Hành động của Trung Quốc không đánh lừa được ai

(VOH) - Gần 1 tháng qua, Trung Quốc đã đặt giàn khoan Hải Dương-981 trái phép vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, trái với những suy nghĩ, những thương thảo, những vấn đề đã thống nhất trong các văn bản giữa 2 quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.
Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Đông Á cũng như trả lời phỏng vấn báo chí bên lề Diễn đàn vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã thẳng thắn chỉ rõ những ý đồ của Trung Quốc khi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam cũng như thông tin để thế giới hiểu được ý muốn của dân tộc Việt Nam. Dư luận trong nước đặc biệt xúc động khi Thủ tướng khẳng định: “Việt Nam không đánh đổi chủ quyền để lấy hữu nghị viển vông và lệ thuộc”.

Tàu Trung Quốc dùng súng bắn nước cao áp bắn thẳng vào tàu Việt Nam (ảnh: antđ)

Kể từ đầu tháng 5 tới nay, khi hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của nước Việt Nam, dư luận trong nước và Quốc tế đều bất bình trước hành động ngược ngạo này, vậy nhưng phía Trung Quốc dường như vẫn cố tình bất chấp. Lấy lý do vị trí Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 cách đảo Tri Tôn 17 hải lý và cách bờ biển Việt Nam 150 hải lý là nằm trong lãnh hải Trung Quốc (?!). Cả thế giới đều biết Trung quốc dùng vũ lực chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam từ tháng 1/1974, mà theo Hiến chương Liên Hiệp Quốc, hành động xử dụng vũ lực để chiếm đoạt lãnh thổ là bất hợp pháp, và Liên Hiệp Quốc không công nhận chủ quyền dựa trên chiếm đoạt và chiếm đóng bằng bạo lực.



Theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982, quần đảo Hoàng Sa không phải là quốc gia quần đảo, và đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng Sa cũng không đáp ứng được tiêu chuẩn của điều 121 ở trong Công ước. Nó không có những điều kiện tự nhiên thích hợp cho con người sinh sống, không có đời sống kinh tế riêng và không có đủ điều kiện để vạch ra một đường cơ sở cho riêng hòn đảo đó. Và như vậy nó không có vùng thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế để Trung Quốc dựa vào đó làm cơ sở. Trong lịch sử Trung quốc chưa bao giờ có bất cứ một bản đồ, một thư tịch cổ, một cuốn dư địa chí nào thể hiện Hoàng Sa và Trường Sa là của nước này. Các nhà nước Trung Quốc cũng như thế giới đều thừa nhận Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Điều nầy thể hiện rất rõ ràng khi tối ngày 28/3/2014, Thủ tướng Đức Angela Merkel đã tặng ông Tập Cận Bình, người lãnh đạo cao nhất Trung quốc một tấm bản đồ cổ của Trung Quốc mà biên giới chỉ đến đảo Hải Nam. Tấm bản đồ được vẽ vào năm 1735 bởi họa sĩ bản đồ người Pháp Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville và được in tại Đức. Trong tấm bản đồ, với chú thích bằng chữ Latin có nghĩa là 'Trung Quốc chuẩn' cho thấy: biên giới phía Nam kéo dài đến sát đảo Hải Nam. Đài Loan và Hải Nam được vẽ bằng màu biên giới khác so với phần đại lục. Và đương nhiên là Hoàng Sa và Trường Sa không thấy xuất hiện trong tấm bản đồ 'Trung Quốc chuẩn' này. Truyền thông Quốc tế đã tốn nhiều giấy mực để bình luận về cái gọi là “sự cố ngoại giao” này, với kết luận sự thật bao giờ cũng là sự thật.

Thủ tướng Đức và Chủ tịch Trung Quốc xem bản đồ Trung Quốc cổ thế kỷ 18 do Jean-Baptiste Bourguignon d'Anville (Pháp) vẽ, tại Phủ Thủ tướng Đức ở Berlin tối 28.3 - Ảnh: Cơ quan báo chí chính phủ Đức (BPA)

