Hoa hậu từ chức!

(VOH) - Thưa Bà con, hôm rồi, Tư Cổ cò nghe thông tin về cô Hoa hậu xinh đẹp người dân tộc bèn hỏi Hai Sài Gòn có phải lần đầu tiên mới có cái cô hoa hậu xin…: “từ chức” phải không? Hai Sài Gòn tui cười ngất, đúng là có chuyện đó, nhưng không phải từ chức anh Tư ơi mà là cô ta làm đơn xin trả lại danh hiệu hoa hậu đó chứ!

Mới nói tới đó, ai dè ông bạn Tư Cổ Cò - tuy đã…có tuổi - nhưng vẫn quan tâm đến mấy em hoa hậu - bèn phản đối luôn: Thì hoa hậu trả lại danh hiệu hay “từ chức” thì cũng như vậy thôi! Chỉ lạ một điều là lá đơn nầy cô hoa hậu viết và được gửi từ tháng 4 năm ngoái mãi đến nay - hơn 1 năm mới được đưa ra xem xét? Mà cái danh hiệu nầy cũng đã hết hạn vì danh hiệu đã được chuyển cho hoa hậu cuộc thi lần sau vào năm 2013 rồi. Tư tui thấy đó là chuyện lạ đó anh Hai à? Cô nầy giờ chỉ là cựu hoa hậu thôi anh Hai à!

Triệu Thị Hà trong đêm đăng quang, tháng 12/2011. (ảnh: CAND)

Không biết trả lời ra sao với anh Tư vì Hai tui đâu phải nằm trong Ban tổ chức. Hai Sài Gòn tui ngẫm nghĩ phàm ở đời chỉ có 2 điều mà người ta đi tìm kiếm đó là “danh” và “lợi”. Có người thì đi kiếm “danh” trước, khi đã thành danh thì dễ dàng kiếm được “lợi”, như giới người mẫu hoa hậu khi nỗi tiếng thì “cát sê” sẽ tăng…vùn vụt. Còn có loại người khác thì lo đi kiếm “lợi” trước, khi đã giàu sụ rồi thì lại lấy “tiền ” để mua “danh”. Như mấy ông bà đại gia làm đủ thứ chuyện để nổi tiếng như: cặp kè với mấy em…hoa hậu, người mẫu hay đi xe sang hàng độc, kiếm tiếng…đại gia để đời.



Tư Cổ Cò như đọc thấu được ruột gan của Hai tui bèn phán luôn: Anh Hai à! Ban tổ chức cuộc thi và cô hoa hậu nầy đang đôi co phải trái, nhưng nói gì thì nói trong cái vụ lùm xùm trả danh hiệu hoa hậu này Tư tui phục cái cô Hoa hậu nầy đó nhe! Phục là ở chổ cổ dám một mình chọi với…cả một Ban tổ chức to đùng với những hợp đồng, cam kết có điều khoản chặt chẽ. Nghe đâu nếu bị kiện vi phạm hợp đồng cam kết, cô hoa hậu nầy không những bị tước danh hiệu mà còn phải đền tới…2 tỉ đồng. Mà cái hợp đồng mà ban Tổ chức soạn đó chắc chắn là phần có lợi, sẽ nghiêng về bên Ban tổ chức chứ đời nào mà nghiêng về bên mấy cô thí sinh đi thi. Nhưng Tư tui đố anh Hai có cô thí sinh nào đi thi mà dám không ký cái hợp đồng nầy…

