Vấn đề hôm nay: Ngày 8/3: Hãy nhớ đến họ

(VOH) - Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày mà cả thế giới dành để yêu thương và nhớ về người phụ nữ của mình. Ngày mà người bà, người mẹ, người vợ được bù đắp bởi những vất vả, lo toan, cả những giọt nước mắt đã rơi hay âm thầm chảy ngược cho mái ấm gia đình.

Những ngày này hoa tràn ngập sắc phố, các món quà được gói xinh xắn, đợi chờ đến tay người được tặng. Thử dạo quanh một vòng trên mạng, có vô số địa chỉ hướng dẫn gửi thiệp hoa điện tử, những bài hát ý nghĩa hay chỉ đơn giản là câu chúc chất chứa yêu thương.

Người phụ nữ muốn gì ở ngày 8/3? Những bữa tiệc xa sỉ, những món quà đắt tiền, hay một chuyến du lịch đến nơi họ thích….Có lẽ, không cần phải vậy mà chỉ cần đơn giản nhất, họ cần được mọi người nhắc đến tên mình, nhớ tới họ với một tình cảm chân thành nhất. Người con đã trưởng thành hôn lên má mẹ mình kèm theo một bông hồng biết ơn; người chồng tranh thủ về sớm hơn mọi ngày để tự tay nấu cho vợ mình một bữa ăn theo sở thích; người bạn trai tự tay thiết kế một món quà để tặng bạn gái mình…Bạn sẽ thấy họ hạnh phúc như thế nào khi được quan tâm, chia sẻ.

Những người phụ nữ nào hạnh phúc được đón nhận những chăm sóc bình thường ấy? Thực tế là không phải tất cả. Vẫn còn không ít phụ nữ không biết ngày 8/3 là gì. Đó là những lao động ngoại tỉnh vẫn mải mê mưu sinh: gánh vác thuê hay buôn bán ve chai, đồng nát... Đó là những người mẹ bị con quên lãng, người vợ đợi chồng đang liên hoan mừng ngày 8/3 với các đồng nghiệp nữ.

Đã bao lần xuống phố trong ngày 8/3, đập vào mắt chúng ta là hình ảnh của những người phụ nữ ra đường cùng những bó hoa tươi thắm. Họ đi bán niềm vui cho người khác còn mình thì lặng lẽ thầm mong cho nhanh hết hàng để về lo bữa ăn cho chồng con. Có không ít người âm thầm rơi nước mắt khi đêm sắp hết mà hàng hoa còn nhiều. Và chính từ đó, có nhiều câu chuyện cảm động làm người nghe rưng rưng. Một người đàn ông bán vé số về đêm đã lặng lẽ dùng số tiền dư kiếm được ngày hôm đó để mua lại những bông hoa cuối ngày tặng lại những người phụ nữ bán hoa. Đó chắc chắn là những bông hoa đẹp nhất mà mà những người phụ nữ lam lũ ấy nhận được trong cuộc đời của mình.

Có người mẹ đã hạnh phúc đến rơi nước mắt khi được con trai tặng một cái khăn choàng cổ trong ngày 8/3; người mẹ ấy đâu biết rằng đó là món quà con trai bà tặng mua tặng vợ nhưng bị vợ chê già, anh đã nghĩ đến mẹ. Khi nhìn thấy mẹ khóc; người con ấy đã khóc theo vì hối hận: bao năm rồi, anh chỉ mua quà tặng vợ trong ngày này còn mẹ mình cặm cụi quanh năm nơi góc bếp thì anh đã vô tình quên lãng.

Phụ nữ vốn cam chịu và họ thường hay chấp nhận những lãng quên này!

Một ngày 8/3 nữa sắp về; hãy dành cho họ-những người phụ nữ mà ta yêu thương những điều tốt đẹp nhất. Một bông hoa, một món quà nhỏ, một bữa cơm gia đình ấm cúng và một tấm lòng chân thành. Họ xứng đáng được tôn vinh hơn thế nữa. Mong là mỗi ngày trong năm đều là ngày 8/3 với mỗi tổ ấm gia đình.

Hồng Thúy