Hai Sài Gòn bật cười: "Anh Tư kêu cà phê vợt mà làm như là kêu cà phê gói pha sẵn vậy?". Tư hưu trí bèn giải thích: Tư tui mà thấy cái gì "ba trong một" là thích hà!
Như hôm rồi coi báo thấy có đăng: 3 bộ Tư pháp, Công an, Y tế ra cái thông tư liên tịch 05/2015 ban hành hướng dẫn thực hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi (có hiệu lực từ ngày 1/7/2015), Tư tui nghe khoái quá! Ai cũng biết trẻ khi sinh ra trước sau gì cũng phải làm đủ 3 cái thủ tục đó, nhưng mà khi đi làm thì người lớn thiệt là khổ.

Từ ngày 1/7, khi người dân đến UBND xã đăng ký khai sinh cho trẻ sẽ được giải quyết đăng ký thường trú và cấp thẻ BHYT. Ảnh: TTO
Hai Sài Gòn nhớ lại mới hồi đầu năm đây thôi, khi đi làm khai sinh cho thằng cháu nội mệt muốn đứt hơi. Phải đi đi, lại lại hết 6 lần mới xong. Lần đầu lấy cái giấy chứng sinh từ nhà bảo sanh, rồi đem ra phường gặp Tư pháp phường làm giấy khai sinh, hẹn cả tuần sau mới có. Tới khi có được giấy khai sinh lại phải đem lên Công an quận làm thủ tục nhập hộ khẩu thường trú, cũng bị hẹn mất mấy ngày. Sau đó, lại vòng về phường để làm bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi thêm mấy ngày nữa. Tổng cộng Hai Sài Gòn nhớ 3 cái thủ tục, mỗi thủ tục đi nộp hồ sơ và đi lấy kết quả ít nhất 2 lần, vị chi là phải đi tới 6 lần mới xong. Chưa kể trường hợp phải bổ sung thêm giấy tờ, hay tới ngày hẹn đến lấy kết quả chưa có lại phải về bữa sau đi tiếp, nên có khi phải mất tới 7, 8 lần. Đó, hết thảy thời gian để hoàn tất giấy tờ phải hơn 3 tuần lễ.
Cho nên, khi 3 bộ liên tịch ra cái thông tư vừa rồi đỡ cho bà con mình nhiều lắm! Chỉ cần nộp hồ sơ lần đầu ở phường rồi chờ đến ngày hẹn tới lấy là xong. Như vậy đỡ mất thời gian, đơn giản về thủ tục hành chính mà cũng là đỡ hành dân đó nghe. Cái đó mới đúng nghĩa của cải tiến thủ tục hành chính. Mà đây cũng là chương trình soạn thảo các văn bản dưới luật chuẩn bị đến đầu năm 2016 thì Luật hộ tịch sẽ bắt đầu có hiệu lực.
Nghe Hai Sài Gòn kể chuyện của mình, Anh Tư Hưu trí mừng rỡ: Tui có đứa con dâu đang có bầu cuối năm nay sinh. Chắc kỳ này đi làm thủ tục giấy tờ cho thằng cháu nội khoẻ re hén anh Hai.
Đương nhiên rồi. Chỉ có Hai Sài Gòn tui là tiếc hùi hụi nè, phải chi con dâu tui… đẻ chậm chậm lại chừng vài tháng thì cái thân già này đâu phải đi tới 6 lần mới xong cái giấy khai sinh, hộ khẩu với bảo hiểm y tế cho thằng cháu. "Ý trời, tiếc kiểu gì mà lạ vậy anh Hai? Đúng ra có tiếc thì phải tiếc là sao cái thông tư này không ra sớm một chút cho anh đỡ mệt, chứ con dâu thì làm sao có thể đẻ chậm lại được anh ơi!".
Nghe tới đây, Hai Sài Gòn thấy anh Tư hưu trí nói thiệt là chí phải. Ngẫm lại câu nói hồi nãy "Cứ cái gì "ba trong một" là thích" của anh Tư, Hai Sài Gòn thấy đúng là cái gì vừa tiện, vừa thuận, lại có lợi cho người dân thì nên triển khai sớm. Bà con mình chắc cũng thích "ba trong một" như Tư hưu trí phải không?





