Hai Sài Gòn bỗng giật phắt cả mình vì Tư Cổ Cò hỏi cái vụ nầy! Nếu Hai Sài Gòn là con gái đôi mươi mà đi thi hoa hậu Ban tổ chức đưa cái hợp đồng đã được soạn sẵn nói ký thì chắc Hai Sài Gòn cũng phải nhắm mắt đưa tay…mà ký! vì nếu không ký thì chắc chắn không được thi nữa chứ đừng nói đến chuyện…đậu hoa hậu! Còn mà ký vào rồi thì…coi chừng có ngày đền tới… 2 Tỷ đồng. Hai Sài Gòn có…bán nhà mà đền cũng không đủ. Ngay chính bà Trưởng Ban tổ chức còn biết tẩy về tình hình tài chính của cô hoa hậu nên doạ là: nếu bắt đền thì chắc chắn cô hoa hậu nầy không có đủ…tiền trả đâu. Mà sao lần đầu tiên Hai tui mới nghe thấy thi hoa hậu mà phải đền tiền nếu không làm đúng cam kết khi trúng giải. Đúng là ở cuộc thi nầy, ngoài hình thức tước danh hiệu hoa hậu, tiền có thể dùng làm phương pháp chế tài đe doạ các cô hoa hậu nữa! Không chỉ ở cuộc thi nầy, mới đây giới phóng viên người ta còn đang phanh phui những chiêu trò, sắp xếp đằng sau các cuộc thi hoa hậu ai mà đọc đều thấy nhức nhối.


….Chặc chặc! Chuyện tước danh hiệu thì chắc không thể làm được như một vi quan chức Bộ VH-TT-DL đã cho biết cô nầy giờ chỉ là cựu hoa hậu, còn danh hiệu đã chuyển cho cô hoa hậu năm 2013 rồi. Vậy là chưa biết câu chuyện kết thúc ra sao nữa nhưng cái cô Hoa hậu nầy sẽ mệt…với cái Ban tổ chức nếu họ kiện đòi đền 2 tỷ đồng. Hai Tui còn được biết sau cuộc thi mà Bà Trưởng ban không biết lấy tư cách gì mà còn bắt Hoa hậu nầy làm tường trình chuyện cá nhân là việc đi chơi đêm của Hoa hậu mặc dù thời điểm nầy Ban tổ chức cuộc thi đã giải tán. Sao làm hoa hậu cũng khổ vậy ta. Vậy mà Hai tui trước giờ tưởng làm hoa hậu là sướng lắm !

Khi nghe Hai tui tự sự về cái nỗi lòng khi trúng cái giải… hoa hậu, Anh Tư Cổ Cò độp ngay: May quá nhờ ngồi “tám” với anh Hai nên Tư tui mới nhận ra nhiều vấn đề chung quanh cái việc thi hoa hậu. Số là Tư tui đang định cho đứa con gái đi đăng ký dự thi hoa hậu nhưng điệu nầy chắc phải…coi lại. Động viên nó…ở nhà chứ đi thi kiểu nầy lỡ mà …đậu sao thấy mệt quá…Hai Sài Gòn tui nghe vậy bèn động viên ông bạn già: Không sao anh Tư ơi, nếu cháu nó chân dài, da trắng thì anh cứ cho đi thi chứ cần gì phải coi lại. Cái điều anh cần coi là... cái hơp đồng mà ban tổ chức đưa cho con anh ký trước khi thi đó. Nếu thấy nó có điều khoản khó thực hiện quá như…“ phải đi tiếp khách bất kỳ lúc nào mà ban tổ chức cần”… thì anh cho cháu nó… “từ chức” …trước khi thi hoa hậu luôn.


Tư Cổ Cò gân cổ cãi lại Hai tui - Anh Hai nói lại: Nó chưa đậu cái danh hiệu Hoa hậu làm sao mà “từ chức” được. Hai Sài Gòn tui phản pháo liền…Thì anh thấy đó biết bao người có chức mà có từ chức hồi nào đâu! Mình không có cái chức nào mà từ...luôn cuộc thi thì mới hay chứ! Với lại tui thấy con gái anh mà dám ký cái hợp đồng đó thì đậu hoa hậu cái chắc vì tui biết nó đẹp người, đẹp nết giống…anh. Mình đậu chắc mà không thi thì họ mới nể.

Nghe đến đây, Tư Cổ Cò buồn bã buông lời: anh Hai nói vậy chẳng khác nếu mấy cô thí sinh mà không chịu ký vào cái hợp đồng cam kết đó trước khi thi chung kết thì chỉ có nước…mấy bà trong Ban tổ chức ở đó thi với nhau mà thôi!