Bình luận: Sự lặp lại nhàm chán
(VOH) - Ngày 21/10 vừa qua, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua Nghị quyết 672 về việc trả tự do cho các Blogger và tôn trọng tự do internet ở VN, bởi theo họ 18 nhà hoạt động trên mạng đang bị giam giữ và Hà nội đang hạn chế không gian ảo!
![]() |
| Bà Loretta Sanchez, Dân biểu Hạt 47 thuộc tiểu bang California (ảnh: LĐ) |
Loretta sanchez- dân biểu và là người bảo trợ cho NQ này cho rằng internet đã trở thành công cụ đắc lực cho người VN thể hiện quyền tự do ngôn luận và hội họp của mình và rằng việc khuyến khích VN cởi mở hơn đã không mang lại hiệu quả. Điều kiện nhân quyền ở VN tiếp tục xấu đi và lo ngại Hoa Kỳ không có lập trường cứng rắn trước việc Chính phủ VN thiếu tôn trọng nhân quyền một cách trắng trợn.
Hai ngày sau, trong cuộc họp báo, bà Nguyễn phương Nga- người phát ngôn của Bộ Ngoại giao VN đã có lời phản bác cứng rắn và kiên quyết : “ việc Hạ viện Hoa Kỳ thông qua NQ về 1 vấn đề thuộc công việc nội bộ của VN là không phù hợp với thông lệ quan hệ giữa các nước và không phù hợp với quan hệ phát triển VN và Hoa Kỳ. Nhà nước VN luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền tự do cơ bản của công dân. Trong đó có tự do báo chí, tự do ngôn luận. Tại VN không có ai bị bắt, bị giam giữ và xét xử vì bày tỏ chính kiến.”
Rõ ràng luận điệu mà dân biểu Loretta đưa ra để thuyết phục Hạ viện Hoa kỳ là không có cơ sở. Khi nói là không gian ảo- tức internet ở VN đang bị kiểm soát và khống chế, Hạ viện Mỹ và cá nhân Bà Loretta có biết hiện nay VN tuy là một quốc gia còn nghèo khó nhưng đã là nước có tốc độ phát triển về công nghệ thông tin đáng kinh ngạc: 22 triệu người trên 86 triệu dân- tức ¼ dân số đang sử dụng mạng internet. Từ phương tiện đa dụng này họ có thể biết được thông tin ở khắp nơi trên Thế giới. Thư điện tử cùng nhiều hình thức giao lưu khác đã giúp công dân mạng của VN vươn ra toàn cầu. Đã có bao nhiêu tình cảnh bệnh tật và khó khăn được bạn bè gần xa giúp đỡ thông qua thư từ trên mạng. Đã có không ít sự đổi đời diệu kỳ từ mối giao lưu internet… Khó có thể nói gì thêm về 1 sự mở cửa đại lộ thông tin rộng lớn đến vậy. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai mà NQ 672 đưa ra là những người viết blog trên mạng đang bị giam giữ vì muốn bày tỏ chính kiến của mình. Xin thưa, ở VN bất kỳ công dân nào muốn nêu ý kiến của mình về những vấn đề quan tâm đều được tự do phát biểu trên thông tin đại chúng. Thậm chí là ngay tại các kỳ họp QH và HĐND có đường dây nóng phục vụ. Tất nhiên là với những nội dung ngay ngắn, thiện chí và có lợi cho dân cho nước. Còn bày tỏ chính kiến theo kiểu soạn thảo cương lĩnh của một Đảng nào đó, viết tài liệu kêu gọi lật đổ thể chế chính trị, kích động chia rẽ tôn giáo…theo cách mà Lê công Định, Trần Huỳnh duy Thức, Nguyễn tiến Trung và đồng bọn đã làm, dưới sự giật dây của Đảng Việt Tân ở Mỹ thì chẳng cứ gì ở VN mà bất kỳ quốc gia nào đang phát triển và ổn định cũng không chấp nhận được. Họ đang bị tạm giam để chờ ngày xét xử là do đã vi phạm vào điều 88 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hoà XHCN VN là tội tuyên truyền chống phá nhà nước XHCN. Và không chỉ nhóm này chịu trách nhiệm trước pháp luật VN mà cả những người Việt lưu vong ở Mỹ và phương Tây đang tìm cách chống phá ngăn cản sự phát triển và đi lên của dân tộc. Riêng về cá nhân Bà dân biểu Loretta, thiết nghĩ cũng cần phải được lộ diện để mọi người biết là vì sao bà ta lại quan tâm tới cái gọi là nhân quyền của VN đến vậy.
