Iga Swiatek vs Cori Gauff - Chung kết đơn nữ Roland Garros - 20h00 hôm nay trên On Sport
Hạt giống số 18 Cori Gauff có một hành trình thần kỳ ở Roland Garros năm nay. Tay vợt 18 tuổi người Mỹ đã đi một mạch đến trận chung kết với 6 trận toàn thắng và chưa để thua bất cứ set đấu nào.
Gauff đã dần thay đổi quan niệm về các tay vợt Mỹ. Lâu nay, các VĐV quần vợt của xứ sở cờ hoa không có thành tích tốt ở mặt sân đất nện Roland Garros. Thậm chí còn có định kiến rằng người Mỹ không thích sân đất nện, dẫn đến thành tích của các tay vợt Mỹ ở Grand Slam tại Paris bị hạn chế.
Iga Swiatek đoạt chức vô địch giải Pháp mở rộng 2022 sau khi đánh bại Cori Gauff 2-0 (tỷ số các sét 6-1, 6-3).
Nhưng mới đây, Cori Gauff khẳng định cô vui vẻ khi được chơi trên sân đất nện, và tự tin nhất khi thi đấu ở giải này. Do vậy, Gauff sẽ đặc biệt quyết tâm, nhất là khi đối thủ của cô trong trận chung kết tối nay là tay vợt số 1 thế giới Iga Swiatek.
Nếu Cori Gauff là hiện tượng thú vị thì Iga Swiatek thậm chí còn là tên tuổi đáng nể ở sân đất nện. Cho đến nay, Grand Slam duy nhất tay vợt người Ba Lan giành được, đó chính là Pháp mở rộng 2020. Năm ngoái tại giải đấu này, Swiatek dừng chân ở tứ kết. Vì thế năm nay, chắc chắn Swiatek sẽ còn quyết tâm hơn thế.
Hiện Iga Swiatek đang có phong độ quá tốt với 34 trận toàn thắng, bao gồm cả chiến thắng 2-0 ở bán kết trước Daria Kasatkina. Sẽ là không dễ để Gauff có thể gây ra bất ngờ cho tay vợt nữ số 1 thế giới thời điểm hiện tại. Trong quá khứ, Swiatek và Gauff đã gặp nhau 2 lần, và phần thắng đều thuộc về đàn chị người Ba Lan.
Trận chung kết đơn nữ Roland Garros 2022 giữa Iga Swiatek vs Cori Gauff diễn ra lúc 20h00 tối nay (4/6) và được trực tiếp trên kênh On Sport và On Sport News.
Vào lúc 22h00 cùng ngày sẽ diễn ra trận chung kết đôi nam Roland Garros giữa Ivan Dodig/Austin Krajicek vs Marcelo Arevalo/Jean-Julien Rojer và trận đấu này được trực tiếp trên kênh On Sport News.
Zverev nói gì sau khi dính chấn thương ở bán kết Roland Garros 2022?
Trận bán kết giữa Nadal và Zverev đã diễn ra đầy căng thẳng ngay từ những lượt giao bóng đầu tiên. Trận đấu đã kéo dài đến hơn 3 tiếng dù set 2 còn chưa kết thúc, trong đó set đầu dài 93 phút.
Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 6-6 ở set 2, Zverev không may bị lật cổ chân khá nặng sau nỗ lực di chuyển quá sức để cứu bóng. Anh hét to đau đớn, không ngừng khóc và được đưa ra khỏi sân bằng xe lăn. Tay vợt người Đức sau đó chống nạng trở lại sân để thông báo bỏ cuộc.
Sau trận đấu, Zverev đã lên Twitter cá nhân để chia sẻ với NHM về tình hình của bản thân. Hạt giống số 3 cho biết: "Tôi đã trải qua một khoảnh khắc vô cùng khó khăn trên sân. Trận đấu đang rất hấp dẫn cho đến khi điều đó xảy ra. Có vẻ như tôi dính chấn thương rất nghiêm trọng. Nhưng đội ngũ y tế và các bác sĩ vẫn đang kiểm tra tình trạng của tôi".
Bên cạnh đó, Zverev cũng gửi lời chúc may mắn đến Nadal, người sẽ có lần thứ 14 có mặt ở chung kết Roland Garros. "Tôi muốn chúc mừng Rafa", Zverev nói thêm. "Lọt vào trận chung kết thứ 14 là một thành tích đáng kinh ngạc. Hy vọng anh ấy có thể tiến đến chức vô địch và làm nên lịch sử".
Đối thủ tiếp theo của tay vợt 13 lần vô địch Roland Garros là Casper Ruud. Ở trận bán kết thứ 2, Ruud đã có cuộc lội ngược dòng trước Marin Cilic để giành chiến thắng chung cuộc sau 4 set đấu. Trận chung kết Roland Garros 2022 giữa Rafael Nadal và Casper Ruud sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 5/6.
