Phố Phường: Liều mạng

(VOH) - Sáng nay khi cùng anh em uống cà phê, ba Thợ hồ nói: “Một khi lời quảng cáo về nước giải khát càng hào nhoáng và không đúng sự thật, thì nỗi lo về chất lượng trở thành nỗi ám ảnh của người tiêu dùng”.

Phố Phường: Liều mạng

 

(VOH) - Sáng nay khi cùng anh em uống cà phê, ba Thợ hồ nói: “Một khi lời quảng cáo về nước giải khát càng hào nhoáng và không đúng sự thật, thì nỗi lo về chất lượng trở thành nỗi ám ảnh của người tiêu dùng”.

 

 

Kiểm tra phát hiện có chất cocaine là chất gây nghiện trong nước tăng lực bò cụng Red bull (ảnh: AP)

Tư hưu trí và anh em trong bàn cười ồ trước lý luận đầy triết lý của ông công nhân xách “xi-măng-đi-tô”. Tư hưu trí “kê” Ba thợ hồ- sao, ý anh muốn nói gì thì nói đại đi- hôm nay bày đặt triết lý nữa- Để chữa “quê” của mình, Ba Thợ hồ giải thích- Đó hàng loạt nhãn hiệu nước giải khát- trong nước có- ngoài nước có- thời gian gần đây bị “bể dĩa” quá trời- Hồi tháng trước hàng mấy chục cơ sở sản xuất nước uống tinh khiết nước uống tiệt trùng bị nhiễm khuẩn bị phát hiện và bị rút giấy phép kinh doanh, bây giờ là nước tăng lực bò cụng Red bull từng tự phong là “sức mạnh của người đàn ông” tới nay thì cơ quan chức năng kiểm tra phát hiện có chất cocaine là chất gây nghiện. Hồi cuối năm 2008 bà con nông dân huyện Đạ Hoai (Lâm Đồng) được công ty TNHH Rồng Vàng Việt Nam ở Hà Nội bán với giá ưu đải bột đậu nành mà khi uống vào bị đau bụng, tiêu chảy- Đem bột đậu nành xét nghiệm thì không có mùi vị, thậm chí đóng cục, có ấu trùng và mọt. Mới đây Sở Y tế Bến Tre đã niêm phong các lô sữa đậu nành Number one, sữa bò tiệt trùng hương cacao An Bình của doanh nghiệp tư nhân Tân Mỹ- Long An vì bị nhiễm vi sinh- Vấn đề đặt ra là ai sẽ đứng ra để làm rõ chất lượng các loại nước giải khát trên thị trường nhằm bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng- Anh em trong bàn đồng tình với vấn đề Ba Thợ hồ đưa ra và mọi người đều cho rằng chính ngành y tế- từ Bộ đến Sở phải có trách nhiệm bảo đãm vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân- Hai Sàigòn đồng ý một phần ý kiến của các anh- Nhưng nếu nghiêm túc mà nhận xét- việc kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm của nước mình hiện nay là việc kiểm tra của các ngành chức năng hầu hết chỉ mới làm được là chạy theo sự vi phạm, sự cố xẩy ra rồi mới chạy theo thanh kiểm tra, hay lấy mẫu xét nghiệm mà chưa chủ động quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ nơi sản xuất- ngay tại gốc.

 

Một anh bạn trong bàn bổ sung: nguyên nhân chúng ta quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm kém vì thói quen “liều mạng” lâu nay rồi- Hồi bao cấp khó khăn mấy cha nhậu thì uống bia lên cơn làm bằng cồn hương liệu và nước lấy từ giếng đóng ở các nghĩa địa, nước đá cũng lấy từ nước ở nghĩa địa, ngồi uống thì ở bãi rác lề đường ruồi nhặng tứ tung- Vậy mà mấy cha đó vẫn mạnh giỏi- vẫn nhậu dài dài. Từ đó chủ quan- chẳng lo gì vệ sinh an toàn thực phẩm hết- Tới đây thì Ba Thợ hồ tức khí: “quan niệm như anh mới là quan niệm liều mạng, là thí mạng cùi- không được, phải quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ gốc như lời anh Hai Sàigòn mới đúng”.

 

Hai Sài Gòn