Phố phường: Chớ vội…mừng

(VOH) - Ba Thợ hồ hỏi anh em trong bàn café: “Chuyện tổ chức bảo vệ thiên nhiên thế giới gọi tắt là WWF đưa con cá tra VN mình vào sách đỏ với lời kêu gọi là người tiêu dùng trên thế giới không nên dùng con cá tra Việt Nam ...

... Chuyện là chuyện toàn cầu- Chuyện là chuyện ầm ỉ cả mấy tháng nay. Vậy sao ông Mark Powell- người đứng đầu chương trình thủy sản WWF qua Việt Nam. Chỉ làm việc có hai buổi- 1 buổi đối thoại với các nhà môi trường, xuất khẩu quản lý con cá tra VN- 1 buổi làm việc với Tổng cục thủy sản VN với Hiệp hội xuất khẩu thủy sản VN (Vasep)- Vậy mà WWF đã tuyên bố hùng hồn là đưa con cá tra VN ra khỏi danh sách đỏ, và kể từ ngày 17/12/2010 WWF khuyến khích người tiêu dùng toàn cầu ăn con cá tra Việt Nam- làm gì mà nhanh quá vậy mấy cha- ít ra mấy ông WWF quốc tế phải ra tận ao, tận bè, xem xét, nghiên cứu kỹ càng về con cá tra Việt Nam cũng như những gì mấy ổng đã chê bai khi đưa ra cá tra vào danh sách đỏ chứ- Đàng nầy chỉ ở Hà Nội, nghe và mấy ổng quyết luôn- Từ cách làm việc của mấy ông WWF quốc tế- Tui nghi ngờ tổ chức nầy lắm à nghen- Nghi ngờ cái gì ? việc đầu tiên, ổng dựa vào đâu để đưa con cá tra VN vào danh sách đỏ, rồi đi bêu rếu con cá tra Việt Nam- Bị chúng ta phản ứng quyết liệt quá- ổng bay qua Việt Nam rồi tuyên bố cấp thì ngược lại với những gì ổng đã làm- Thế là thế nào uy tín uy tiếc của tổ chức quốc tế nầy ở đâu ? Nghe Ba Thợ hồ đặt vấn đề- Tư hưu trí cười ha hả và khen Ba thợ hồ sáng suốt, tinh ý- Vì bản thân anh cũng thấy lạ như thế- Còn lạ hơn nữa- Tại sao những người có trách nhiệm như Tổng cục thủy sản VN- Hiệp hội xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) lại bỏ công làm việc với WWF một ngày để cuối cùng phải chấp nhận xây dựng chất lượng cá tra Việt Nam theo tiêu chuẩn ASC- một tổ chức con của WWF với lộ trình dài từ nay đến năm 2015. Hình như mấy cha Tổng cục thủy sản Vasep “tự mua dây về trói mình” thì phải. Vấn đề theo tui là việc làm của WWF quốc tế đúng hay không. Nếu đúng thì ta chấp hành- Nếu sai thì ta kiện- Ý Hai Sàigòn thế nào ? Theo Hai Sàigòn WWF là tổ chức quốc tế phi lợi nhuận nhưng có những mục đích vì lợi nhuận rất rõ ràng- Cụ thể nhất là tổ chức ASC- tổ chức của họ lấy danh nghĩa bảo vệ thiên nhiên để đề ra các tiêu chí chất lượng hàng hóa- Từ đó họ tha hồ “úm ba la” theo ý của họ- Tại sao họ đưa con cá tra chúng ta vào sách đỏ một cách tự nhiên, không tham khảo gì với chúng ta- Rồi như Ba Thợ hồ nhận xét- Họ đưa co cá tra VN ra khỏi sách đỏ chỉ sau 2 buổi họp- Để cuối cùng là gì- là họ buộc con cá tra VN theo xây dựng tiêu chí phát triển bền vững theo qui trình và lộ trình của họ. Theo tui- đây là việc làm phi lý- chúng ta cần phải tỉnh táo xem có cần thiết theo họ hay không. Bởi hiện tại qui trình nuôi cá tra của chúng ta đã đạt các qui chuẩn theo FAO (tổ chức lương thực thế giới) theo WHO (tổ chức y tế thế giới)- Hay đáp ứng được các yêu cầu nhập khẩu rất cao của các nước- Thêm cái qui chuẩn ASC của mấy cha WWF không biết có lời gì hay không hoặc chỉ tạo gánh nặng cho nông dân mình thì “oãi” lắm- Theo Hai Sàigòn tại sao chúng ta không xem xét việc làm vì động cơ xấu của WWF rồi kiện họ ra tổ chức thương mại quốc tế WTO- Vì đây không chỉ là biện pháp bảo vệ quyền lợi người nuôi, người xuất khẩu cá tra VN mà còn thể hiện sự cứng rắn của VN trước sự bêu rếu, công kích phá bĩnh nhằm hạ uy tín sản phẩm cá tra của chúng ta- Cả Tư hưu trí và Ba Thợ hồ đều u…ra…Hai Sàigòn và biểu quyết phải làm tới cùng với mấy thằng cha ba trợn WWF nầy mới được.

Hữu Quan