Từng hận “tiểu tam” thấu xương, nay tôi lại làm kẻ thứ ba giấu mặt

Cuộc đời tôi đúng là một vở kịch bi hài. Từng chết đi sống lại vì bị phản bội, cuối cùng tôi lại trở thành kẻ cướp chồng của người khác.

Chồng cũ của tôi trước đây mở tiệm cầm đồ và cho vay nặng lãi. Tiền bạc rủng rỉnh, lại có nhiều thời gian rảnh rỗi nên anh ta sinh tật la cà quán xá rồi cặp kè với một cô nhân viên bán cà phê. Khi phát hiện sự thật, tôi như hóa điên. Tôi khuyên can, níu kéo, cãi vã đến kiệt quệ.

Tôi nằm bẹp trên giường mấy tháng liền, héo hon đến mức phải truyền nước biển để duy trì mạng sống. Cuối cùng, không thể chịu đựng cảnh chung chạ, chúng tôi ly hôn. Anh ta chuyển về quê nhà làm cơ khí và sống cùng mẹ ruột, còn tôi ôm con trai nhỏ dọn về gần nhà mẹ đẻ, mở tiệm tóc mưu sinh.

Trái ngọt trong cuộc hôn nhân ấy là cậu con trai chuẩn bị lên lớp 6. Thằng bé rất hiểu chuyện và thương mẹ. Có lần tôi đánh con đến ứa máu, thằng bé không giận mà còn vòng tay ôm lấy tôi, thỏ thẻ: “Mẹ để con làm việc nhà phụ mẹ, mẹ đừng buồn nữa”.

Từ dạo đó, tôi rèn con tự lập. Tôi dạy con giặt đồ, rửa chén, tự cầm giấy đi chợ mua đồ theo lời mẹ dặn. Dù hận chồng cũ thấu xương, nhưng tôi vẫn cư xử văn minh, năm nào cũng dắt con về thăm nội hai lần vào dịp hè và đám giỗ để con không mất đi cội nguồn.

Cứ ngỡ cuộc đời hai mẹ con sẽ bình lặng trôi qua, nào ngờ biến cố lại ập đến. 4 năm đầu sau ly hôn, tôi khép chặt lòng mình. Đến năm thứ 5, bạn bè rủ đi sàn khiêu vũ giải khuây, tôi quen một người đàn ông kém mình 1 tuổi.

Anh ta kiên trì theo đuổi, chiều nào cũng ghé tiệm phụ tôi dọn dẹp, nấu nướng. Suốt 6 tháng đầu, anh ta luôn giữ đúng chừng mực, về nhà trước 7 giờ tối vì biết tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của con. Sự ấm áp đó dần khiến trái tim tôi tan chảy.

Tôi biết anh ta đã có vợ con đề huề, nhưng những lời to nhỏ của mấy vị khách làm móng cứ rỉ rả vào tai tôi: “Làm bé ngon hơn làm lớn em ơi, làm lớn hay ghen tuông mệt mỏi, làm bé được cưng chiều, tình nhân bao giờ chẳng lãng mạn hơn vợ chồng”.

Sự yếu lòng cộng với những lời tiêm nhiễm độc hại ấy đã biến tôi thành một “tiểu tam” chính hiệu suốt gần 2 năm qua. Tôi tự huyễn hoặc rằng mình không phá hoại gia đình ai, bản thân chỉ xin một góc nhỏ tình cảm mà thôi.

Nhưng luật nhân quả không chừa một ai. Gần đây, chồng cũ liên tục gọi điện, thiết tha xin hàn gắn. Khi biết tin, mẹ đẻ và em gái tôi phản đối kịch liệt, nhắc lại sự khốn nạn của anh ta năm xưa.

Bản thân tôi đã không còn tình cảm với chồng cũ, nhưng nhìn con trai thiếu vắng tình cha, cùng sự dằn vặt khi nhận ra mình đang làm kẻ thứ ba, tôi quyết định làm lại cuộc đời.

Cách đây 3 tuần, tôi chủ động nói lời chia tay với nhân tình. Và rồi, chiều hôm qua, một người bạn của anh ta gọi tôi ra quán cà phê. Vừa bước vào, tôi lặng người khi thấy anh ta đang say khướt, nôn ói vật vã, mất hết hình tượng.

Thấy tôi, anh ta lao đến, gào thét mắng nhiếc giữa bao nhiêu ánh mắt soi mói: “Đàn bà các cô đúng là lũ vô tình, không tin được ai! Vợ anh, anh cũng không bỏ, mà người tình anh cũng không buông. Anh lo cho em như thế, sao em dám bỏ anh?”.

Đứng giữa quán cà phê, nhìn gã đàn ông ích kỷ, tham lam đang giãy giụa ăn vạ, tôi thấy mình thật ngu ngốc. Trái tim tôi đau thắt, xót xa vì từng trót trao tình cảm cho một kẻ như thế.

voh-tung-han-tieu-tam-thau-xuong-1
Người đàn ông ấy khóc lóc, níu kéo khi tôi nói lời chia tay - Ảnh minh họa: Canva

Góc nhìn từ chuyên gia:

Bạn thân mến!

Bạn từng nếm trải nỗi đau vì chồng ngoại tình, vậy tại sao lại cho phép mình gieo rắc nỗi đau ấy lên một người phụ nữ khác? Câu nói của anh ta tại quán cà phê đã lột tả trần trụi bản chất ích kỷ, tham lam và vô trách nhiệm của gã đàn ông này.

Hãy thử tưởng tượng, nếu mọi chuyện vỡ lở, người vợ hợp pháp tìm đến tiệm tóc đánh ghen ngay trước mặt con trai, hình tượng người mẹ mà bạn cất công xây dựng sẽ sụp đổ. Bạn sẽ lấy tư cách gì để dạy con sau này? Quyết định chia tay là hoàn toàn chính xác. Hãy dứt khoát chặn hết liên lạc, đừng mềm lòng trước những màn say xỉn ăn vạ rẻ tiền ấy nữa.

Về lời đề nghị quay lại của chồng cũ, bạn đừng vội đồng ý. Bảy năm qua, cả hai đã sống cuộc đời riêng. Anh ta không biết bạn từng có nhân tình, còn bạn cũng không rõ cuộc sống của anh ta trong thời gian ấy ra sao.

Sự trở về chỉ vì chữ “nghĩa” hay vì con cái mà thiếu đi tình yêu và sự tin tưởng sẽ chỉ tạo ra một bi kịch mới. Hai người cần đối thoại thẳng thắn, thành thật về quãng thời gian xa cách. Nếu thực sự muốn cho nhau cơ hội vì con, hãy bắt đầu bằng việc để anh ấy qua lại thăm nom, tìm hiểu lại từ đầu, tuyệt đối không vội vàng dọn về sống chung hay đăng ký kết hôn.

Cuối cùng, về cách dạy con, bạn đang làm rất tốt khi rèn con tự lập và duy trì mối quan hệ văn minh với nhà nội. Tuy nhiên, cậu bé đang bước vào tuổi dậy thì, vô cùng nhạy cảm. Bạn không nên sử dụng đòn roi hay bạo lực. Hãy dùng tình thương và sự kiên nhẫn để phân tích đúng sai, để con luôn xem mẹ là bến đỗ an toàn nhất. 

Hãy mạnh mẽ rũ bỏ những đoạn tình cảm độc hại, bình tâm lại để làm một người mẹ thật kiêu hãnh nhé!