Lạm quyền
(VOH) - Sau chuyến về quê lên, Tư Hưu trí hỏi Hai SàiGòn: “Các tổ chức Hiệp hội mang tính xã hội, nghề nghiệp chứ đâu có chức năng quản lý nhà nước- Vậy tại sao Hiệp hội lương thực VN có quyền cho hay không cho doanh nghiệp xuất khẩu gạo”(?) Đúng như Tư Hưu trí nói- Tất cả các hiệp hội đều có chức năng hoạt động xã hội nghề nghiệp, chỉ trừ hiệp hội lương thực Việt Nam có quyền phân bổ hạn ngạch xuất khẩu gạo- mà dân trong nghề thường gọi là cấp cô ta”. Chức năng tréo ngoe nầy đã đánh mất thời cơ và làm khốn đốn nông dân và các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu năm ngoái- Khi thế giới thiếu gạo, giá cả lên trên 1.200 USD/tấn- ông hiệp hội lương thực Việt Nam “tài lanh tài lẹt” tham mưu cho chính phủ tạm dừng xuất khẩu gạo với lý do “an ninh lương thực”. Tưởng đâu sau vụ đó ông Hiệp hội lương thực VN đã rút ra được bài học sâu sắc gì để điều hành các doanh nghiệp xuất khẩu gạo- Vậy mà- Theo lời Tư hưu trí kể lại là Công ty Du lịch Thương mại tỉnh Kiên Giang- đơn vị xuất khẩu gạo chủ lực của tỉnh đang đứng trước nguy cơ bị khách hàng kiện ra toà án quốc tế do không giao hàng như hợp đồng đã ký- Mà nguyên nhân nghe qua cũng muốn “lộn ruột” là do Hiệp hội lương thực Việt Nam không cho đăng ký xuất khẩu.
Tại sao có chuyện “trời thần” nầy? đầu đuôi thế nào anh Tư Hưu trí kể lại như sau: “Đầu tháng 2/2009 Công ty Du lịch thương mại Kiên Giang đã ký một số hợp đồng xuất khẩu 153.000 tấn gạo, trong đó có 53.000 tấn phải giao hàng trong tháng 3 và 4/2009- khách hàng đã mở LC mà dân trong nghề gọi là tín dụng thư và đưa tàu vào cảng nhận hàng- nhưng hiệp hội lương thực Việt Nam không cho xuất, khiến chủ hàng dọa sẽ kiện công ty ra tòa của Quốc tế nếu không giao hàng- đó là chưa kể tiền lãi suất, tiền xay xát, tiền kho bãi…cho lô hàng 53.000 tấn nầy. Lý do Hiệp hội không cho Công ty xuất vì ngày 20/2 Hiệp hội lương thực Việt Nam đã có công văn thông báo cho các doanh nghiệp chỉ được xuất gạo từ tháng 7 đến tháng 9/2009 vì số lượng gạo xuất đã đăng ký thực hiện đến tháng 6 đã đủ theo kế hoạch. Các ông lãnh đạo tỉnh Kiên Giang đang đổ quạu với Hiệp hội lương thực Việt Nam- Vì theo ông Văn Hà Phong- phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang thì cơ chế điều hành xuất khẩu gạo hiện nay đang có những bất cập- Thứ 1: Khi đề ra chỉ tiêu xuất khẩu, các bộ ngành TW và Hiệp hội chỉ bàn với nhau rồi giao chỉ tiêu cho từng tỉnh theo chủ quan của mình, không biết khả năng lúa gạo của tỉnh là bao nhiêu, tiềm năng thế nào- thậm chí chỉ tiêu xuất khẩu gạo chỉ giao cho từng doanh nghiệp, lãnh đạo tỉnh không nắm được. Thứ 2: Hiệp hội là cơ quan tham mưu nhưng lại điều hành như cơ quan quản lý nhà nước được quyền cho phép mỗi Công ty được xuất bao nhiêu là không đúng- Nghe qua chuyện lạm quyền của Hiệp hội lương thực Việt Nam. Hai Sàigòn nhắc lại cho bạn bè mình nhớ. Cách đây vài tháng- thời mà các doanh nghiệp và bà con nông dân phải “ôm sô” gạo không bán được, Đài TNND TPHCM đã có bài viết vì vai trò phê phán hiệp hội lương thực Việt Nam. So sánh với tất cả các Hiệp hội khác như Hiệp hội cà phê, hiệp hội thủy sản, hiệp hội hồ tiêu…v.v… Đâu có hiệp hội nào có quyền cấp cô ta như ông Hiệp hội lương thực đâu. Do đó Hai Sàigòn tui kiến nghị các cơ quan tham mưu của Đảng, của chánh phủ cần xem lại chức năng được cấp cô ta xuất khẩu gạo của Hiệp hội lương thực có cần thiết hay không- Nếu cần thiết thì các hiệp hội khác cũng có quyền như thế- Theo Hai Sàigòn thì đã xác định Hiệp hội là tổ chức xã hội nghề nghiệp thì hãy để Hiệp hội làm chức năng xã hội nghề nghiệp đi- cho các ông hiệp hội chức năng quản lý nhà nước làm rối thêm, tạo điều kiện cho các hiệp hội lạm quyền hành hạ người dân thêm thôi, chứ chả có tích sự gì ráo./.
Hai Sài Gòn





















