Phố phường: Cuộc chiến trên ngọn cột điện

(VOH) - Trong lúc luận bàn chuyện thời sự- Ba Thợ hồ hỏi Hai Sàigòn: Nghe nói cuộc chiến tranh chấp cột trụ điện giữa tập đoàn điện lực VN- gọi tắt là EVN- với tập đoàn bưu chính viễn thông gọi tắt là VNPT đang tới hồi căng thẳng phải không ?

 

Phố phường: Cuộc chiến trên ngọn cột điện

 

 

(VOH) - Trong lúc luận bàn chuyện thời sự- Ba Thợ hồ hỏi Hai Sàigòn: Nghe nói cuộc chiến tranh chấp cột trụ điện giữa tập đoàn điện lực VN- gọi tắt là EVN- với tập đoàn bưu chính viễn thông gọi tắt là VNPT đang tới hồi căng thẳng phải không ?

 

 
Cuộc chiến trên ngọn cột điện (ảnh: VNN)

Tui không rõ mục đích  của 2 ông trùm tập đoàn nầy là gì- phục vụ ai- Chứ suy cho cùng EVN hay VNPT đều phục vụ nhân dân chứ đâu phải phục vụ cá nhân ông bà nào- Cột điện của nhà nước, tiền cho thuê cột điện cũng vào ngân sách nhà nước- Hà cớ gì 2 vị nầy “quýnh” nhau trên cột điện tới độ Bộ Công thương- cơ quan chủ quản của EVN- phải ban hành công văn 12901 yêu cầu EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dừng ngay việc tháo dở cáp thông tin treo trên cột điện để bảo đãm thông tin thông suốt, bảo đãm lợi ích xã hội- Hai Sàigòn  chưa kịp trả lời- Tư hưu trí bổ sung câu hỏi: Tui được biết bản thân cột điện- tính từ lúc có mặt nó tức thời còn mồ ma thực dân ở đây thì có cả anh bưu điện có cả anh điện lực đúc dựng nó lên- Sau nầy giao cho anh  Công chánh quản lý chung- Nay thì giao cho anh điện lực- Tức là nhờ cơ chế anh EVN mới được quản lý cái nầy- Thế anh dựa vào cơ sở nào để anh qui định giá cho thuê trụ điện đối với những “anh” nào máng đường dây cáp vào trụ điện của anh- Để tui lấy sổ tay ra đọc cho mấy anh nghe- Cột cao dưới 8 mét 5 giá cũ là 3.500 đồng/tháng nay lên 20.114 đồng/tháng từ 8 mét rưỡi đến 10 mét 5 giá cả 5.800 đồng/tháng nay lên 28.340 đồng/tháng, cao trên 12 mét 5 giá cả là 27.500 đồng/tháng nay lên 109.327 đồng/tháng.

 

Với giá “kề dao vào cổ” như thế nầy sức mấy mà cha VNPT chịu- Bây giờ đúng là  căng thẳng của 2 ông trùm nầy lên cao lắm. Hai Sàigòn có thông tin gì cung cấp cho anh em nghe chơi- Hai Sàigòn tui được một vị chức sắc cho biết quan điểm của mình thế nầy- Mục tiêu cuối cùng là phục vụ nhân dân phục vụ xã hội- tiền nào cũng đi vào ngân sách, nhưng phải trên cơ sở hợp lý- lý do VNPT chưa chấp nhận giá cho EVN đưa ra trong khi nhiều đơn vị đang sống nhờ trụ điện đều Ok giá đó- Vì cần phải có tổ trọng tài để phân định về giá cả do EVN đưa ra trong đó có sự tham gia của Bộ TT.TT đơn vị chủ quản của VNPT. Bộ Công thương chủ quản của EVN và Bộ Tài chánh để đưa ra khung giá thống nhất- Hơn 1 năm qua VNPT, không kéo cáp mới để phát triển thuê bao, cùng với việc duy tu bảo dưỡng. Còn ông Anh Quang Tư- phó tổng giám đốc tập đoàn điện lực VN khẳng định không đàm phán lại về giá thuê trụ điện của VNPT trong khi Bộ Công thương chỉ đạo EVN phải tiếp tục đàm phán- Thú thật với mấy ông- Tới nước nầy tui- Hai Sàigòn cũng bó tay chấm com luôn- không biết ai quản lý ai giữa Bộ công thương và EVN. Tới đây thì Ba Thợ hồ “nổ” 1 câu nghe lùng bùng lỗ tay, nhưng suy gẩm lại cũng có lý “Tại 2 ông trùm EVN với VNPT cứ coi cái tôi của mình to quá- vì quyền lợi cá nhân, cục bộ to quá, chứ mấy cha mà vì dân, vì nước- thì cuộc chiến  trên ngọn cây trụ điệu đâu có kéo dài cả năm nay.

 

Vậy tui xin làm thầy bói mù rờ mu rùa là trong các báo cáo của Đảng, của chính quyền của hai đơn vị nầy là luôn nói đoàn kết- hợp tác với các ngành hữu quan để phục vụ nhân dân ngày tốt hơn. Tui dám cá, nếu không có câu đó trong các văn bản của 2 tập đoàn nầy- Ba Thợ hồ nầy thua cái gì cũng chịu” .

 

Hai Sài Gòn