Vấn đề hôm nay: Cần tôi rèn ý thức phòng chống dịch bệnh của người dân!

(VOH) - Ngày 26/2 vừa qua, Tiến sĩ Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng và Môi trường - Bộ Y tế, đã chính thức xác nhận trường hợp tử vong đầu tiên trong năm 2010 do cúm A - H5N1.
 

Dịch cúm A/H5N1 có nguy cơ bùng phát lại. Ảnh: SGGP

Đó là bệnh nhân nữ, 38 tuổi, thường trú tại xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Cùng với vài trường hợp nhiễm cúm A - H5N1 lẻ tẻ, như vậy có thể nói cúm A - H5N1 đã bắt đầu quay trở lại và sự nguy hiểm của nó đang rình rập, đe dọa sức khỏe người dân.

Khác với cúm A - H1N1, cúm A - H5N1 gây tử vong rất cao cho người mắc, rất ít trường hợp sống sót khi nhiễm cúm chủng này. Tại hội thảo đánh giá kết quả hoạt động của hệ thống giám sát cúm quốc gia năm 2009, Tiến sĩ Nguyễn Trần Hiền - Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương - đã cho biết, tỷ lệ tử vong do cúm A - H5N1 tại Việt Nam rất cao. Năm 2009, tỷ lệ này là 100%.Thông tin này một lần nữa cho thấy mức độ nguy hiểm đáng báo động của cúm A - H5N1. Mà điều chúng ta đang hết sức lo ngại đó là chỉ trong tháng thứ hai của năm 2010, Việt Nam đã có ca tử vong do cúm A - H5N1, đánh dấu sự trở lại của dịch bệnh đáng sợ này.

Các phương tiện thông tin đại chúng đã đề cập rất nhiều thông tin về cúm A - H5N1 và năm nay, nó đã bắt đầu trở lại rất sớm. Tuy nhiên, điều mà Bộ Y tế rất lo ngại đó là ý thức phòng chống dịch cúm này ở người dân còn rất thấp, thậm chí còn lơ là, chủ quan. Bẵng đi một thời gian người ta chỉ lo đến cúm A H1N1 lây từ người sang người, nên quên mất một điều luôn được cảnh báo là cúm A - H5N1 có nguồn gốc lây lan từ gia cầm, gà vịt... Do vậy từ việc lo ngại ăn món tiết canh, dần dần, người dân hình như đã quên mất và nay thì món tiết canh đang dần trở lại, thực khách cũng đã hồn nhiên, vô tư thưởng thức xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn ở miền quê, gà vịt chưa qua kiểm dịch bà con vẫn vô tư "làm thịt, cắt tiết". Rõ ràng, các cơ quan chức năng cũng đã chính thức xác nhận với trường hợp bệnh nhân nữ ở xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tử vong là do tiếp xúc, giết mổ và chế biến thủy cầm bị bệnh. Nguồn lây của dịch cúm này đã được chỉ rõ, đã được khuyến cáo nhưng dường như thục tế chẳng ai sợ nên mới xảy ra những trường hợp tử vong đau lòng như thế. Từ việc chưa ý thức sự nguy hiểm cực độ của cúm A - H5N1, thêm vào đó việc giám sát phát hiện cúm gia cầm ở động vật còn kém, bệnh nhân chậm đến các cơ sở y tế sau khi bệnh khởi phát, công tác chẩn đoán chưa kịp thời, dẫn đến việc chậm chuyển bệnh nhân lên tuyến trên... những nguyên nhân đó đã dẫn đến một hệ quả không ai mong muốn đó là trong năm 2009, 100% ca nhiễm cúm A - H5N1 đều tử vong.

Chúng ta đang ở trong một môi trường sống đang bị ô nhiễm trầm trọng, dịch bệnh thì xảy ra quanh năm. Cùng một lúc, cả người lớn lẫn trẻ em phải đối phó, chống chọi với rất nhiều dịch bệnh. Khi mà hệ thống kiểm soát, hệ thống y tế dự phòng cũng như y tế cơ sở chưa đủ mạnh để ngăn chặn dịch thì cần thiết nhất, trông chờ nhất vẫn là ý thức của mỗi người. Khi mà có ý thức và kiến thức, người ta có thể tự phòng chồng dịch bệnh một cách hiệu quả, giảm bớt gánh nặng đang đổ lên vai ngành y tế. Tuy nhiên, điều đáng buồn là dù chúng ta mong muốn như thế, ao ước như thế nhưng người dân đến nay vẫn chưa có những động thái tích cực trong giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vẫn còn thờ ơ trước những khuyến cáo của ngành y tế nên thực sự mà nói, không biết bao giờ dịch bệnh mới thôi đe dọa sức khỏe của mỗi người... Suy cho cùng, là do chính chúng ta mà thôi.

Nhất Hương