Phố phường: Biển là biển của ta
(VOH) - Nhân luận bàn về tuần lễ Biển đảo của nước ta- Ba Thợ hồ bức xúc hỏi Hai Sàigòn: Bờ biển của ta có chiều dài hơn 3.200 cây số, có hơn 20 triệu người có cuộc sống gắn liền với biển và đảo.
![]() |
| Ngay trong mùa cá mà hàng loạt tàu đánh bắt xa bờ vẫn neo cứng bên sông Hàn. Ảnh: SGTT |
Vậy mà hiện nay bà con ngư dân Việt Nam nói chung ngư dân các tỉnh Miền Trung nói riêng đành “treo nồi” vì Trung Quốc cấm đánh bắt cá. Về mặt luật pháp quốc tế- Trung Quốc có quyền cấm như thế không ?” cũng như đông đảo bà con mình, Hai Sàigòn cũng bức xúc như Ba Thợ hồ trước việc Trung Quốc cấm ngư dân nước ta đánh bắt cá trên vùng biển nước ta- Tuy không rành về luật quốc tế, nhưng Hai Sàigòn dám khẳng định Trung Quốc cấm như thế là không đúng, là xâm phạm chủ quyền của nước mình- Hai Sàigòn bước đầu giải thích cho bạn mình biết- nôm na- như ở nhà anh anh muốn làm gì thì làm, anh cấm cản con cái anh gì thì cấm- Còn đàng này anh cấm tới con cái nhà người khác không được làm việc nầy việc nọ ngay nhà người ta- nói theo bà con mình là "tào lao" là "lảng nhách".Theo lời ông Chu Tiến Vĩnh, Cục trưởng Cục khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản Việt Nam thì việc Trung Quốc cấm khai thác hải sản trên vùng biển Việt Nam là sai- Và đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc cấm đánh bắt hải sản ở biển đông- mà mấy năm gần đây- lấy lý do bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Trung Quốc cấm khai thác hải sản 3 tháng- Trung Quốc chỉ có quyền cấm ngư dân Trung Quốc đánh bắt hải sản trên phần lảnh hải của Trung Quốc- Trung Quốc không được cấm ngư dân nước ta đánh bắt hải sản trên phần biển nước ta – Do đó ông Cục trưởng cục khai thác và bảo vệ quyền lợi thủy sản nước mình cũng lưu ý bà con ngư dân không được phép xâm phạm vùng biển của Trung Quốc vì như thế là bà con vi phạm pháp luật Trung Quốc, họ sẽ xử lý theo pháp luật của họ. Nhân nói về luật pháp quốc tế trong việc Trung Quốc cấm ngư dân Việt Nam đánh bắt hải sản trên vùng biển Việt Nam. Hai Sàigòn thông báo với Ba thợ hồ và nhóm thân hữu biết. Theo ông Lê Dũng, người phát ngôn Bộ ngoại giao nước ta thông báo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hồ Xuân Sơn đã giao thiệp với đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Tôn Quốc Tường lưu ý việc phía Trung Quốc trong thời gian gần đây thực hiện việc cấm đánh cá tại một số vùng biển, trong đó có những khu vực thuộc chủ quyền Việt Nam trên biển Đông và tăng cường thêm tàu tuần tra bắt, phạt các tàu ta tại những vùng biển nầy. Điều đó đã và đang ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của ngư dân Việt Nam tại ngư trường truyền thống của Việt Nam, gây bức xúc trong dư luận không có lợi cho quan hệ hai nước, đề nghị Trung Quốc không có các hoạt động cản trở công việc làm ăn bình thường của ngư dân Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam- Đại sứ Trung Quốc đã hứa và sẽ báo cáo về nước đề nghị nêu trên của phía Việt Nam- Nghe Hai Sàigòn cung cấp thông tin Ba thợ hồ và anh em phấn khởi trước việc can thiệp kịp thời của Bộ Ngoại giao- Tuy nhiên theo thiển ý của Tư hưu trí, chúng ta phải thống nhất với nhau quan điểm “bảo vệ ngư dân là bảo vệ biển, đảo và ngược lại” vì theo anh quan điểm nầy được chứng minh từ thời phong kiến nhà Nguyễn ở vùng cù lao Chàm Quảng Nam vùng đảo Lý Sơn Quảng Ngãi cách đây mấy trăm năm, ngư dân các tỉnh Miền Trung tự xây dựng những đội dân binh có tên gọi là Hoàng Sa để khai thác sản vật biển và bảo vệ biển đảo của tổ Quốc- họ thường xuất quân từ mùa biển êm- tức từ tháng 2 đến tháng 8 âm lịch- Triều đình nhà Nguyễn ủng hộ phong trào tự phát này của các đội dân binh Hoàng Sa nên hỗ trợ 6 tháng lương thực và được thưởng tiền hoặc phạt roi tùy theo mức độ hoàn thành hoặc không hoàn thành. Ba Thợ hồ thắc mắc, lúc ấy họ- những đội dân binh Hoàng Sa đâu có tàu thuyền lớn, đâu có vũ khí tối tân, tại sao họ làm được- Tư hưu trí lý giải- Vì họ được trang bị tinh thần dũng cãm sẵn sàng hy sinh vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của mình, bảo vệ mảnh đất thiêng liêng mà ông cha ta đổ biết bao xương máu để xác lập và thực thi chủ quyền của mình- Nói một cách nôm na dễ hiểu- Vì họ- Những đội dân binh Hoàng Sa năm xưa xác định Biển là biển của ta- có chết ta cũng phải bảo vệ biển.
Hai Sài Gòn
























