Phố phường: Nhìn người ngẫm lại ta
Thưa bà con,
(VOH) - Hai Sàigòn cùng nhóm bạn vừa tham gia chương trình tour du lịch đất nước Chùa Tháp 3 đêm 4 ngày. Sau chuyến đi, mấy anh em mới ngồi lại với nhau để “thu hoạch” thời gian ở nước bạn. Ba Thợ hồ nhanh nhẩu đưa ra nhận xét: Tui thích nhứt là lưu thông trên đất bạn- dù đường xá bạn không to lớn, không “hoành tráng” như nước ta- mà từ ngoại ô đến nội đô không hề có “lô cốt” nào gây cãn trở lưu thông- Tất nhiên chuyện kẹt xe thì ở Thủ đô TP lớn nào mà không có- nhưng cảnh ùn tắc thì không có xẩy ra- Thứ hai là qua hàng ngàn cây số đường bộ qua các quốc lộ tui không hề thấy bóng dáng cảnh sát giao thông của bạn đâu nên không có cảnh “trạm” lưu động để chận xe làm luật, không có việc “canh me” bắn tốc độ như nước ta, nhưng hiệu quả vô cùng lớn- giao thông thông suốt, tai nạn giao thông- theo lời cánh tài xế người nước mình nhiều năm lái xe trên đất bạn- thì rất ngon lành, ít khi xẩy ra.
Ba Thợ hồ say sưa với khám phá mới mẻ của mình: Tui có hỏi cậu hướng dẫn viên du lịch tại sao từ thành phố mình đi Siêm Rệp không đi hướng lên Xa Mát- Tân Biên của Tây Ninh rồi qua Campongchàm mà phải đi vòng lên Swayriêng, Net lương rồi chạy ngược về Campongchàm xa hơn trên 100 cây số vừa mất thời gian vừa tốn hao nhiên liệu, hao mòn máy móc, thì được trả lời qua ngõ cửa khẩu Mộc Bài các Công ty du lịch đều “đóng hụi chết” cho Hải quan 300.000 đồng/xe; công an cửa khẩu 200.000 đồng/xe cho phía Việt Nam và cũng từng đó tiền cho phía Campuchia, nhưng nếu đi ngõ cửa khẩu Xa Mát- Tân Biên thì số tiền “đóng hụi chết” lên gấp đôi- Nhưng nếu chỉ thêm 1 triệu nữa mà rút ngắn thời gian thì cũng không có gì quá đáng, cánh tài xế các tour du lịch Campuchia sợ nhất là khoảng đường bộ từ Gò Dầu lên Xa Mát- Tân Biên- nào bắn tốc độ nào trạm lưu động- trạm cố định- mà cảnh sát giao thông Tây Ninh chịu cắn lắm- Nên thà đi vòng xa hơn, tốn kém hơn, nhưng hiệu quả hơn.
Ba Thợ hồ tui nói chuyện nầy là qua lời kể của cánh tài xế các Công ty du lịch qua Campuchia- Mong chính quyền Tây Ninh kiểm tra thực hư thế nào? Còn Tư Hưu trí đưa ra bài “thu hoạch” của mình thế nầy- Tui đã qua mấy nước Lào- Thái Lan- Trung Quốc- Campuchia, đã đến cung đình của mỗi nước, điều tui thấm thía là cả thế hệ vua chúa VN mình nghèo quá- cung điện thì tí tẹo, thiết kế thì đơn giản. Còn nước người- ôi thôi cung điện thì to lớn “bà chá” luôn, thiết kế thì thuộc loại nguy nga đồ sộ, vàng ròng vác khắp nơi, hột xoàn hàng trăm hàng ngàn viên cẩn lấp lánh. Hình như cả thế hệ vua chúa nước mình được sinh ra để đánh giặc giữ nước và dựng nước mà thôi. Tuy cung đình nguy nga tráng lệ với đủ thứ vàng rồng, hột xoàn “thừa mứa” như thế, nhưng người dân Campuchia luôn có ý thức bảo vệ từ cả mấy trăm năm nay- Tui chưa nghe có vụ trộm nào vào các nơi ở cung đình ở hoàng cung đất nước chùa tháp. Ba Thợ hồ hỏi Hai Sàigòn thu hoạch gì sau chuyến đi- Thực tình Hai tui không biết phải nói thế nào- gọi là thu hoạch thì có gì đáng để thu hoạch sau chuyến đi 3 đêm 4 ngày đâu. Nếu nói điều gì ấn tượng thì Hai Sàigòn tui thấy nước bạn có kiểu xử dụng hệ thống tiền tệ có lẻ lạ nhất thế giới nầy. Đồng tiền chính thức của bạn là đồng Ria- nhưng giao dịch ở các thành phố là đồng dolla Mỹ- tới đi xe ôm, xe lôi thùng như ở nước mình trước kia- mà bạn gọi là tuk tuk cũng trả bằng dolla Mỹ. Rồi tùy khu vực- ở Siêm Rệp thì nhiều nơi giao dịch bằng đồng Bath Thái Lan, một số nơi tiền Việt Nam cũng Ok luôn- ở Nông Pênh thì cả 4 thứ tiền. Ria, Bath Thái, dolla Mỹ-đồng Việt Nam cái gì cũng được- Như vậy dù đồng tiền chính của bạn là Ria, nhưng hình như chỉ dùng cho giao dịch ở vùng nông thôn thôi- Đó là ấn tượng để lại cho 3 chúng tôi sau tour 3 đêm 4 ngày trên đất nước Chùa Thap- Xin kể lại cho bà con mình nghe để ngẫm lại chuyện ở nước mình ./.
Hai Sài Gòn






















