Phố phường: Cúm heo

(VOH) - Ba Thợ Hồ than vản với bạn bè: Hết cúm gia cầm, thủy cầm, hết lở mồm long móng ở trâu bò heo, bây giờ cúm heo lại xuất hiện. Riết rồi không biết ăn cơm với gì- bà xả tui bắt cả nhà cử kiêng hết.

Phố phường: Cúm heo

(VOH) - Ba Thợ Hồ than vản với bạn bè: Hết cúm gia cầm, thủy cầm, hết lở mồm long móng ở trâu bò heo, bây giờ cúm heo lại xuất hiện. Riết rồi không biết ăn cơm với gì- bà xả tui bắt cả nhà cử kiêng hết- Tư hưu trí “chỉnh” Ba Thợ hồ liền: Phải hiểu cho chính xác- dịch cúm nầy gọi là AH1N1 chứ không phải cúm heo- Các Tổ chức Quốc tế như Y tế Thế giới, Nông lương thế giới và Tổ chức bảo vệ động vật quốc tế cũng ra tuyên bố chung là chưa phát hiện khả năng lây truyền của virus cúm sang người do ăn thịt heo hay các sản phẩm chế biến từ thịt heo- Chỉ cần nấu ở nhiệt độ 70oC trở lên sẽ làm bất hoạt virus trong thịt sống- Còn Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp- Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát thì thịt heo không phải là nguồn lây lan, Việt Nam không hạn chế nhập khẩu thịt heo. Ba Thợ Hồ cải lại: “Nói như anh thì trớt quớt- Theo ý anh thì cúm heo không phải từ bệnh dịch của heo chứ gì ? Vậy cớ sao tổ chức Y tế thế giới nâng cấp báo động cúm AH1N1 lên cấp 5 rồi bây giờ là 6 tức là cấp có nguy cơ đại dịch toàn cầu rồi, vậy mà anh nói như không có gì hết - Tôi không tin là như thế- Thấy 2 bạn mình tranh cải không phân định được đúng, sai, thắng, thua, Hai Sàigòn vào cuộc: Rõ ràng dịch cúm AH1N1 là nguy hiểm hơn cả SARS rất nhiều, và đang ở mức gần đại dịch toàn cầu- Vì gen của virus biến đổi không thuần chủng, kết hợp với gen của nhiều cúm khác như cúm heo, cúm gia cầm, nên khó xác định- không theo các quy luật thông thường- Do đó chúng ta phải hết sức cảnh giác- Cảnh giác chứ không phải tẩy chay thịt heo, không ăn thịt heo- Vấn đề là làm sao phát hiện bệnh thật sớm và đưa đến bệnh viện kịp thời là có thể chữa khỏi. Giáo sư Tiến sĩ Trần Quy, nguyên giám đốc bệnh viện Bạch Mai- Chủ tịch Hội đồng chuyên môn nghiệm thu phát đồ điều trị cúm AH1N1 quốc gia đã khẳng định như thế. Theo ông hiện nay toàn thế giới đã quan tâm tới dịch nầy, người dân cũng có kiến thức chung và cảnh giác cao độ, như vậy không phải lo lắng- Quan trọng là thực hiện tốt các khuyến cáo từ ngành y tế, đặc biệt khi phát hiện có triệu chứng thì phải tới bệnh viện ngay. Hai SàiGòn tui được biết lãnh đạo thành phố mình đặc biệt quan tâm tới việc phòng chống. Tuy nước ta và thành phố ta đến giờ nầy mới phát hiện ba ca nghi nhiễm cúm AH1N1 nhưng từ ngày 1/5 vừa qua UBND thành phố đã triệu tập cuộc họp khẩn với Sở Y tế cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của thành phố để triển khai công tác phòng chống cúm AH1N1- Ngoài việc chỉ đạo Sở Y tế và các Sở, ngành liên quan đặt ra những phương án cụ thể trong tình huống sẩy ra dịch, có phương án chi tiết, kế hoạch phân công cụ thể, điểm cách ly…UBND TP đã đồng ý chi gần 100.000 USD để Sở Y tế mua thêm máy đo thân nhiệt. Còn Sở Y tế thành phố đã được Bộ Y tế cấp thêm 1.500 khẩu trang chuyên dùng cho trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế thành phố HCM để phòng chống dịch- Bộ cũng chi viện thêm 5.000 viên thuốc Tamiflu để phân bổ cho các bệnh viện. Như thế thành phố chúng ta đang nổ lực rất lớn để phòng chống dịch, chúng ta không được phép lơ là với dịch cúm AH1N1, tuy nhiên cũng không nên vì kém hiểu biết cho là cúm heo nên cứ không ăn thịt heo- như thế cũng không đúng. Nghe Hai SàiGòn giải thích cả Ba Thợ hồ và Tư hưu trí đều đồng tình ./.

Hữu Quan