Loretta Sanchez là dân biểu Hạt 47 thuộc tiểu bang California, nơi có đông người Việt sinh sống. Từ năm 1996 khi được bầu vào QH Hoa Kỳ bà đã bắt đầu quan tâm đến nhân quyền ở VN. Suốt 7 nhiệm kỳ qua trong Hạ viện, Loretta liên tục tổ chức nói chuyện, kêu gọi tự do dân chủ và đòi phóng thích cho những kẻ được xem là tù chính trị, tôn giáo vì đã bày tỏ quan điểm ôn hoà !
Loretta đã 3 lần tới VN để tìm hiểu về cái gọi là thực trạng đàn áp nhân quyền, cầm cố phương tiện của Nhà thờ, chùa chiền và các tổ chức đấu tranh cho nhân quyền…nhưng thật ra bà ta chẳng thấy gì cả, ngoài một thực tế sinh hoạt tôn giáo phong phú và tự do. Gần đây nhất, vào tháng 4/2007, Loretta cùng 2 thành viên khác trong đoàn Uỷ Ban quân lực Hoa Kỳ trở lại VN. Trong khi 2 người kia làm việc nghiêm túc về vấn đề quân nhân Mỹ mất tích, về những thiệt hại của nạn nhân chiến tranh VN do chất độc dioxin gây ra thì bà dân biểu Quận Cam lại sốt sắng gặp gỡ thân nhân của những kẻ gây rối, chống phá Nhà nước ta. Đòi gặp và tiếp sức cho bọn họ. Đặc biệt là khi họp báo, Loretta đã đưa ra những chỉ trích gay gắt về dân chủ và nhân quyền ở VN. Trước đó bà này đã phớt lờ lời đề nghị gặp gỡ Hội cựu chiến binh, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin VN và đi thăm trại nuôi dưỡng và chăm sóc những nạn nhân này. Vậy là Loretta chưa bao giờ tới VN với thái độ khách quan, thiện chí, cởi mở và nhìn vào sự thật cả. Thậm chí bà chỉ dựa vào chương trình định sẵn của 1 nhóm người Việt phản động, cực đoan ở Cali. Hẳn là bằng lời lẽ và hành động của mình Loretta lại muốn tìm phiếu ủng hộ của cử tri tại tiểu bang đông người Việt này để kiếm thêm 1 nhiệm kỳ nữa chăng?
Từ lâu rồi, Việt nam và Hoa kỳ đã bình thường hoá quan hệ về nhiều mặt. Người tiền nhiệm của đương kim Tổng thống Barack Obama là G.Bush đã từng tuyên bố “ VN là đối tác chiến lược của Mỹ”. Bản thân ông Obama dù chưa từng đặt chân tới VN nhưng cũng rất coi trọng vai trò và vị trí của quốc gia này trong lịch sử và hiện tại. Do vậy hành động và những tuyên bố lạc lõng của Loretta Sanchez và một vài dân biểu khác tại Hạ viện Mỹ đã đi ngược lại với quan hệ ngày càng tốt lên của Chính phủ và nhân dân 2 nước. Thiết nghĩ Hạ viện Mỹ là cơ quan quyền lực cấp cao, rất cần sự tỉnh táo và minh bạch khi phán xét một vấn đề nào đó ngoài biên giới của mình. Một khi đó lại là những vấn đề quá tế nhị và nhạy cảm. Ở thế kỷ 21 này, sự xuất khẩu Dân chủ và tự do kiểu Mỹ sang các nước đã không còn phù hợp nữa rồi. Đã tới lúc Hạ viện Hoa kỳ cần chấm dứt cái gọi là mất dân chủ và nhân quyền ở VN vì nó đã quá nhàm chán và lỗi thời.
Việt Anh

