Phố phường: Quơ tay

(VOH) - Anh em trong bàn cười nói vui vẻ luận bàn về những thành tựu của đất nước của thành phố năm qua. Ba Thợ hồ từ xa đi tới, vẻ mặt hầm hầm cau có. Thấy vậy Tư hưu trí hỏi: “Năm mới năm mũn sao mặt mày Trương Phi quá vậy cha nội - bị vợ xì nẹt hả?”.
 

Bà Lê Thị Chiếm. Ảnh: TNO

Ba Thợ hồ trả lời: Tết Tây chứ tết gì ta mà vui mừng. Mà có là tết ra đi nữa - Mấy anh mà nghe chuyện ông Trần Hoài Bảo - Phó chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa - tỉnh Long An đánh bà già 60 tuổi - mấy chịu thấu không? Nhiều người nhao nhao lên khi nghe Ba Thợ Hồ thông tin giựt gân và đề nghị anh nói cho rõ. Chuyện là thế nầy: Đêm Noel, bà Lê Thị Chiếm - 60 tuổi, dắt 2 đứa cháu ngoại đến trung tâm văn hóa thiếu nhi huyện chơi trò chơi thú nhún. Do người quá đông, tay phải giữ 2 đứa cháu nhỏ nên bà không thể mua vé được, nên nhờ người đàn ông đứng  gần mua hộ, chẳng những không giúp mà ông ta còn trợn mắt, lớn tiếng hỏi: “Bà biết tui là ai không?”. Bà Chiếm thật thà trả lời là “không”. Lập tức ông ta phùng mang trợn dọc hét “không biết thì đi về, biến khỏi nơi này ngay”. Thấy quá vô lý bà Chiếm cự lại “Đây là nhà văn hóa thiếu nhi của huyện - chú lấy quyền gì mà đuổi tui - lúc nầy người đàn ông hung hăng hơn. Bà nói nữa tui đánh bà đó. Bà Chiếm ấm ức thách “chú muốn đánh thì đánh thử coi”. Bà vừa nói xong thì a lê hấp - 1 cú “đia-rét” thẳng vào mặt bà, làm bà xịt máu mũi, máu miệng té ngã đè trên đứa cháu ngoại. Việc hành xử của người đàn ông nầy diễn ra có sự chứng kiến của  rất đông người, và rất nhiều người biết người đàn ông nầy là Trần Hoài Bảo - phó chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa, có vợ đang kinh doanh trò chơi thú nhún ở nhà văn hóa thiếu nhi huyện.

Nghe Ba Thợ hồ kể chuyện xong, anh em trong bàn nổi xung, Tư hưu trí bực bội chửi đổng: Đồ cán bộ vô đạo đức, không tư cách- đàn ông đánh đàn bà đã là chuyện không thể chấp nhận. Ông phó chủ tịch đánh dân - mà dân là bà già 60 tuổi thì càng không thể chấp nhận rồi. Đạo đức ở đâu? Kính trọng người già - đứng đắn với phụ nữ ở đâu? Là cán bộ lãnh đạo huyện, chắc chắn ông phó chủ tịch Mộc Hóa nầy thường xuyên huấn thị chỉ đạo cấp dưới về đạo đức cách mạng đây, thường xuyên chỉ đạo người dân là sống đoàn kết có tình có nghĩa đây. Mà ông ta hành xử như thế. Tui đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh Long An xem xét - chứ hành động nầy là không đủ tư cách Đảng viên. Thứ cán bộ thô lỗ như vậy không xứng đáng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo.

Tới đây thì Hai Sài Gòn mới cười khẩy - Đến trước ngày 31/12/2009, Tỉnh ủy UBND Long An cũng chưa biết có chuyện “động trời” nầy xảy ra. Còn chủ tịch UBND huyện Mộc Hóa thì có nắm được thông tin và đang chỉ đạo ông phó của mình làm tường trình kiểm điểm. Riêng ông phó chủ tịch Bảo thì sau khi bà Chiếm làm đơn tố cáo có “xuống nước” có đến xin lỗi và bồi thường thiệt hại cho bà Chiếm nhưng bà Chiếm  không nhận, trong bản tường trình ông không nhận đánh bà Chiếm mà cho rằng bà Chiếm cự cãi với cháu của ông nên ông can ra, trong lúc bất cẩn ông quơ tay trúng mặt bà Chiếm chảy máu chứ không phải đánh bà Chiếm. Mấy ông nghe có lọt lỗ tai không? Trời ạ! Ông phó chủ tịch nầy chơi chữ hay ghê - Quơ tay  trúng mặt mà xịt máu mũi máu miệng có giấy chứng thương hẳn hoi. Thôi thì tay chân ông ấy mạnh bạo quá. Có lẽ tại cái tật của ổng - vậy thì tỉnh ủy UBND tỉnh Long An “cất” chức phó chủ tịch của ổng đi chứ không thì nay mai ổng quơ tay trúng người nầy, người khác xịt máu mồm máu miệng phải xét xử nữa - thì phiền phức và mất uy tín cán bộ hết ./.

Hai Sài Gòn

Bình luận