Khác nhau giữa tham ô và lãnh phí
(VOH) - Hôm qua Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sài Gòn: “Có phải HĐND thành phố là cơ quan quyền lực cao nhất TP mình không? Hai Sài Gòn trả lời là đúng như thế''- Và Ba Thợ Hồ hỏi tiếp: ''Tại sao năm 2007 HĐND TP ra nghị quyết là năm 2009 Tổng công ty cấp nước TP, chỉ được phép đưa 28% tỷ lệ thất thoát nước vào giá thành để tính cho người tiêu thụ, vậy mà hiện nay tỷ lệ thất thoát nước lên đến 42% Tổng Công ty cấp nước TP kêu lỗ nên đề xuất với UBND TP được tăng giá nước lên từ 24 đến 86%.Nghị quyết HĐND TP ghi rất rõ là ngoài phần 28% thất thoát số còn lại sẽ do Tổng Công ty cấp nước chi trả.
![]() |
| Giá nước sạch tăng khiến người dân nghèo tăng thêm chi phí trong sinh hoạt gia đình. (Ảnh: PLTPHCM) |
Như vậy có nghĩa là Tổng công ty cấp nước không chấp hành nghị quyết của cơ quan quyền lực TP mình- mà đã không chấp hành nghị quyết đáng lý ra phải được kiểm điểm và bị xử lý- đằng nầy ông Tổng cấp nước không phải kiểm điểm, không bị xử lý mà ổng còn đề xuất tăng giá nước nữa- Theo logic thì Tổng công ty cấp nước TP có quyền lực hơn HĐND TP chứ- Có phải vậy không ? Hai SàiGòn thấy lập luận của Ba Thợ Hồ là không chuẩn- Việc Tổng Công ty cấp nước đề xuất tăng giá là, do khó khăn khách quan- bị điện đã tăng giá- Mà để sản xuất ra nước sạch cho nhân dân tiêu dùng, tiền điện chiếm đến hơn 30% giá thành nên bị lỗ đến hơn 65 tỷ đồng mỗi năm, do đó buộc lòng bên cấp nước mới đề xuất xin TP cho tăng giá nước. Tư Hưu trí không đồng ý với Hai SàiGòn là Tổng công ty cấp nước là do lỗ vì theo báo cáo tài chánh năm 2008, trong kinh doanh nước sạch Tổng Công ty cấp nước tuy bị lỗ nhưng nhờ các họat động tài chánh khác, nên tổng lợi nhuận đã lời 38 tỷ đồng trước thuế như vậy nếu lấy lý do thua lỗ nên phải tăng giá nước là không thuyết phục.
Ba Thợ hồ ''đế'' thêm: “Giả sử có một cơ sở kinh doanh nào đó của tư nhân để thất thoát tài sản hàng hóa với số lượng lớn như Tổng Công ty cấp nước để thất thoát, họ chọn giải pháp tăng giá bán sản phẩm để bù đắp cho sự thất thoát nầy thì thị trường có chấp không- Chỉ có Tổng công ty cấp nước vì độc quyền kinh doanh không mua nước của ổng thì lấy đâu xài, nên ổng mới cửa quyền ''bóp'' cổ người tiêu thụ- người tiêu thụ đâu còn chọn lựa nào khác, đành è cổ ra trả tiền nước theo giá ổng đưa ra. “Ổng'' là con một mà đề xuất gì không được. Tư hưu trí thì trầm tĩnh hơn trong việc Tổng công ty cấp nước TP để xuất tăng giá nước sinh hoạt so với Ba Thợ Hổ- Theo anh- dù đã đề xuất tăng giá nước, nhưng TP chưa duyệt, do đó anh kiến nghị UBND TP cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định, nhất là trong lúc tình hình suy giảm kinh tế hiện nay, người dân, các doanh nghiệp vốn đã khó khăn rồi- mà nước là mặt hàng chiến lược của tất cả các chiến lược- Không ai không cần đến nước, tăng giá nước sẽ tác động dây chuyền các mặt hàng khác.
Còn hơn cả sự tác động của giá điện, giá xăng dầu nữa- Thay vì tăng giá nước TP nên tập trung nhân, tài, vật, lực giúp cho Tổng công ty cấp nước TP chống thất thoát nước- chứ nghe tỷ lệ thất thoát nước do sự quản lý của Tổng công ty cấp nước người dân xót xa lắm- ăn nữa, bỏ nữa- Tới đây thì Ba Thợ Hồ sáng mắt lên và nói một câu đầy triết lý kinh điển: ''Suy cho cùng giả sử mấy ông Tổng công ty cấp nước có tham ô chút đỉnh, thì tiền tham ô đó cũng chu chuyền từ thể nầy sang thể khác, vẫn còn tồn tại trong xã hội- chứ lãng phí như sự thất thoát nước hiện nay là mất tiêu hết!”.
Nghe Ba Thợ Hồ, Tư Hưu trí tranh luận chuyện đề xuất tăng giá nước ở TP mình mà Hai Sài Gòn phát rầu luôn.
Hai Sài Gòn




















