Còn phải hỏi. Đó là điệp khúc thời gian mà. Năm nào chẳng thế! Riết rồi quen. Đã là tại trời thì phải biết tự học cách “sống chung với lũ” thôi. Không chừng đó cũng chính là bài học rèn luyện kỹ năng sống một cách linh hoạt cho người dân TP.HCM.
![]() |
| Cứ mưa to là đường bị ngập (Tuyến đường Hòa Bình ngập sâu trong nước - ảnh: NLĐ) |
Có đúng như vậy không đó? Tại trời hay tại người? Tư Cổ Cò tui nghe nói mấy
công ty công trình - công cộng, công ích gì đó ở Sài Gòn “ăn nên làm ra” lắm!
Vậy không hiểu họ làm được gì mà cứ sau mỗi cơn mưa lớn thì y như rằng: Hòn Ngọc
viễn đông cũng có nhà dột cột xiêu, cây xanh bật gốc, đèn đường tắt ngóm, xe cộ
lội bì bõm, thậm chí có cả người lẫn xe bay xuống hố công trình công cộng nằm
ngay giữa đường.
Kể ra cũng có! Nhưng chín, mười cây trốc gốc, bảy tám con đường bị ngập, vài ba
người bị thương nhẹ, một anh té hố công trình giao thông đứng dậy khiêng xe lên
đi tiếp. Chuyện đó có gì mà ầm ĩ? Chú Tư nên nhớ Sài Gòn đất rộng, đường nhiều,
cư dân lên đến chục triệu. Thiệt hại do mưa giông chỉ bấy nhiêu có gì lớn lao
đâu? Nếu thắc mắc về mấy công ty công ích thì chú Tư nên nhớ: Đã là doanh nghiệp,
khi họ ăn nên làm ra, thu nhập rủng rỉnh thì chúng ta nên mừng. Nếu các doanh
nghiệp làm ăn thua lỗ, công nhân thất nghiệp, uy tín giảm sút thì lúc đó mới
đáng lo.
Lạ lùng thiệt? Cớ gì mà hôm nay Hai Sài Gòn toàn nói lời vô cảm trước sự phiền
toái, nỗi bức xúc của bà con mình? Hay là anh Hai đang đóng vai người phản biện?
Cứ cho là phản biện đi! Mà chú Tư biết gì về những thiệt hại từ cơn mưa giông ở
Sài Gòn chiều 6/9 vừa qua?
Theo báo đăng, đài nói thì có tới 235 ngôi nhà bị tốc mái, 39 ngôi nhà bị sập,
tập trung ở các xã Đa Phước, Quy Đức, Tân Nhựt, Hưng Long, An Phú Tây, Tân Kiên,
Bình Lợi, Lê Minh Xuân, Phạm Văn Hai... có 2 người bị thương nhẹ. Đại lộ Nguyễn
Văn Linh (thuộc địa phận huyện Bình Chánh) nhiều cây xanh bật gốc nằm chắn ngang
làn đường dành cho ô tô và cả xe máy, nhiều cột điện và trụ biển báo chỉ đường
cũng bị ngã, kéo theo dây điện nằm ngổn ngang. Trong nội thành, nhiều tuyến
đường bị ngập đã gây kẹt xe nghiêm trọng như Phan Xích Long, Phan Đăng Lưu, Hai
Bà Trưng, Trần Quang Khải, Phan Đình Phùng. Chuyện đến như vậy mà Hai Sài Gòn
dửng dưng. Đâu chỉ có vậy! Lẽ ra anh Hai phải đặt vấn đề về trách nhiệm của mấy
công ty công trình công cộng, công ích ở Sài Gòn. Nghe đâu mấy vị này thu nhập
lên đến vài ba tỷ đồng một năm, cao hơn ba bốn chục lần so với công nhân. Thu
nhập “khủng” đến như vậy mà xem ra hiệu quả công việc không hề tương xứng.
Nói thì nói vậy thôi! Thật lòng Hai Sài Gòn cũng bức xúc không kém. Mặc dù không
nên cực đoan phủ nhận sạch trơn trước những cố gắng bất kể gian khổ của các công
nhân đốn cây, đào đường, móc cống, trèo cột điện… nhưng trước “điệp khúc chiều
mưa, cây xanh ngã đổ, phố biến thành sông, nhà dân tốc mái” thì ai mà chẳng
chạnh lòng. Càng bất nhẫn hơn khi biết lãnh đạo mấy công ty công ích cứ bình
chân “ngồi mát, ăn bát vàng, thu nhập khủng". Nhưng mà chú tư yên tâm đi! Ở đời
hễ “gieo nhân nào hưởng quả nấy. Mấy vị “ăn bát vàng” há chẳng phải đang chịu
trách nhiệm cho hành vi sai trái, bóc lột và tư lợi đó sao? Mất chức, mất danh
dự, bồi thường vật chất và không loại trừ sẽ còn lãnh hậu quả nặng nề hơn chứ
nào phải dễ dàng hạ cánh đâu.
Theo anh Hai thì do đâu mà xảy ra cớ sự ở mấy công ty công ích?
Do lãnh đạo mấy công ty này học hành không đến nơi đến chốn, thậm chí còn viết
và hiểu sai chính tả.
Nghĩa là sao? Thưa anh Hai!
Thì cụm từ “công ích” tức “vì lợi ích công cộng” đã bị viết sai là “công ít “
(lo việc công thì ít mà lo tư lợi thì nhiều). Viết chính tả như thế thì hỏi làm
sao có thể “chí công vô tư” cho được?!
Kiểu này Tư Cổ Cò thiển nghĩ: Có lẽ các địa phương phải rút ra bài học kinh
nghiệm đắt giá từ TP.HCM. Lãnh đạo các công ty công ích phải được bổ túc thêm
môn Tiếng việt để viết và hiểu đúng tên công ty của mình.
Phải như vậy chứ! Sai một li đi một dặm mà! Chỉ sai phụ âm cuối thì mọi chuyện
có thể hoàn toàn đảo ngược như trường hợp nghĩa của cụm từ “công ít” ngược hẳn
với “công ích” đó thôi! Vấn đề là không được cố tình viết sai để hiễu sai. Nếu
ai cố tình thì phải gánh trách nhiệm.

