Phố phường: Ba phải
(VOH) - Thưa bà con,
Hôm qua tới nay bà con xóm Hai SàiGòn bàn tán hung lắm về thủ đoạn lừa cướp rất táo tợn ở số nhà 49 đường 53 phường Bình Thuận quận 7. Bà con bàn tán vì đây là thủ đoạn tương đối mới của bọn tội phạm, vì đây là vụ án mà thủ phạm đã chuẩn bị đầy đủ “đồ chơi” sẵn sàng đánh đổi tới cùng – và nhất là vụ án tuy ghê gớm như thế mà khi kết thúc không có người tử vong. Chuyện là thế nầy: có 1 tên cướp dùng giấy tờ giả ký hợp đồng thuê 1 căn nhà mặt tiền đường hẳn hoi ở khu dân cư mới bên quận 7. Sau đó hắn mặc giả sắc phục sĩ quan công an đến liên hệ chủ tiệm Tân Kim Hiếu hỏi mua số lượng lớn vàng với lý do vừa bán nhà xong, cần mua vàng để đầu tư lấy cớ là ở nhà chỉ có 2 vợ chồng nên không dám đem tiền lớn đến mua vàng và đem vàng về, nên đề nghị chủ tiệm vàng đem 400 lượng vàng đến tại nhà hắn – thực chất là nhà mà hắn vừa ký hợp đồng thuê có 2 bửa – Bán được số lượng lớn vàng, lại đem giao hàng tại nhà riêng nên chủ tiệm vàng đã cho 4 nhân viên, trong đó có 3 bảo vệ đi 2 xe gắn máy áp tải 400 lượng vàng đến địa chỉ mà tên cướp đã cho để giao cho khách. Đến nơi, chỉ có tên cướp giả là khách mua vàng – mời 4 nhân viên nầy vào nhà và đóng cửa lại, xong cả 5 người đi lên lầu – Trong lúc người của chủ tiệm vàng chuẩn bị giao vàng cho khách, thì người mua vàng- mặc sắc phục và đeo cấp hàm đại úy Công an – bất ngờ rút súng ngắn bắn thẳng vào 1 nhân viên làm trọng thương nhân viên nầy.
Biết vị khách mua vàng là cướp, 3 nhân viên của tiệm vàng xông vào cướp súng tên cướp, nhưng tên cướp chống trả quyết liệt, trong lúc dằn co giữa 2 bên có hơn 10 tiếng súng đã nổ - cuối cùng thì 3 nhân viên của tiệm vàng cũng tước đoạt được khẩu súng của tên cướp và bắn hắn bị thương. Sau đó thì giao cho Công an quận 7. Điều đáng chú ý là ngoài khẩu súng ngắn, tên cướp nầy còn 1 cây AK đã cưa báng, 1 quả lựu đạn và 1 túi xách – Tức là chỉ 1 mình hắn mà đã thủ sẵn từng đó “hàng nóng” sẵn sàng đánh đổi tất cả để cướp 400 lượng vàng. Anh em trong xóm Hai SàiGòn “bình luận” vụ án nầy liền – Theo Ba Thợ Hồ thì tên cướp nầy chỉ hoạt động “đơn tuyến” tức chỉ có một mình hắn không có đồng bọn nên công tác chuẩn bị khó bị lộ dễ qua mắt công an.
Tư hưu trí thì ngược lại- Anh liên hệ tới hoạt động bọn tội phạm gần đây ở thành phố mình có chiều hướng gia tăng. Giết người – thậm chí chuyện đâu đâu cũng giết người được, rồi cướp giật gia tăng – rồi anh đặt câu hỏi- Tại sao vậy? Nhiều người cho rằng đa số bọn tội phạm đều là những người từng đi cai nghiện được giao về cho địa phương quản lý- mà địa phương thì khó mà quản lý số nầy chặt chẻ như khi họ ở các trường trại – kế đó là tình trạng 1 số công nhân nhập cư – bị thất nghiệp vì suy giảm kinh tế nên làm liều vv và vv … vốn tính cực đoan, nên Tư hưu trí không đồng tình với nguyên nhân xẩy ra trọng án – Mà theo anh là cơ quan chức năng – mà cụ thể là công an không quản lý được đối tượng. Anh dẫn chứng liền: Đó vụ lừa cướp ở tiệm vàng bên quận 7 – tên cướp chuẩn bị cả 2 tháng trời mà công an có biết ất giáp gì đâu – nghiệp vụ của cảnh sát hình sự đâu, quản lý của cảnh sát khu vực đâu – 4 yêu cầu thông thuộc, cảnh sát khu vực có thuộc không. Và anh kết luận: Suy cho cùng trọng án tăng trước hết là trách nhiệm của Công an, sau đó mới tới chính quyền và đoàn thể. Để dung hòa các ý kiến khác nhau trước tình hình trọng án gia tăng, Hai SàiGòn tôi cho rằng trách nhiệm của chúng ta – tức mọi công dân phải thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui định của phong trào quần chúng Bảo vệ an ninh tổ quốc – Như thế thì không có đất cho bất kỳ loại tội phạm nào hoạt động. Nghe Hai SàiGòn nói như thế Tư hưu trí cho là Hai SàiGòn là không tưởng là ba phải- ai cũng nói được. Bà con phân xử dùm xem- Ai đúng ai sai?
Hữu Quan






















