
Tư hưu trí luôn miệng “thiệt là bực mình hết sức, đúng là ăn đàng sóng nói
đàng gió, có nói không, không nói có. Phải làm sao cho nhân dân Trung Quốc, cho
nhân dân thế giới biết đâu là sự thật chứ. Tại sao Trung Quốc luôn miệng tố cáo
tàu Việt Nam đâm tầu Trung Quốc. Trong khi lúc nào trên vùng biển Trung Quốc hạ
đặt giàn khoan cũng có gần 150 tàu, có cả tàu quân sự, có máy bay hỗ trợ. Thực
tế là tàu Việt Nam về số lượng thì ít hơn. Chỉ bằng 1/4, 1/5, cỡ tàu thì nhỏ hơn.
Gần cả chục vụ cố tình vây ép và đâm va làm tàu Cảnh sát biển, tàu kiểm ngư của
Việt Nam bị hư hỏng, thậm chí tàu của ngư dân bị đâm chìm rồi, mọi người ai cũng
thấy kể cả nhiều hãng truyền thông lớn trên thế giới cũng đưa tin hà rầm. Mấy
thằng cha Trung Quốc nói mà không biết ngượng cái lổ miệng, chẳng lẽ tàu Việt
Nam lại lấy hông tầu “đâm” vào mũi tầu Trung Quốc, lấy đằng đuôi ủi vào mặt Tàu
Trung Quốc rồi “tự lật chìm à ” thiệt là bực mình hết sức.
Thấy bạn phản ứng, Hai Sài Gòn cười ngất, khiến Tư hưu trí nổi đóa “Chuyện quan
trọng như vậy mà anh còn cười được nữa sao…” Hai Sài Gòn giải thích lý do cười
là nỗi lo của Tư hưu trí là “lo bò trắng răng”. Tại sao như vậy? Vì xưa nay
chuyện vu khống dựng đứng thì không có gì lạ với cái nhà cầm quyền Trung Quốc
này, người Trung Quốc khi bị nhồi sọ đêm ngày thì họ cũng bị méo mó và lệch lạc
về nhận thức. Hai Sài Gòn dẫn chứng liền lịch sử cận đại Trung Quốc từng ghi
nhận nhân dân Bắc Kinh hai lần mít tinh lớn hoan nghênh TƯ đảng Cộng sản Trung
Quốc sáng suốt trừng trị Đặng Tiểu Bình, tên phản động gian ác tầy trời và hai
lần mít tinh hoan nghênh TƯ đảng Cộng sản Trung Quốc sáng suốt khôi phục cho
đồng chí Đặng Tiểu Bình... Khi quật đổ và khi khôi phục đều đưa những lí lẽ sang
sảng ầm ĩ ngày nọ qua ngày kia trên báo, trên truyền hình. Hay trong tranh chấp
chủ quyền với các nước láng giềng, năm 1992, Trung Quốc công bố "phương châm 16
chữ" của họ về khai thác chung là "chủ quyền thuộc ngã, các trí tranh nghị, cộng
đồng khai phát, lợi ích phân hưởng. Có nghĩa là chủ quyền thuộc tôi, gác lại
tranh cãi, cùng nhau khai thác, chia sẻ lợi ích. Mấy anh nghe có nực cười không,
đã là "chủ quyền thuộc ngã" thì còn khai thác chung làm gì nữa? Trung Quốc đã
đem công thức này mời chào Việt Nam và các nước Đông Nam Á có tranh chấp biển
đảo với Trung Quốc, nhưng cho tới nay chưa có quốc gia nào dám nhận lời "cùng
khai thác" tài nguyên biển với Trung Quốc mà phải chấp nhận"chủ quyền thuộc ngã"?
Anh Ba thầy giáo bổ sung liền: "khi mở miệng thì lãnh đạo Trung Quốc lúc nào
cũng hứa hẹn “phát triển hòa bình”. Mặc dù chủ trương của họ là theo đuổi việc
giải quyết các tranh chấp qua con đường song phương, Trung Quốc từ chối thỏa
hiệp về vấn đề chủ quyền, trì hoãn các nỗ lực hướng đến xây dựng một Bộ Quy tắc
Ứng xử (COC), mặc dù đây là một trong các cam kết trong Tuyên bố Ứng xử của các
bên ở Biển Đông (DOC) mà chính Trung Quốc đã ký vào đó năm 2002. Tại các hội
nghị quốc tế, các quan chức và học giả Trung Quốc thường né tránh bàn luận chi
tiết về cơ sở pháp lý của yêu sách đường lưỡi bò và đổ lỗi cho các bên tranh
chấp khác cũng như Mỹ là nguyên nhân buộc họ phải quyết đoán.
Đúng tần số, Hai Sài Gòn đưa ra lời bình liền: Trung Quốc đang buộc các nước
láng giềng chơi ván cờ của họ, và ván cờ đó Trung Quốc có lợi thế. Bao giờ cũng
thế, họ nói một đàng, họ làm một nẻo. Hai Sài Gòn nhớ hồi chiến tranh biên giới
với Trung Quốc năm 1979 có lần đọc được một bài báo nước ngoài tường thuật lại
cuộc họp báo tổ chức ở Bắc Kinh, khi chủ tọa cuộc họp dùng cụm từ “Trung Quốc
phản kích Việt Nam để tự vệ”, nhiều nhà báo đã hỏi: ”Ai công kích mà Trung Quốc
phải phản kích? Ai làm gì mà phải tự vệ? Xin hỏi Việt Nam đánh Trung Quốc ở mặt
trận nào? Vân Nam, Quý Châu Quảng Tây, Quảng Đông à? Không chịu nổi sự lật lọng
đổi trắng thay đen của nhà cầm quyền Trung Quốc, nhiều nhà báo có mặt đã khẳng
định: ”Chúng tôi đã có mặt bên trong 6 tỉnh của Việt Nam đang bị quân đội Trung Quốc tấn công, cách biên giới từ hàng chục đến hàng trăm km “Mặt dù bị “ lật
mặt nạ” nhưng với bản chất xảo quyệt và trí trá, Trung Quốc cứ ra rả nhồi nhét
cho ăn sâu vào đầu óc người dân Trung Quốc là Việt Nam đánh Trung Quốc. Thật tội
cho nhân dân Trung Quốc cứ bị nhà cầm quyền lừa bịp mãi, mà không biết đâu là sự
thật. Hai Sài Gòn tin chắc 100% là nếu biết sự thật nhân dân Trung Quốc không
bao giờ chấp nhận kiểu nước lớn hiếp đáp nước bé, cá lớn nuốt cá bé của nhà cầm
quyền Trung Quốc hiện nay đâu. Đúng là ăn đằng sóng nói đằng gió mà!





















