Phố phường: Công an: 0 – Giang hồ: 1

(VOH) - Mấy bữa rày đi đến đâu Hai Sàigòn cũng nghe bà con mình bán tán chuyện băng nhóm giang hồ dùng ‘hàng” nóng “xử” nhau nghe mà phát ớn luôn.

Ông bạn Ba Thợ Hồ của Hai Sàigòn nói chưa thấy lúc nào tình hình băng nhóm giang hồ chơi nhau khủng khiếp như lúc nầy- Chỉ trong vòng 1 tuần đã xẩy ra 3 vụ truy sát ở Hà Nội- TPHCM và Hải Phòng- Có vụ dùng cả xe hơi vừa rượt chạy vừa nổ súng không thua tài tử xi nê ma đóng phim luôn- Còn Tư hưu trí thì cụ thể hơn- Theo anh hệ thống lại từ cuối năm 2009 đến nay, chỉ tại thành phố mình đã xẩy ra tới 5 vụ- gần đây nhứt là đêm 8/3 hai nhóm giang hồ tập trung chuẩn bị súng, mã tấu, kiếm Nhựt, roi điện- nói chung đủ đồ chơi hết để giải quyết nợ nần cờ bạc tại góc đường đại lộ Đông Tây và Hồ Hảo Hớn, làm chấn động dư luận- Trước đó, ngày 25/1 một vụ nổ súng táo bạo làm bị thương chị Nguyễn Thị Nhiệm 45 tuổi ở quận 2- thấy chị bị thương nhưng chưa chết, bọn giang hồ định kết liễu đời chị, nhưng bị nhân dân địa phương tủa ra nên bọn chúng ném súng lại lên xe chạy mất- Trước đó- tháng 11/2009 vụ giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải tên Ngô Quang Trưởng đã thuê giang hồ “xử” phó giám đốc- người hùn hạp làm ăn với mình tên Đặng Xuân Sỉ vì ông này dám tố cáo chuyện làm ăn “lem nhem” của ông- Cũng trong tháng 11 “đại ca” Nguyễn Văn Cường tự Lượm cũng “vãi” đạn nhiều nơi- có vụ chỉ vì va quẹt khi lưu thông trên đường- có vụ do nghi ngờ “đàn em” của mình “cưỡm” bồ nhí mà Cường vãi đạn gây thương tích cho nhiều người- Tất nhiên những vụ nổ súng, đâm chém truy sát nhau- hầu hết bọn thủ ác đều bị cơ quan công an “quả tó” hết. Vấn đề đặt ra là công tác quản lý xã hội, quản lý vũ khí của các ngành hữu quan như thế nào- Chẳng lẻ để sự việc xẩy ra rồi, công an bắt giữ kẻ gây án thì lúc ấy đã gây bị thương hay chết người rồi- Theo Ba Thợ Hồ- ông bà ta đã dạy “phòng bệnh hơn trị bệnh”, mà bệnh chơi “hàng nóng” ớn bỏ xừ- để nó xẩy ra- tức có thương vong rồi mới ngăn chận thì trớt quớt thôi- Tư hưu trí cà khịa liền.” Trớt quớt đâu mà trớt quớt cha- bắt được kẻ gây án- nhứt là mấy vụ án chấn động công an mới được xem là lập thành tích chứ- Mới được khen thưởng chứ! Ba Thợ hồ lắc đầu: Khen thưởng kiểu đó tui chẳng ham- Hai Sàigòn thấy Tư hưu trí nhận định như thế là sai- nói quá lời. Rõ ràng trong việc giang hồ dùng súng, mã tấu, kiếm Nhựt truy sát, thanh toán nhau chấn động dư luận là có lỗi của các cơ quan hữu quan- vì trong quản lý xã hội- quản lý hung khí nói chung và vũ khí, vật liệu nổ nói riêng đều được quy định cụ thể bằng văn bản pháp qui hẳn hòi- Mặt khác phải thừa nhận thực tế khách quan là xã hội hiện nay rất phức tạp- Thí dụ bỏ ra vài triệu bạc- bước qua bên kia biên giới trở về có thể mua khẩu súng ngắn, mua cây roi điện dễ dàng- cơ quan chức năng rất khó kiểm soát, nhưng ngược lại- về mặt nghiệp vụ công An mình cũng rất giỏi trong việc quản lý đối tượng- nhứt là mấy tay anh chị “Cọm cán”, nhứt động nhứt tịnh gì của họ đều nằm trong tầm ngắm của công an cả. Công bằng mà nói- để sẩy ra các vụ giang hồ xã hội đen dùng vũ khí thanh toán nhau, gây chấn động dư luận, làm hoang mang lòng tin của nhân dân, gây bất an xã hội- coi như là giang hồ đá tung lưới Công an 1- 0- Hai Sàigòn- Tư hưu trí và Ba Thợ Hồ cổ vũ động viên hết mình mong công an thành phố mình cố lên, cố lên san bằng cách biệt và tiến tới dành thắng lợi chung cuộc trong cuộc chiến nầy./.

Hữu Quan