Nadal: Tôi đã thấy Zverev bật khóc sau chấn thương, thật buồn cho cậu ấy
Tay vợt người Đức đã không giấu nổi những giọt nước bắt khi phải dừng cuộc chơi một cách đầy cay đắng. Sau trận đấu, Nadal đã gửi nhưng lời chúc tốt đẹp nhất dành cho người đàn em: "Thật buồn cho Zverev. Tôi biết cậu ấy đang rất quyết tâm để giành chức vô địch tại một giải Grand Slam và thật không may điều này đã xảy ra. Tôi chắc chắn cậu ấy sẽ giành không chỉ 1 mà còn là nhiều danh hiệu. Xin chúc Zverev những điều tốt đẹp nhất và mong cậu ấy mau chóng bình phục".
Nadal cũng cho biết anh đã ở trong phòng y tế với Zverev trước khi cả 2 trở lại sân để tay vợt sinh năm 1997 thông báo bỏ cuộc. Siêu sao 36 tuổi thừa nhận anh rất buồn khi thấy đối thủ của mình khóc. "Tôi đã ở trong phòng y tế với Sascha (biệt danh của Zverev)", Nadal chia sẻ. "Nhìn thấy cậu ấy khóc trong căn phòng nhỏ đó là một khoảnh khắc rất khó khăn".
Tay vợt 13 lần vô địch Roland Garros cũng ca ngợi phong độ của Zverev trong trận bán kết. Nadal nói: "Đây là một trận đấu vô cùng khó khăn. Trải qua hơn 3 giờ thi đấu và chúng tôi thậm chí còn chưa kết thúc set thứ 2. Đối đầu với Zverev khi cậu ấy đang chơi một thứ tennis ở đẳng cấp rất cao là một trong những thách thức lớn nhất tại giải đấu lần này".
BTC Roland Garros xin lỗi vì nói quần vợt nữ kém hấp dẫn hơn nam
Amelie Mauresmo thời gian gần đây tạo ra một làn sóng tranh cãi khi tuyên bố lý do về việc Roland Garros chỉ tổ chức một trận đấu dành cho nữ vào buổi tối: các trận đấu của nam hấp dẫn hơn. Ngay sau tuyên bố này của bà Mauresmo, Iga Swiatek đã lên tiếng phản đối. Đương kim số 1 thế giới khẳng định các trận đấu dành cho nữ thực sự hấp dẫn vì tính khó đoán. Kết quả bất ngờ thường xảy ra khi những tay vợt thuộc phái đẹp so tài cùng nhau.
Ý kiến của Swiatek nhận được nhiều sự ủng hộ. Vì vậy, Amelie Mauresmo buộc phải đưa ra lời đính chính. Cựu HLV của Andy Murray đã đưa ra lời xin lỗi đồng thời thừa nhận sẽ thay đổi lịch thi đấu của các giải Roland Garros tiếp theo cho phù hợp hơn.
“Tôi nghĩ những ai biết tôi đều biết rằng tôi là một ‘chiến binh’ lớn cho quyền bình đẳng nói chung và cho quần vợt nữ nói riêng. Tôi đã làm điều này ngay từ khi còn thi đấu và bây giờ cũng vậy.
Về lịch trình, cụ thể là các trận đấu diễn ra vào ban đêm, tôi nói rằng vì chúng tôi chỉ có 1 trận duy nhất nên tôi cảm thấy việc xếp lịch cho một trận đấu của nữ thực sự khó khăn hơn. Chúng tôi còn phải tính đến độ dài của trận đấu nữa.
Để đảm bảo công bằng hơn cho các tay vợt nữ cũng như cho cả hai hạng mục, chúng tôi cần thay đổi. Vào năm tới, có thể chúng tôi sẽ tổ chức hai trận đấu hoặc có thể là một trận đơn, 1 trận đánh đôi trong một buổi tối. Chúng tôi cố gắng tìm ra giải pháp để mang lại sự công bằng với tất cả mọi người.
Tôi nghĩ đã quá muộn để đưa ra những thay đổi tại Roland Garros năm nay. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng hiện đại hóa sự kiện này. Chắc chắn sẽ có một số điều chỉnh được thực hiện. Chúng ta sẽ nói về điều này sau giải đấu”, Tennis Channel dẫn lời bà Mauresmo.
Nội dung đơn nữ của Roland Garros 2022 chuẩn bị bước vào ngày thi đấu cuối cùng. Iga Swiatek sẽ so tài cùng ‘hiện tượng’ Coco Gauff trong trận chung kết.




