Nghề cho nông dân

(VOH) - Một số bà con nông dân đặt thẳng vấn đề với Hai Nông Hội thế nầy: “Nghe nói sắp tới nhà nước dành kinh phí để đào tạo nghề nông dân- Đề nghị anh Hai cho tụi tui biết sẽ đào tạo nghề gì ? đào tạo như thế nào ? Ai quản lý…v.v…

Nghề cho nông dân

 

(VOH) - Một số bà con nông dân đặt thẳng vấn đề với Hai Nông Hội thế nầy: “Nghe nói sắp tới nhà nước dành kinh phí để đào tạo nghề nông dân- Đề nghị anh Hai cho tụi tui biết sẽ đào tạo nghề gì ? đào tạo như thế nào ? Ai quản lý…v.v…

 

Sau khi Hai tui xác nhận là đúng như thế- Vì đây là các biện pháp để thực hiện nghị quyết 26 hội nghị TW lần thứ 7 khóa 10- mà bà con mình thường gọi là nghị quyết tam nông- Tức nông nghiệp- nông thôn và nông dân- Nghị quyết cơ bản nhất để phát triển kinh tế bền vững, ổn định ở nước ta. Trước khi trả lời cho bà con, Hai tui hỏi ngược lại bà con mình muốn học nghề gì ? Tuyệt đại đa số đều trả lời chỉ mong sao: Bà con đang làm nghề gì, sản xuất gì đều tăng cao số lượng, nâng cao chất lượng và nhứt là thị trường ổn định. Chứ nông dân thì văn hóa hạn chế- mà học chưa chắc đã tiếp thu được, thậm chí nhiều người sản xuất giỏi, làm ăn ngon lành mà không biết chữ thì học sao được- Số bà con nầy chỉ mong hướng dẫn cụ thể cách trồng, cách nuôi sao cho hiệu quả thì quá đã rồi. Thực tiễn mới nghe qua dự án dạy nghề cho nông dân bà con thấy rối rắm quá, không thống nhứt xuyên suốt từ khâu đầu đến khâu cuối là nông dân- Vì dự án  thì do Bộ giáo dục đào tạo soạn, mà khi tổ chức thực hiện thì do Tổng cục dạy nghề của Bộ lao động thươg binh xã hội làm- Còn đối tượng học, chiêu sinh  học viên thì do Hội nông dân và chính quyền địa phương- Như thế khó mà sát thực với nhu cầu của nông dân. Rồi còn khâu quản lý kinh phí đào tạo- Nghe nói nhà nước chi hàng chục ngàn tỷ đồng- làm sao cho hiệu quả- Chứ mới đây kiểm toán nhà nước làm việc với Hội nông dân Việt Nam về báo cáo quyết toán năm 2007 thì ôi thôi, lắm cái bê bối từ khâu dạy nghề cho  nông dân. Nói xong, bà con trưng ra chứng cứ để Hai tui “trăm nghe không bằng 1 thấy” thế nầy: Theo kiểm toán nhà nước, dự án trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ và trung tâm dạy nghề giới thiệu việc làm  cho nông dân khu vực miền núi phía Bắc đã chi sai mục đích 450 triệu đồng để xây 1 nhà sàn; chi 15 triệu để thi công đường ống dẫn nước khoáng rồi giao cho tư  nhân thuê kinh doanh- Khi tổ chức đấu thầu, Một số cá nhân có trách nhiệm đã chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu sai quy định- thay “sáng tạo” hơn dự án  trung tâm dạy nghề và hỗ trợ việc làm cho nông dân tại thị xã Cửa Lò- Nghệ An- và 1 trung tâm khác ở tỉnh Thanh Hóa thay vì tiếp nhận học viên thì lại mở cửa đón khách đến nghĩ trọ, nghĩ mát.

 

Chưa hết một số bà con còn cho Hai Nông Hội tui biết thêm là ở nội dung quản lý kinh phí chương trình mục tiêu dự án “Tăng cường năng lực đào tạo nghề” của TW hội nông dân Việt Nam, kiểm toán nhà nước đã phát hiện việc sử dụng kinh phí đã bị méo mó, sai mục đích, không đúng nhiệm vụ chi của Hội. Số tiền chi không hiệu quả- Nói cụ thể hơn- là chi sai tới hơn 5 tỉ đồng và kiểm toàn nhà nước đã kiến nghị thu nộp lại nhà nước hơn 4 tỉ đồng. Và bà con kết luận- Đó chỉ mới kiểm toán 1 phần của các dự án dạy nghề của Hội Nông dân Việt Nam mà đã “tè le” như vậy- Thử hỏi khi quản lý hàng chục ngàn tỉ đồng với thời gian cả chục năm thì Hội làm sao cho “xuể”. Và như thế kinh phí nhà nước  bỏ ra đào tạo nghề cho nông dân  kể như “trớt quớt”. Vấn đề là bà con nông dân rất muốn học nghề một cách đơn giản tiết kiệm kinh phí, ít tốn kém mà hiệu quả- Nên nhờ anh Hai Nông Hội góp ý kiến nghị với các cấp lãnh đạo nghiên cứu việc dạy nghề cho nông dân thật dễ hiểu, dễ tiếp thu- như “kiểu” dạy của chuyên gia Nguyễn Lân Hùng trong chương trình chào buổi sáng của Đài Truyền hình Việt Nam- Bà con nông dân mình kiến nghị cũng có lý- có phải vậy không- Thưa bà con mình .

 

Hai Sài Gòn