Phố Phường: 1 Giấy

(VOH) - Anh em trong bàn trà đang thảo luận bàn tán chuyện cơm áo gạo tiền thời suy giãm kinh tế, bỗng Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn : Anh còn nhớ lúc mới giải phóng, khi vào tiếp quản một số nhà máy ở thành phố mình nhiều cơ quan đều nhận mình là chủ quản vào chia cắt manh múng nhà máy hết.

Phố Phường: 1 Giấy

        

(VOH) - Anh em trong bàn trà đang thảo luận bàn tán chuyện cơm áo gạo tiền thời suy giãm kinh tế, bỗng Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn : Anh còn nhớ lúc mới giải phóng,  khi vào tiếp quản một số nhà máy ở thành phố mình nhiều cơ quan đều nhận mình là chủ quản vào chia cắt manh múng nhà máy hết.

 

Cụ thể nhà máy sản xuất mì ăn liền, bột ngọt Thiên Hương ở Tham Lương, Hóc Môn. Ông công nghiệp thực phẩm nói là chủ quản, anh Tổng cục hóa chất cũng nói mình chủ quản, trong nhà máy có mấy ao nuôi cá, anh Thủy sản cũng nói mình chủ quản…Ôi thôi ông  nào cũng “xí phần” hết. Rốt cuộc nhà máy chết ngắc, không sản xuất gì được- Phải đợi mấy năm sau chờ TW có văn bản hướng dẫn mới “ngô ra ngô, khoai ra khoai”. Ba Thợ hồ vốn “chậm tiêu” lại biết tánh ý bạn mình nên hỏi. “Đang bàn chuyện đương đại, anh kể chuyện hồi đó làm gì ? “Hao-du-thinh” Anh nghĩ  gì nói đại ra - cần gì phải hứng khởi- hồi đó, hồi xưa làm gì ? Tư hưu trí vừa cười tủm tỉm vừa nói: “Chuyện Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu thống nhất phương án cấp một loại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng với  quyền sử dụng nhà ở và tài sản khác gắn liền trên phần đất đó -  Có giống như chuyện nhiều cơ quan vào tiếp quản một nhà máy như hồi đó sao ?

 

Trước đây giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là do Bộ Tài nguyên môi trường lo, giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà ở là do Bộ xây dựng lo, cây trái ruộng lúa hoa màu trên đất là do Bộ Nông nghiệp phát triển Nông thôn lo- Đó là chưa kể ông Bộ Tư pháp tham mưu cho các loại giấy tờ nầy nữa- Như vậy có phải hành hạ làm khổ người dân không ? Thực hiện cải cách hành chánh - Từ TW đến địa phương  ai cũng nói tinh giảm tối đa chuyện cấp giấy tờ nhà đất cho người dân, cán bộ địa chính, nhà đất đến  từng nhà đo đạt, thống kê tùm lum. Vậy mà đã mấy năm nay sổ hồng, sổ đỏ, sổ trắng- ai cấp và cấp như thế nào, các bộ ngành, các địa phương cứ như “gà mắc tóc”, còn người dân thì mỏi cổ trông chờ mà chẳng thấy “mô”.

 

Phải chờ đến nay Thủ tướng phải ra tay thống nhất 1 sổ, người dân mới thở một cái khì trút bỏ gánh lo được. Tới đây thì Ba Thợ Hồ hăng hái hẳn lên- Anh tham gia giờ chưa trút bỏ gánh lo được đâu- phải tiếp tục chờ nữa- vì Thủ tướng mới giao hai bộ Tài nguyên và xây dựng nghiên cứu thống nhất phương án thôi- bao giờ thực hiện 1 giấy thì “hãy đợi đấy”. Thấy hai anh bạn tranh luận đi vào ngõ cụt, Hai SàiGòn có ý kiến giải thích: Theo nghị quyết số 07/2007 của Quốc hội và nghị quyết 02/2008 của chính phủ thì các cơ quan có liên quan phải rà soát, sửa đổi những vướng mắc trong luật đất đai, luật nhà ở và các luật có liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, bổ sung những quy định chưa phù hợp trong các văn bản hướng dẫn thi hành các luật nầy- Hai Sàigòn cũng lưu ý 2 bạn mình nên lạc quan và tin tưởng vì lần nầy Thủ tướng chỉ đạo quyết liệt giao cho 1 cơ quan làm đầu mối thực hiện theo nguyên tắc đơn giản tối đa hồ sơ thủ tục và phấn đấu đến năm 2010 tức là năm tới cơ bản hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất- và những tài sản trên phần đất đó- trên phạm vi toàn quốc- Theo thông tin mới nhứt mà Hai Sàigòn được biết: Bộ Tài nguyên  môi trường cho biết đầu tháng 5 nầy- tức còn hơn nữa tháng nữa mẫu giấy chứng nhận “chuẩn” và phương án phát hành sẽ được chốt lại để trình chính phủ.

 

Như vậy đây là thông tin phấn khởi  cho bà con cả nước mình- chứ không phải như nhiều  cơ quan dành nhau cấp giấy như Tư hưu trí ám chỉ, hay phải chờ “mút chỉ cà tha” như Ba Thợ Hồ nghi - Nghe Hai Sàigòn phân tích xong- không chỉ Tư hưu trí- Ba Thợ hồ mà cả bàn- thậm chí gia đình ông bà chủ quán cà phê đều vui vẻ phấn khởi và tràn đầy hy vọng .

 

Hai Sài Gòn