Những ngày này, giữa vô vàn thiệt hại, mất mát không kể xiết bởi những cơn mưa bão hoành hành trên dải đất khốn khó của miền Trung ruột thịt, cái tin một vị Phó Giám đốc Sở thiệt mạng trên đường đi cứu trợ đã khiến lòng người vô cùng xót xa. Sự tiếc thương mà rất nhiều người dân địa phương cũng như cả nước dành cho ông như đã làm vơi đi bao tang thương của vùng mắt bão, khi mà sức chịu đựng của con người đã lên đến tận cùng…
![]() |
| Trục vớt xe chở Phó Giám đốc Sở Công thương Nghệ An bị lũ cuốn trôi (ảnh: TTVH) |
Ông là Nguyễn Tài Dũng - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An, người đã thiệt mạng trên đường đi cứu trợ khẩn cấp cho bà
con vùng lũ Hoàng Mai vào chiều 01/10 vừa qua. Sinh ra tại vùng quê Thanh Chương,
Nghệ An, hơn ai hết, ông hiểu thấu nỗi đau, sự mất mát và cảnh nghèo đói xơ xác,
thiếu ăn thiếu mặc của người dân ở những nơi thường xảy ra bão lũ. Chính vì vậy,
vào cái ngày cơn bão số 10 đổ bộ, mặc dù đang bị đau mắt đỏ và người nhà đã
khuyên ông nên xin nghỉ để chữa bệnh, nhưng ông vẫn quyết định đi làm, vì như
lời ông nói với người vợ của mình: “Việc đang trong lúc nóng bỏng nhất, cả tỉnh
đều phải tập trung chống bão lũ, cứu trợ dân, mình là lãnh đạo càng phải gương
mẫu”. Và ngay khi bão lũ đang vào đỉnh cao, ngay trong đêm, ông đã đích thân dẫn đường cho một xe tải chở gần 10 tấn mì tôm đi cứu trợ khẩn cấp với mong muốn đến
với bà con vùng lũ Hoàng Mai càng nhanh càng tốt. Đau đớn thay, chính trong cái
đêm định mệnh ấy, ông đã không thể trở về…
Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhắc nhở cán bộ, là “công bộc” của dân phải nêu cao
ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân…và
ông Nguyễn Tài Dũng đã ra đi trong tư thế của một công bộc tận tụy và cống hiến.
Sự hy sinh của ông đã trở thành động lực, niềm tin và là tấm gương sáng cho hàng
ngàn, hàng vạn cán bộ, đảng viên trên khắp mọi miền đất nước.
Mất mát, đớn đau là vậy, nhưng người thân, đồng chí, đồng nghiệp và bà con của
quê hương Nghệ An luôn tự hào vì ông đã sống cuộc đời trong sạch, trọn vẹn nghĩa
tình và hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và đất nước giao phó. Ông xứng đáng được
nhận danh hiệu liệt sĩ vì đã hy sinh cuộc sống của mình vì dân, vì nước. Thật
đáng trân trọng biết bao!
Trong cuộc sống hiện tại vẫn còn đó những con người đáng quý như ông Dũng. Họ là
những cán bộ tận tụy, mẫn cán và thực sự là những công bộc của dân. Phong cách
sống và đạo đức của họ đáng để chúng ta suy ngẫm. Nhưng cũng thật đáng buồn vì
đây đó trong xã hội, người dân vẫn còn trăn trở, bức xúc bởi sự thờ ơ, tắc trách,
tệ quan liêu, sách nhiễu và cả nạn tham nhũng, rồi những vụ việc vi phạm đạo đức
lối sống của không ít cán bộ đảng viên đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, làm
phương hại đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
Chúng ta đang nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số
vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng” bằng sự nỗ lực và quyết tâm cao. Trong đó chủ
trương ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức,
lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và xây dựng đội ngũ lãnh
đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội
nhập quốc tế là mục tiêu quan tâm hàng đầu của Đảng ta. Để làm được điều này,
không ai khác, chính mỗi cán bộ, đảng viên phải biết tự rèn luyện đạo đức, trau
dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn để hoàn thiện mình. Tạo dựng niềm tin nơi
người dân đối với Đảng, với nhà nước không ở đâu xa mà chính là phải bắt đầu từ
những việc làm cụ thể, thiết thực. Trách nhiệm và cái tâm trong sáng của người
cán bộ, đảng viên chính là thước đo niềm tin của dân đối với Đảng, với chính
quyền. Có vậy mỗi cán bộ đảng viên mới mong xứng đáng là công bộc của dân./.


