
Cơ quan chức năng túc trực tại bệnh viện Nhân dân Gia Định sau vụ truy sát nhau- Ảnh: Đàm Huy
Theo Hai tui thì đó là do bản tính côn đồ, do môi trường cuộc sống của giới
giang hồ “gần mục thì đen”.
Thêm một vụ án khác xảy ra ở Đồng Nai cũng trong ngày 24/9. Cùng là sĩ quan của
một đơn vị CSGT, anh em gắn bó, vậy mà không biết mâu thuẫn từ đâu khiến anh em,
đồng chí với nhau lại giải quyết mâu thuẫn bằng súng đạn ngay tại đơn vị. Hậu
qủa đau lòng là một phó trạm lìa đời còn 2 sĩ quan trực thuộc phải vào bệnh viện
cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Chuyện này làm sao lý giải đây? Anh Hai cũng
biết là họ sống trong môi trường kỷ luật, nề nếp, lại là những người có học
hành, có địa vị “phụ mẫu chi dân”?
Có thể do giận mất khôn, do xem thường điều lệnh đội ngũ, do cái tôi vĩ đại của
ai đó trong cuộc hay do “nghĩa khí” bị tổn thương?
Lại có lý do! Vụ án sau đây xảy ra vào tối 22/9 ở Nha Trang e rằng khó giải
thích. Số là thinh không đang ngồi trong nhà thì anh Phạm Việt Hùng bị một thanh
niên lạ mặt lao vào chém tới tấp. Cũng may, xuất thân là cựu bộ đội Trường Sa
nên dù bị thương Anh Hùng vẫn bình tĩnh tước vũ khí, khống chế tên côn đồ giao
cho công an địa phương xử lý. Không thù, không oán và đang ngồi nhà còn bị chém.
Giải thích thế nào đây? Bó tay phải không anh Hai?
Biết đâu tên côn đồ bị loạn trí? Thời buổi này, không ít kẻ bị loạn trí nhất
thời sau khi họ sử dụng ma túy tác động đến hệ thần kinh. Cũng có thể tên côn đồ
nói trên thường xuyên tiếp xúc với phim ảnh, trò chơi bạo lực từ mạng xã hội…
Sao chuyện gì nói ra thì Hai Sài Gòn cũng đều có cách giải thích hết vậy? Nếu
tính ra có đến cả trăm nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan làm cho cho người ta
“nóng đầu” gây án. Nào là do thiếu kỹ năng sống, do văn hóa thấp, do bản tính
nóng nảy, do tham vọng, do chạy trốn pháp luật, do vô đạo đức hoặc suy đồi đạo
đức, do tác động của môi trường sống, do bị kích thích hệ thống thần kinh, do tự
cao, tự mãn.v.v.
Đích thị không sai! Tùy từng trường hợp mà có những nguyên nhân khác nhau.
Cứ cho là như vậy đi! Vấn đề đọng lại mà Tư Cổ Cò và bàn dân thiên hạ bức xúc
chính là không hiễu vì sao thời bây giờ có nhiều người xem thường tính mạng
người khác chỉ vì chuyện không đâu mà sẵn sàng tước đi mạng sống của đồng loại?
Muốn xã hội yên ổn, người dân bớt âu lo để chí thú làm ăn thì chúng ta phải làm
gì bây giờ?
Thì đừng để những nguyên nhân nói trên xảy ra. Đại khái như phải có kỹ năng
sống, nâng cao văn hóa, bớt tham vọng, chấp hành pháp luật, trau dồi đạo đức,
chọn lựa môi trường sống lành mạnh, tránh xa ma túy, sống để yêu thương. .v.v.
Hay quá! Hai Sài Gòn nói y như sách. Cuối cùng huề trớt! Hình như anh Hai quên
mất là chúng ta đang ở trên mặt đất chứ không phải “giá vũ đằng vân”. Trách
nhiệm cá nhân, gia đình đã đành. Còn trách nhiệm xã hội ở đâu?
Thực ra, theo Hai tui thì mặt trái xã hội nước nào cũng có. Hiện tượng suy đồi
đạo đức của một bộ phận xã hội đúng là vấn đề gây nhức nhối mà Quốc hội, Chính
phủ đang rất quan tâm. Nhưng, thực trạng suy đồi đạo đức cũng chỉ xãy ra trong
một bộ phận tương đối nhỏ so với hàng chục triệu người đang sống tốt, lao động
và học tập tốt với hoài bão tương lai. Trước khi trách xã hội, có lẽ từng gia
đình cũng nên xem xét lại môi trường sống và trách nhiệm giáo dục con em. Mỗi
người cũng nên dành thời gian chiêm nghiệm bản thân. Đạo đức suy đồi đừng qui
hết trách nhiệm cho xã hội.
