Cảnh sát- Tấm gương của người dân

Thưa bà con, Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: Thời gian gần đây nhiều tai nạn giao thông gây căng thẳng giữa người dân và cảnh sát nói chung- CSGT nói riêng. Cụ thể gần đây nhứt ngày 6/5 anh Nguyễn Tiến Toàn điều khiển xe gắn máy chở 3 không đội mũ bảo hiểm bị CSGT huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) rượt đuổi, khiến anh phải đâm đầu vào xe tải tử vong, 2 người còn lại bị trọng thương- Hồi tháng 4: anh Huỳnh Tấn Nam điều khiển xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm bị CSGT truy đuổi đến ngã xe trọng thương.

Ngược lại tại Hà Nội- Trung sĩ Phạm Tuấn Anh, trung đoàn cảnh sát cơ động truy bắt số thanh niên tập hợp đua xe trái phép bị nhóm quái xế ép té tử thương. Tui thấy những lỗi vi phạm nhỏ như không đội mũ bảo hiểm mà bị truy đuổi đến chết có cần thiết không? hay như vì trách nhiệm truy đuổi tội phạm đua xe đến chết- có cần thiết không? Đúng là câu hỏi của Ba Thợ hồ làm Hai Sàigòn suy nghĩ lung lắm- Vì suy cho cùng trách nhiệm của người cảnh sát nhân dân phải quyết liệt tấn công các loại tội phạm- Tuy nhiên người cảnh sát hơn người dân bình thường là cái đầu- tức tội phạm nào cương quyết- cán bộ chiến sĩ công an sẵn sàng hy sinh vì hạnh phúc nhân dân- Còn tội phạm nào nhứt thời thì phải tính toán- Hai Sàigòn trả lời cho Ba thợ hồ biết: Mới đây thượng tướng Lê Thế Tiệm- Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định: Bộ Công an không cho phép các lực lượng cảnh sát truy đuổi người vi phạm giao thông vi phạm lỗi nhỏ- như không đội mũ bảo hiểm, chở 3…Còn đối với bọn tội phạm nguy hiểm như giết người cướp của- ma túy…v.v… cán bộ chiến sĩ công an phải truy đuổi đến cùng- nếu cần thiết cho phép nổ súng luôn- Nghe Hai Sàigòn thông tin Ba thợ hồ OK liền- với kết luận: ít nhứt cảnh sát của ta phải có đầu óc hơn chứ- phải tính toán trong từng cách xử lý. Nhưng theo Ba Thợ hồ, hiện tại có tình trạng như cảnh sát giao thông tuýt còi xử lý xe 2 bánh vi phạm- mấy anh cán bộ chiến sĩ "tuýt còi" liền chụp giựt tịch thu chìa khóa xe gắn máy- Hay như xe hơi dừng đậu không đúng chỗ- cảnh sát giao thông tháo biển số xe đem về đội để chờ xử lý. 2 hành vi nầy theo tui “phô” quá- không có văn hóa ứng xử- không có văn hóa giao thông gì ráo- Hai Sàigòn đồng tình với nhận xét của Ba Thợ Hồ và bổ sung thêm- ngoài hành vi “phô” của một số cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông- hành vi “giựt chìa khóa- tháo biển số xe hơi” còn vi phạm luật hình sự- Đó là vi phạm tài sản công dân. Tại sao Hai Sàigòn nói như thế- vì bản thân chìa khóa xe gắn máy- bản thân số xe hơi đâu có vi phạm- mà vi phạm là người điều khiển nó- Thử hỏi- chìa khóa xe, biển số xe hơi là tài sản riêng của công dân- cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông giựt chìa khóa, rị mọ tháo biển số xe có khác nào “ăn trộm, ăn giựt” đâu- Nhân chuyện nầy Hai Sàigòn kiến nghị Bộ công an nên chấn chỉnh. Thiếu gì cách để người vi phạm chấp hành, chứ hành vi giựt chìa khóa xe máy- tháo bảng số xe hơi thật là khó coi- Khắc phục được tình trạnh nầy hình ảnh người cảnh sát giao thông là tấm gương cho những người điều khiển giao thông noi theo- Ba Thợ hồ OK liền./.

Hai Sài Gòn