Vấn đề hôm nay: Ngăn chặn những cái chết được báo trước

(VOH) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa kết thúc và kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2010 vẫn còn đang tiếp diễn với đợt thi thứ ba dành cho các trường CĐ. Theo kế hoạch còn 10 ngày nữa kết quả thi mới được công bố. Nhưng tính đến nay đã có 3 trường hợp học sinh tự tử vì kết quả làm bài thi không được như mong muốn. Điều đáng nói là những sự việc đáng tiếc xảy ra trước khi kỳ thi kết thúc - điều chưa từng xảy ra trong những năm trước đó.
Chỉ vì cho rằng mình làm bài thi ĐH chưa tốt, Trịnh Công Sỹ - học sinh giỏi của Trường THPT chuyên Lê Khiết (Quảng Ngãi) - đã tìm đến cái chết. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trường hợp đầu tiên được ghi nhận là ngay sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi tốt nghiệp THPT,một học sinh ở ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm Hai, huyện Thống Nhất, Đồng Nai, đã uống thuốc trừ sâu tự tử sau khi được bạn học báo tin rớt tốt nghiệp. Đắng lòng nhất là hai tuần sau khi học sinh này mất, kết quả phúc khảo cho thấy em vừa đủ điểm đậu tốt nghiệp. Sau đó, ngay trước ngày diễn ra đợt 1 kỳ thi ĐH, CĐ 2010 - một học sinh vừa tốt nghiệp Trường THPT Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng - cũng đã tìm đến cái chết bằng một chai thuốc diệt cỏ. Được đưa đi cấp cứu nhưng quá muộn nên 10 ngày sau em đã qua đời. Đến bây giờ người nhà và nhà trường vẫn chưa xác định được nguyên nhân học sinh tìm đến cái chết. Có dư luận cho rằng em tự tử vì không thấy giấy báo thi ĐH nhưng nhà trường đã xác minh cho thấy em không nộp hồ sơ thi ĐH tại trường. Nhưng có lẽ đau lòng nhất là trường hợp em Trịnh Công Sỹ - một học sinh giỏi của trường THPT chuyên Lê Khiết (Quãng Ngãi)- đã tự tìm đến cái chết với lời nhắn để lại cho gia đình: Khi đọc được những tin nhắn này thì có lẽ con đã đi về thế giới khác, không giọng nói, không tiếng cười... Cuộc sống của con vốn chẳng có niềm vui giờ lại rớt ĐH nữa, con không dám đối diện với ngày mai. Con xin lỗi...”.
Thân nhân, bạn bè, thầy cô cũng như những người quen biết với những học sinh trên đều không khỏi bàng hoàng, nghẹn ngào và có người còn bị sốc nặng, vì đó đều là những những kết cục buồn không có dấu hiệu báo trước, rất đột ngột. Rất nhiều câu hỏi “tại sao?” được đặt ra xung quanh những vụ việc này.
“Áp lực” dường như đang là câu trả lời được dùng để lý giải cho mọi nguyên nhân của hiện tượng này: Chính bản thân học sinh tạo áp lực cho mình để làm vừa lòng những người xung quanh; Áp lực từ của những người xung quanh: ba mẹ, thầy cô yêu cầu con cái, học sinh của mình phải học giỏi, đi thi phải đỗ cao; Áp lực từ xã hội quá lớn, bằng mọi cách học sinh phải vào ĐH;… Chính áp lực từ nhiều phía đang đè nặng lên học sinh bằng mọi cách phải đặt chân vào giảng đường ĐH. Có thể nói, đây là những cá thể chưa hoàn thiện về mặt tính cách và đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ thiếu niên sang người lớn - đang rất cần những chỗ dựa để được san sẻ những khó khăn đầu đời.
Một nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng: Học sinh ngày nay chỉ có một mối quan tâm duy nhất là học và học, nhiều em thiếu trầm trọng kỹ năng sống. Trong khi muốn hình thành bản lĩnh, đòi hỏi học sinh phải có quá trình xây dựng và rèn luyện. Khi thất bại, các em không biết phải làm thế nào để đứng lên đi tiếp, tức là không có khả năng giải quyết những vấn đề trong cuộc sống”. Thật vây, khi không thực hiện được ước mơ, khi không đáp ứng được kỳ vọng của người lớn, của XH và của chính bản thân mình, các em dễ dàng suy sụp. Tự tử, buông xuôi, hoặc đổ thừa cho người khác đang được không ít người trẻ chọn lựa khi gặp những vấp váp trong cuộc sống vốn đầy rẫy những khó khăn. Và việc không vượt qua được một kỳ thi được hiểu một cách lệch lạc là cánh cửa tương lai đóng sập trước mặt.
Những gì không muốn cũng đã xảy ra. Nhưng điều cần phải làm ngay lúc này là phải lên tiếng báo động để không để những sự việc tương tự xảy ra, nhất là trong bối cảnh thật đáng lo ngại là kết quả thi ĐH chỉ còn 10 ngày nữa sẽ được công bố rộng rãi. Sẽ có bao nhiêu TS chọn giải pháp tiêu cực trên để trốn chạy thực tế, để lại những nỗi đau không cách gì hàn gắn được cho gia đình, người thân. Năm nào, cũng vậy, mỗi khi kết quả tuyển sinh được công bố, thì đây đó vẫn xảy ra những cái chết hết sức thương tâm mà gia đình, nhà trường, XH đều bất lực.
Để ngăn chặn những cái chết được báo trước, mong là những bậc phụ huynh, giáo viên hãy cố gắng đồng hành với con em mình, học sinh mình trong những cột mốc quan trọng của cuộc đời. Hãy quan tâm và động viên con em mình nhiều hơn nữa, đừng đặt kỳ vọng quá lớn vào các em. Hãy hiểu rằng ĐH chưa phải là con đường duy nhất và sự học là suốt đời. Sẽ không là quá muộn để gần gũi, sẻ chia để các em vượt qua giai đoạn mang tính chất bước ngoặt này./.