(VOH) - Để thua Bayern Munich với cách biệt hai bàn ngay trên sân nhà (tỷ số 1-3), lượt về phải chơi trên sân khách (ở Đức) nhưng HLV Arsene Wenger vẫn hy vọng Arsenal làm cuộc lật đổ, giành vé vào tứ kết dù rằng rất nhỏ nhoi.
"Sự thật, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc so tài với một đội bóng đẳng cấp. Chúng tôi phải chơi xuất sắc ở Đức mới có hy vọng đi tiếp", Wenger
thừa nhận.
Tuy nhiên, Wenger cũng cho rằng cơ hội của Arsenal rất nhỏ, cho nên phải thể hiện quyết tâm cao độ ở lượt về. Và nếu như bị
loại thì chuyển sang phương án thứ hai. "Chúng tôi có hai cuộc chiến. Nhẹ hơn với chúng tôi là
tranh suất dự Champions League mùa tới. Cuộc chiến còn lại là dồn tất cả sức lực ở
lượt về để hy vọng vượt qua khe cửa hẹp", Wenger nói.
Wenger ôm mặt thất vọng trên băng ghế chỉ đạo.Công bằng nhìn nhận, Bayern Munich thể hiện đẳng cấp vượt trội so với
Arsenal. Nếu như các chân sút của hùm xám xứ Bavaria tận dụng tốt các cơ hội
ngon ăn thì có lẽ tỷ số chung cuộc không dừng lại ở 3-1. "Chúng tôi chạm trán
với một đội bóng giỏi- họ tận dụng tốt các cơ hội trong hiệp 1. Ngay khi nhập cuộc, chúng tôi hơi lo
sợ, trong khi Bayern thì rất tự tin và chúng tôi phải trả giá cho điều đó.
Sau khi thu ngắn tỷ số xuống còn 1-2, có lúc chúng tôi sắm quân bình tỷ số 2-2, nhưng
khi họ tái lập cách biệt 2 bàn thì vô vọng trong việc tìm bàn gỡ vì Bayern Munich vẫn giữ
được lối chơi chắc chắn, đặc biệt là 10 phút cuối cùng", Wenger cho biết.
Lượt về giữa Bayern Munich và Arsenal sẽ diễn ra vào ngày 14.3 (giờ VN).
Kém về đẳng cấp, Walcott và đồng đội đành phải nhận thất bại ngay tại Emirates.