Ngon- nên từ chức

(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: Chơi golf là gì, chơi như thế nào mà sao nước mình nhiều nơi mở sân golf quá vậy, chỉ nghe người nước ngoài, dân đại gia tỷ phú trong nước trở lên không tới 200 người biết chơi còn tuyệt đại dân trung lưu trở xuống thấy có ai chơi đâu

Ngon- nên từ chức

(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: Chơi golf là gì, chơi như thế nào mà sao nước mình nhiều nơi mở sân golf quá vậy, chỉ nghe người nước ngoài, dân đại gia tỷ phú trong nước trở lên không tới 200 người biết chơi còn tuyệt đại dân trung lưu trở xuống thấy có ai chơi đâu – Hai Sàigòn biết chơi golf không? Mọi người nghe Ba Thợ Hồ hỏi bèn cười ầm lên và “Xỏ” Hai Sàigòn: Ba Thợ Hồ phong anh làm “đại gia tỷ phú” rồi đó- Thôi có kinh nghiệm gì về chơi golf thì kể cho anh em nghe chơi”- Hai Sàigòn chẳng giấu gì bạn bè- xin thề là từ khi sinh ra đến giờ chưa bao giờ được rờ tới cây gậy đánh golf- Chỉ biết là từ hồi mồ ma thực dân Pháp còn ở đây đến khi đội quân viễn chinh của đế quốc Mỹ rút về nước- Cả nước mình chỉ mỗi ở Đà Lạt có sân golf mà bà con mình thường gọi là đồi cù đó thôi- Bởi vậy Hai Sàigòn cũng như các anh ở đây có lẽ ai cũng ngạc nhiên vì sao nước mình phát triển sân golf gấp 10 lần các nước trên thế giới- Thậm chí nhiều ông lãnh đạo có trách nhiệm cho phát triển sân golf cũng không biết đánh golf là gì, nhưng các ông vẫn ký cho phép mở sân golf mới là lạ- Chuyện đó thì chỉ có trời biết, đất biết và các ông trợ lý tham mưu cho mấy ông biết mà thôi.



Tư hưu trí góp lời bình: Theo đại biểu quốc hội Nguyễn Đăng Vang thì cả thế giới chỉ có 2.500 sân golf, trung bình mỗi nước chỉ có 14 sân golf trong khi nước ta có đến 166 sân- kiểu nầy chỉ 1, 2 năm nữa dân Việt Nam mình trở thành vô định golf thế giới như chơi. Ba Thợ Hồ tưởng Tư hưu trí nói thật bèn cải- Làm sao mà vô định nổi- Chẳng qua mấy cha cho mở sân golf là treo đầu dê bán thịt chó thì có- Nghĩa là nói là làm sân golf để lấy đất xây vila, mở khu công nghiệp bán đất ăn tiền chứ có ai đủ sức chơi golf đâu mà giỏi- Nghe nói chỉ cây gậy đánh golf thôi cũng có giá cả chục triệu đồng- muốn làm Hội viên CLB ở sân golf nào đó phải đóng lần đầu cả chục ngàn dolla, còn hội phí mỗi tháng là bạc trăm dolla…Ai chơi nổi mà đòi vô địch thế giới. Điều phi đạo đức của mấy vụ phát triển sân Golf về quan điểm mà nói là vô cùng nghiêm trọng- vì anh lấy đất ruộng, đất canh tác của bà con nông dân để làm chỗ “đú đởn” của một bộ phận nhỏ dân nhà giàu, dân đại gia; làm người nông dân mất đất không gạo lúa ăn. Vấn đề đặt ra là tại sao nhà nước ta, nhà nước luôn tự hào là “nhà nước của dân do dân và vì dân” mà để xẩy ra tình trạng phát triển sân golf có số lượng nhứt thế giới - Tư hưu trí giải thích, nếu chỉ lấy con số 166 sân golf để phê phán nhà nước thì quả là “oan ơi ông địa” vì từ tháng 6/2006 trở về trước chánh phủ mà đầu mối là Bộ Kế hoạch đầu tư cho phép cả nước chỉ có 38 sân golf với các thủ tục thẩm định về sử dụng đất, về bảo vệ môi trường, nguồn nước rất chặt chẽ, nhưng sở dĩ sau đó- tức từ tháng 7/2006 đến nay số sân golf cả nước tăng gấp gần 5 lần số sân golf chính phủ cho phép, vì phân cấp cho các tỉnh cấp phép đầu tư tùy qui mô dự án, nên các tỉnh lấy đất dành cho du lịch, thể thao, văn hóa giải trí và thậm chí cả đất trồng lúa để cấp đất làm sân golf.


Nghe tới đây Ba Thợ hồ “chận họng” Tư hưu trí- Vậy là lỗi của các địa phương chứ gì, trước đó Bộ Kế hoạch đầu tư cấp phép 38 sân golf đã phá kỷ lục thế giới rồi- Sau đó chẳng lẻ Bộ Kế hoạch đầu tư rồi Bộ Tài nguyên môi trường bận đi ăn giỗ, ăn cưới hết, ở nhà không ai làm việc nên các tỉnh bung ra tới gần 130 sân golf nữa mà cả hai bộ nầy đều không có ý kiến ý cò gì hết- Bây giờ đổ bể ra thì đổ thừa là tại cấp dưới- hành xử như thế là không ngon- không xứng làm lớn- Theo tui mấy ông lớn liên quan tới vụ nầy- nếu còn tí liêm sĩ- thì từ chức cho rồi, lúc ấy bà con mới kính nể./.


Hai Sài Gòn