Chúng ta đang sống trong thời đại bùng nổ thông tin, lúc nào trên bầu trời cũng có hàng trăm vệ tinh, thậm chí là một điện thoại di động thông minh cũng xác định được vị trí chúng ta cần tìm, VN tố cáo sự xâm lấn của Trung quốc khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển nước mình là đúng đắn, không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các lãnh đạo các nước từ Mỹ, Nhật, EU…đến ASEAN, các chính khách, các nhà nghiên cứu và phân tích địa chính trị trên thế giới đều ủng hộ Việt Nam và lên án Trung Quốc gây căng thẳng ở biển Đông khi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển của VN. Thế nhưng với kiểu “ăn đàng sóng, nói đàng gió”, các nhà lãnh đạo Trung Quốc luôn “bù lu bù loa” cho là VN gây hấn với Trung quốc. Phát biểu khai mạc hội nghị thượng đỉnh CICA tại Thượng Hải ngày 21/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: “Trung Quốc cam kết tìm kiếm cách giải quyết hòa bình trong việc tranh chấp với các quốc gia khác về chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi và lợi ích hàng hải”. Miệng ông Tập nói vậy, nhưng giàn khoan Hải Dương - 981, vẫn ngang nhiên đặt vào vùng biển của Việt Nam, cùng hàng trăm tàu hộ tống đâm húc, dùng vòi rồng cực mạnh phun nước vào các tàu chấp pháp của Việt Nam. Nhiều nhà báo Quốc tế có mặt tại hiện trường đã ghi nhận thực tế tại khu vực đặt giàn khoan trái phép là chính Trung Quốc đã có những hành động hung hãn, đâm húc và tấn công tàu thuyền thực thi công vụ và đâm chìm cả tàu cá của Việt Nam. Các vòi rồng từ tàu hải cảnh Trung Quốc nhằm vào những chỗ hiểm của tàu Việt Nam như ống khói, ăng-ten, rađa, các tấm cửa kính, thiết bị truyền tin... để phun với mục đích phá hỏng máy móc, thiết bị thông tin liên lạc, làm tê liệt và mất tác dụng tàu của Việt Nam trên biển. Hơn thế nữa, Trung Quốc còn nhằm cả vào phao cứu sinh để phá nát những phương tiện cứu nạn này của Việt Nam.



Mặt khác, trên lãnh thổ Trung Quốc, lãnh đạo và truyền thông nước này còn trắng trợn cáo buộc Việt Nam cố ý đâm vào tàu của họ trên Biển Đông. Đúng là “nói một đàng làm một nẻo”. Ông Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam đang công tác tại Đại học Thành thị Hong Kong trên báo South China Morning Post của Hong Kong đã viết: "Trung Quốc đang cố gắng tạo ra hình ảnh họ mới là nạn nhân" trong việc đưa các công nhân về nước. Với động thái này, Trung Quốc cố tự tạo hiện trường giả mà chính người Trung Quốc là nạn nhân, trong khi dư luận quốc tế đều chống lại những bước đi hung hăng của Trung Quốc ở biển Đông.

Nói về số công nhân VN biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép trên vùng biển của VN, có hành động đập phá nhà máy của Trung Quốc ở VN, Zuang Ningjun một sinh viên Trung Quốc đang học ngành Lịch sử đương đại tại Lyon Pháp nói: “Tôi không thể trách họ được, vì người Trung Quốc đã làm tương tự với Nhật Bản khi họ đập phá cửa hàng, cửa hiệu, sản phẩm của người Nhật Bản trên đất Trung Quốc”. Tiến sĩ Euan Graham (ĐH Công nghệ Nanyang, Singapore) nhận xét: “Thật khó mà chỉ ra được hành động nào gọi là “khiêu khích” từ phía Việt Nam, không chỉ trong vụ giàn khoan mà còn trong suốt 2 năm qua. Việt Nam đã làm mọi cách để thể hiện thiện chí giảm thiểu căng thẳng. Về vụ giàn khoan, giới phân tích không thể không gọi các hành động của Trung Quốc là sự bắt nạt trong hoàn cảnh không hề bị khiêu khích”. Giáo sư Zachary Abuza, chuyên gia về khoa học chính trị và đối ngoại khu vực Đông Á thuộc Đại học Simmons (Hoa Kỳ) khẳng định: “Theo tôi, không có ai tin vào những cáo buộc của nhà ngoại giao Trung Quốc Lưu Hồng Dương là Việt Nam gây hấn Trung quốc. Trong khu vực Đông Nam Á lại càng không. Tôi đọc báo chí ASEAN mỗi ngày và chính Trung Quốc mới là bên bị báo giới khắc họa như một đất nước đang đi gây hấn! Báo chí phương Tây cũng vậy. Tôi chưa thấy bài báo nào thể hiện sự cảm thông về cái gọi là lập trường quan điểm của Bắc Kinh trong vấn đề này”. Trả lời hãng AP và Reuteur tại thủ đô Manila Philippine ngày 21/5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói: “Những gì mà Trung Quốc đang làm khác rất xa những gì mà Trung Quốc nói. Những hành động của Trung Quốc trên vùng biển Việt Nam trong nhiều ngày qua là cực kỳ nguy hiểm, đe dọa nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hợp tác và phát triển ở khu vực và thế giới”. Vậy là đã rõ, hành động và lời nói của nhà cầm quyền Trung quốc không lừa bịp được ai, ngoại trừ nhân dân Trung Quốc và không chóng thì chầy sự thật cũng sẽ được phơi bày.