Sập dầm cầu chợ Đệm
(VOH) - Hai anh bạn của Hai SàiGòn là Ba Thợ Hồ và Tư hưu trí. Tính tình trái ngược nhau như nước với lửa, như mặt trời với mặt trăng. Nhưng được 1 điều là cả 2 đều trung thực, thẳng tính, nghĩ sao nói vậy – và đặc biệt là biết lắng nghe nhau sau khi thông tỏ vấn đề đã, hoặc đang tranh luận. Sáng nay cũng vậy – Tư hưu trí thì cho rằng nguyên nhân làm sập dầm cầu Chợ Đệm thuộc dự án đường cao tốc TPHCM- Trung Lương đang thi công thì “chém cha cũng vì rút ruột công trình mà ra”. Ba thợ Hồ thì ngược lại anh cho là do sơ suất trong thao tác sử dụng thiết bị nâng hạ nên gây rung lắc mất ổn định khiến dầm bị xoắn và gãy rơi xuống sông. Anh lý giải với hơn 30 năm làm nghề thợ hồ, anh cũng từng tham gia đúc dầm cầu cho công ty 620, nên anh rất rành kỷ thuật đúc dầm cầu. Do đó không thể nói là sập dầm cầu là do rút ruột công trình được- Nói như thế là áp đặt, không đúng kỷ thuật, chỉ có những người không biết gì về đúc dầm bê tông mới suy diễn lung tung, nói lấy được. Tự ái dồn cục – Tư Hưu trí nhắc lại chuyện cách đây 4 tháng: Ngày 8.12.2008 cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt quả tang 3 cán bộ gồm 1 đội trưởng thi công; 1 giám sát kỹ thuật và 1 tư vấn giám sát vì đã rút ruột vật tư tại mố cầu A2; rút vữa Sika 48 ống Sonic tại 2 cọc nhồi trụ cầu chợ Đệm thuộc dự án đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương. Như vậy việc sập dầm cầu Chợ Đệm hôm qua là hậu quả của việc rút ruột công trình chứ là gì nữa. Tới đây thì máu nghề nghiệp xây dựng của Ba Thợ Hồ nổi lên – Anh cho rằng việc rút ruột công trình ở mố cầu A2 và vụ sập dầm cầu là 2 việc hoàn toàn khác nhau, tuy vị trí 2 việc nầy có gần nhau – nhưng không liên quan gì với nhau. Mố cầu A2 đã xây xong từ lâu, đã nghiệm thu để lao đầm – và trên mố cầu nầy đã có 9 dầm cầu được lắp đặt đúng vị trí, chứ không phải đây là dầm cầu đầu tiên. Không thể nói mố cầu A2 bị rút ruột nên mới sập dầm cầu- xây dựng là bộ môn khoa học cụ thể- không nên liên tưởng từ việc nầy sang việc khác – Không nên “cái nọ xọ cái kia”- Bị Ba Thợ Hồ nặng lời – Tư hưu trí nóng mặt cho rằng trình độ Ba Thợ Hồ chỉ là ông cai- chỉ huy một nhóm thợ hồ mà đòi nói chuyện khoa học kỹ thuật với Tư Hưu trí – Thấy 2 bạn mình căng thẳng, nên Hai SàiGòn phải hòa giải. Vấn đề đặt ra là sự cố sập dầm cầu Chợ Đệm là 1 tai nạn, cần phải khẩn trương khắc phục – tập trung cứu chữa người bị thương tật, xử lý thu dọn hiện trường nhanh chóng để bảo đảm lưu thông đường sông đoạn sẩy ra sự cố và khẩn trương đúc lại dầm khác để kịp hoàn thành công trình theo đúng tiến độ. Tin tức đau lòng mà Hai Sài Gòn mới cập nhật là một nạn nhân trong vụ sập “dầm” đã tử nạn. Còn trở lại nguyên nhân vì sao sập có phải như Tư hưu trí hay Ba Thợ Hồ tranh luận nhau hay không, thì rõ ràng vượt quá sự hiểu biết của anh em trong nhóm U60 của tụi mình, phải chờ kết luận của cơ quan chuyên môn, của các nhà khoa học kiểm định. Và Hai Sài Gòn tin rằng việc nầy sẽ chóng vánh thôi, vì nếu để lâu e rằng ảnh hưởng đến niềm tin của người dân. Nghe Hai SàiGòn lý giải 2 anh mới “nguội” dần- mặc dù trong lòng của 2 người , ai cũng còn tức anh ách, nhưng tìm lý do để tranh luận nữa, tiếp tục cãi vả nữa thì không có, nên đành “im lặng là vàng” vậy./.
Hữu Quan



















