mình tưởng là bình yên thì sóng gió đã bắt đầu
không lo toan nào có thể chứa trong lòng hạnh phúc
đi bên cạnh nhau với niềm vui mình không bao giờ bỏ cuộc
cố chấp thêm một lần đau và cho là trái tim sáng suốtnhư một dòng chảy ngược
sinh ra để cô đơn!”

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-3
 

Tựa đề “Sinh ra để cô đơn” đã phần nào hé lộ những ý tứ thơ trong tác phẩm. Vẫn là những dòng thơ “bất quy tắc”, miên man tự như áng văn xuôi nhưng lại vừa đủ để chuyên chở nỗi buồn man mác, chạm tới tầng sâu xúc cảm của mỗi người. Muôn hình vạn trạng của nỗi cô đơn bỗng trở nên thật hữu hình, mô tả đầy chân thật và dung dị, khiến người đọc vừa e dè, vừa tò mò khi lật giở từng trang thơ.

Xem thêm: Chạm vào nỗi buồn bằng những status cô đơn sâu lắng

2.4 Sống một cuộc đời bình thường (2015)

“Cứ bình thường thôi mình xới cơm và ăn như vẫn từng ăn bao ngày
nhưng trong lòng biết rằng cần chậm rãi
những nỗi niềm giản đơn sẽ có thời gian để đơm hoa kết trái
mình cười nói
mình vui…”

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-4
 

“Sống một cuộc đời bình thường” – tập thơ thứ 4 của Nguyễn Phong Việt ra mắt vào năm 2015. Những dòng thơ trau chuốt, gửi gắm thông điệp về tình yêu thương giữa cuộc đời bình thường, giản dị. Sau tất thảy nhưng xô bồ ngoài đời sống kia, ai nấy cũng đều khao khát trở về mái ấm bình yên của riêng mình, trân quý mọi điều mộc mạc, đơn thuần như chính vần thơ mà tác giả đã truyền tải.

Xem thêm: Cảm nhận tình cảm gia đình thiêng liêng qua 13 bài thơ sâu sắc

2.5 Về đâu những vết thương (2016)

"Không ai mang những nỗi đau ra so sánh trong tình yêu
bởi vết thương nào trong tim người cũng không đáy
có người cần nỗi buồn để soi mình có trẻ dại
nhưng có những nỗi buồn làm bạc tóc con người ta mãi mãi
(như ta đang bạc tóc mỗi ngày…)".

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-5
 

Tập thơ “Về đâu những vết thương” với 60 bài thơ được xem là món quà cảm ơn mà Nguyễn Phong Việt dành tặng độc giả nhân kỉ niệm 5 năm ra mắt. Từng câu chuyện, từng cảm xúc hiện lên qua vần thơ hoàn toàn mới mẻ, hơn hết dù gợi nhắc những vết thương, niềm đau của tháng ngày thanh xuân thì sau cùng, tác giả vẫn truyền tải một lời động viên phải đứng vững vàng, sống tiếp, sống tốt và yêu thương bản thân mình nhiều hơn.  

Xem thêm: 83 stt yêu bản thân hay và đáng suy ngẫm mà ai cũng phải đọc một lần trong đời

2.6 Sao phải đau đến như vậy (2017)

“Nếu có thể cho mình dừng lại tất cả mọi giác quan trong một ngày
để cúi xuống trở về như đứa trẻ
thế giới lặng im giống lần đầu tiên nhìn thấy một con người xa lạ
và trái tim sau nhiều năm hóa đá
bỗng vỡ đến tan tành…”

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-6
 

Nỗi đau đó, niềm nhớ đó nhưng không còn mênh mông hay day dứt tìm đường trốn chạy, với “Sao phải đau đến như vậy” dường như những nỗi niềm ấy đã dần phai mờ đi, chất chứa trong từng lời thơ là lòng tha thứ, sẵn sàng chấp nhận.

Xem thêm: 45 stt tịnh tâm để dặn lòng mình bình tĩnh trước nghịch cảnh, thảnh thơi vui sống

2.7 Chỉ cần tin mình là duy nhất (2018)

“Chỉ cần tin mình là duy nhất!
Chỉ cần tin mình là duy nhất
thì có là bao mất mát
cũng không đáng gì…”

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-7
 

Cuộc đời rộng dài như thế, ai chẳng có đôi lần thất bại, nếm đủ những cú ngã nhớ đời và bao vết thương. Thế nhưng như Nguyễn Phong Việt đã chia sẻ, từng trang thơ của “Chỉ cần mình tin là duy nhất” sẽ thay anh nhắn nhủ lời động viên tới bạn đọc, để mỗi chúng ta có thêm động lực học cách trân trọng bản thân mình, mạnh mẽ chọn mình làm điểm tựa của chính mình trước vô vàn thử thách cuộc sống.

Xem thêm: Những câu nói an ủi động viên đúng lúc chính là liều thuốc quý báu hơn bạc vàng

2.8 Mình sẽ đi cuối đất cùng trời (2019)

“Mình cũng đã từng hứa với biết bao người sẽ đi đến tận biển rộng trời cao
rồi thì từng khúc quanh từng con người mất hút
có người mình đã ngồi chờ nhưng cũng có người mình như kẻ chạy trốn
cho đến một buổi sớm
thức dậy lòng hoang vu...”

