Tôi đang sống đơn độc trong căn nhà nhỏ do chính mình chắt bóp mua được. Mười lăm năm qua, tôi gắn bó với công việc kiểm hàng tại một công ty. Cha mẹ đều đã mất, anh chị em mỗi người một phương, ai cũng có gia đình riêng.
Ký ức về cuộc hôn nhân đầu tiên vẫn là một vết sẹo dài đối với tôi. Ngày đó, tôi kết hôn với người chồng kém mình 4 tuổi. Chúng tôi sống với nhau 12 năm, cho đến khi tôi phát hiện anh ngoại tình với chính một nữ đồng nghiệp lớn hơn tôi 2 tuổi. Tôi kiên quyết không chấp nhận cảnh chồng chung nên đệ đơn ly hôn cách đây 8 năm.
Sau ly hôn, vì thân cô thế cô, công việc lại đi sớm về khuya, tôi đành để hai cô con gái sống cùng chồng cũ và người phụ nữ ấy, nay đã trở thành vợ hợp pháp của anh. Thật may, cô ấy đối xử với các con tôi rất tốt.
Cô ấy từng trải qua một lần đò, không có con nên dành cho hai đứa trẻ tất cả tình thương. Nhìn các con học hành giỏi giang, cháu lớn đỗ đại học, lại được chồng cũ lo toàn bộ học phí, lòng tôi cũng phần nào được an ủi.
Trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh của tôi bỗng rung động trở lại cách đây một năm rưỡi, khi tôi quen anh. Ngày mới gặp, anh kể mình đang sống trong cảnh cô đơn vì vợ đã bỏ chồng con sang nước ngoài xuất khẩu lao động, nhiều năm không trở về. Thương cảm cho hoàn cảnh ấy, tôi đồng ý cho anh dọn về sống cùng.
Mọi thứ diễn ra khá êm đềm, cho đến một ngày vợ anh bất ngờ trở về nước. Tôi mới biết cô ấy chưa từng bỏ chồng con mà chỉ đi làm xa, nay trở về mở quán nước buôn bán.
Ngay khi vợ về, anh lập tức thu dọn đồ đạc, trở về nhà đóng vai người chồng, người cha mẫu mực. Nhưng anh vẫn không buông tha cho tôi. Hơn một năm qua, sáng chiều anh ở nhà với vợ, đến trưa lại lén sang nhà tôi ăn uống, quan hệ rồi vội vã trở về.
Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là sự hờ hững của anh. Miệng luôn nói yêu tôi nhưng những lúc tôi đau ốm, anh gần như không quan tâm. Tôi hết lòng chăm sóc anh, đổi lại chỉ là những ngày tháng cô độc.
Từ một người từng uất hận vì bị phản bội, giờ đây chính mình lại trở thành người thứ ba trong cuộc hôn nhân của người khác. Nỗi nhục nhã ấy khiến tôi quyết định nói lời chia tay.
Thế nhưng vừa nghe tôi muốn chấm dứt, anh lập tức trở mặt. Anh chỉ thẳng mặt tôi, hăm dọa rằng nếu tôi dám bỏ anh, anh sẽ đánh đập và bôi nhọ tôi. Lúc ấy, tôi mới hiểu, trong mắt anh tôi chỉ là một món đồ chơi tiêu khiển không hơn không kém.
Bây giờ, tôi sống trong hoang mang và sợ hãi. Tôi đã mất 15 năm gây dựng uy tín tại công ty. Nếu vợ anh phát hiện sự thật rồi tìm đến nơi làm việc, tôi sợ mình sẽ mất hết danh dự, công việc và nguồn sống duy nhất.
Tôi muốn thoát khỏi mối quan hệ này, nhưng những lời đe dọa của anh khiến tôi không biết phải làm thế nào. Tôi thực sự bế tắc!
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Câu chuyện của bạn là một chuỗi những tổn thương chồng chất, nhưng lúc này, sự tỉnh táo và dứt khoát là chiếc phao duy nhất để bạn tự cứu lấy chính mình.
Người đàn ông này hoàn toàn không yêu bạn. Thứ duy nhất anh ta làm là biến bạn thành một công cụ thỏa mãn sự ích kỷ và tham lam của bản thân. Việc anh ta dùng bạo lực để hăm dọa khi bạn đòi chia tay chính là biểu hiện của một kẻ hèn nhát, muốn dùng nỗi sợ hãi để kiểm soát bạn.
Nếu người vợ hợp pháp của anh ta phát hiện, cơn thịnh nộ của cô ấy sẽ giáng xuống đầu bạn. Và khi đó, pháp luật lẫn dư luận xã hội đều không thể bảo vệ bạn - một người đang có mối quan hệ bất chính.
Bạn từng là người phụ nữ kiên cường, dám kết thúc cuộc hôn nhân 12 năm vì không chấp nhận sự phản bội. Vậy thì hôm nay, đừng để một người đàn ông dối trá khiến mình tiếp tục sống trong sợ hãi.
Hãy cắt đứt mọi liên lạc, thay ổ khóa nhà và tránh tiếp xúc riêng với anh ta. Bạn nên báo cho người thân, đồng nghiệp đáng tin cậy biết tình hình và lưu lại những tin nhắn, cuộc gọi đe dọa để làm bằng chứng. Nếu anh ta có hành vi bạo lực, chặn đường hoặc đe dọa an toàn của bạn, hãy tìm sự hỗ trợ từ cơ quan chức năng.
Bạn là một người phụ nữ tự lập, có công việc và cơ ngơi riêng, bạn không cần phải quỵ lụy hay sợ hãi bất cứ ai. Hãy mạnh mẽ cắt bỏ khối u độc hại này để tìm lại sự bình yên mà bạn xứng đáng được hưởng!