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-8
 

“Mình sẽ đi cuối đất cùng trời” được xuất bản vào mùa đông năm 2019, Nguyễn Phong Việt tiếp tục mang đến cho những người yêu thơ anh biết bao vần thơ giàu sức gợi về lẽ đời. Ở đó, mỗi người đều phải tự lựa chọn cho mình một con đường, có người đến rồi đi, có người ở lại lâu dài nhưng rồi sẽ gặp nhau ở chân trời nào đó, khi tất cả đều cảm thấy an yên và đủ đầy.

Xem thêm: Ngẫm 30 status cuộc sống an nhiên để thấy sau bao nhiêu nỗ lực đây mới thật sự là điều ta mong muốn

2.9 Bao nhiêu thương nhớ cho vừa (2020)

"Có vài ngày chúng ta muốn gọi tên
bằng niềm thương, nỗi nhớ
nhưng một giọt nước mắt đã rơi ngay vào lúc chúng ta muốn nén vào lòng một hơi thở
lạnh buốt một chút mùi tan vỡ
nên lại thôi…"

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-9
 

“Bao nhiêu thương nhớ cho vừa” – tựa đề như một lời hỏi han ân cần dành cho những con người đang ở lưng chừng tuổi trẻ, lòng chất đầy tâm sự cùng bao nỗi niềm khó tả. Từng dòng thơ nhẹ nhàng gieo vào lòng người cảm giác được yêu thương, vỗ về và hơn hết là đồng cảm, tiếp thêm sức mạnh để chúng ta đối mặt với gai góc cuộc đời.

Xem thêm: Status tâm trạng - Tiếng lòng của những người cô đơn, mang nhiều tâm sự

2.10 Đã đi qua thương nhớ (2021)

“Chúng ta đang có với nhau những giây phút sum vầy
mở lòng mình ra cho tim mình lấp lánh
mỗi ngọn đèn Giáng sinh đều thắp lên một hơi ấm…
Chúng ta cởi áo khoác và ngồi xuống trong đêm Giáng sinh
với những nhiệm màu”

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-10
 

Hành trình miệt mài đem những vần thơ, chia sẻ tiếng lòng của Nguyễn Phong Việt tới bạn đọc đã “cán mốc” 10 năm. Với “Đã đi qua thương nhớ” - vẫn là thương nhớ đấy nhưng đã đi qua tất cả rồi, phiền muộn hay cô đơn đằng đẵng theo suốt giờ đã nên được cất lại và nói lời tạm biệt. Đã đến lúc mỗi người cần trưởng thành hơn, hiểu rằng khó khăn nào rồi cũng quá đi, đừng day dứt mà hãy sẵn lòng vượt qua.

Xem thêm: Sẻ chia những phiền muộn bằng những status buồn đến nao lòng...

3. Một số tác phẩm khác của Nguyễn Phong Việt

Trong sự nghiệp cầm bút 10 năm của mình, bên cạnh 10 tập thơ đã tạo nên tiếng vang lớn trên, Nguyễn Phong Việt còn thực hiện sứ mệnh viết lách của mình bằng tản văn và thơ song ngữ cho thiếu nhi.

3.1 Chúng ta sống có vui không (2020)

“Chúng ta sống có vui không” – một tản văn hiếm hoi Nguyễn Phong Việt chắp bút trong suốt 10 năm vừa qua. Đây là một thể nghiệm mới, đánh dấu một bước chuyển mình trên hành trình sáng tác của anh.

nguyen-phong-viet-la-ai-cac-tap-tho-cua-nguyen-phong-viet-voh-11
 

Với lối viết gần gũi, mộc mạc nhưng sâu lắng vốn đã rất quen thuộc từ thơ ca, ở tản văn này, Nguyễn Phong Việt tiếp tục đem đến cho bạn đọc những khoảnh khắc bình yên để lặng ngắm nhìn dòng chảy đời sống, để tự vấn bản thân một câu hỏi ít ai hỏi: “Chúng ta sống có vui không?”. Từ đó, biết cách tập an lòng với những gì mình đang có, yêu thương và quý trọng từng mối nhân duyên trong đời, từng gương mặt đã từng gặp gỡ.

3.2 Các tác phẩm thơ thiếu nhi song ngữ của Nguyễn Phong Việt

Sau một thập niên viết thơ, Nguyễn Phong Việt muốn góp sức mình viết nên những vần thơ thiếu nhi bởi không muốn các bạn nhỏ thiệt thòi và không có cơ hội tiếp cận với các tác phẩm thiếu nhi Việt Nam, đặc biệt là thơ ca.

Chính vì thế, đến nay anh đã xuất bản 2 cuốn thơ thiếu nhi song ngữ gửi tặng các độc giả nhí gồm

  • Xin chào những buổi sáng (2018) – Nguyễn Phong Việt & dịch giả Hạ Nhiên
  • Những chiếc ghế trong căn bếp nhỏ (2021) – Nguyễn Phong Việt & dịch giả Rosy Trang Trần

Góp nhặt những tâm tư, trăn trở về đời sống, tình yêu vào từng trang viết, có thể nói với phong cách viết đầy khác biệt, các tác phẩm của Nguyễn Phong Việt vẫn luôn khiến bạn đọc thổn thức, hơn hết là thấy yêu hơn những vần thơ và cả những âm thanh dạt dào xúc cảm của tiếng Việt.

Nguồn ảnh: Internet