Phố phường: Đặc xá

(VOH) - Đang ngồi tán gẫu- bổng Ba Thợ hồ cười vang, Tư hưu trí hỏi lý do- anh cho biết anh nhớ tới điển tích Mục kiều Liên tìm mẹ là bà Thanh Đề dẫn đến việc mở cửa ngục xóa tội vong nhân từ đó có tục cúng cô hồn vào tháng 7 âm lịch- Anh liên hệ ngay tới việc phạm nhân ở TP mình thoát khỏi án tử hình được đặc xá- là ông Liên Khui Thìn- Tổng giám đốc Epco năm xưa.

Cái hay ở chỗ ông Liên Khui Thìn cùng các ông từng là tử tù, được đặc xá như Lê Minh Hải- tức Hải dophine của vụ án Tamexco cùng một số doanh nghiệp thân hữu cùng lập ra một quỹ để giúp đỡ số phạm nhân được đặc xá sớm hòa nhập vào cộng đồng- gọi là quỹ hoàn lương- chủ tịch quỹ lại là ông Trần Văn Tạo nguyên đại tá phó giám đốc công an thành phố- nguyên ủy viên ban thường vụ trưởng ban tư tưởng văn hóa thành ủy- Đó- Tui cười vì tui thấy mục đích của quỹ nầy đã hay, mà những người đứng ra sáng lập, điều hành quỹ nầy cũng hay quá- Tui không biết thế giới nầy có bao nhiêu nước có quỹ hoàn lương kiểu như mình- đặc biệt là những người điều hành quỹ nầy- từ những người từng đối kháng nhau, trở thành người hợp tác, cộng tác nhau vì mục đích giúp đỡ tù nhân mãn hạn về như nước mình như thế- Xin hoan nghinh những người sáng lập và điều hành quỹ hoàn lương nầy- khác với mọi ngày- Ba Thợ hồ và Tư hưu trí thường đấu khẩu nhau, lần nầy 2 anh hợp ý bổ sung cho nhau như đào kép biểu diễn trên sân khấu- Theo Tư hưu trí- Nỗi khổ tâm lớn nhứt của người tù là sau khi mãn hạn sẽ làm gì ? Mặc cảm họ lớn lắm, dễ dẫn đến xa rời cộng đồng- nếu cộng đồng không mở rộng vòng tay đón họ- họ rất dễ tái phạm- để rồi vào tù nữa- chính quỹ hoàn lương nầy- ngoài sự giúp đỡ cho các phạm nhân mãn hạn tù- còn là phương pháp giúp đỡ ngành công an tiếp tục giáo dục cảm hóa phạm nhân để họ không tái phạm- Hai Sàigòn đồng ý hai tay hai chưn với bạn mình, nhưng anh cho rằng việc Ba Thợ hồ ví von việc ra đời quỹ hoàn lương như mở cửa ngục xóa tội vong nhân vào tháng 7 âm lịch là khập khiểng- Mà phải nói là việc nhà nước ta đặc xá- phải nói là đại đặc xá cho 17.520 phạm nhân- nhân dịp kỷ niệm lần thứ 65 Quốc khánh nước mình mới là mở cửa ngọc xóa tội vong nhân- Đây là đợt đặc xá tha tù lớn nhứt từ trước đến nay. Đặc xá, điều đầu tiên chúng ta nghỉ đến là việc làm đầy tính nhân đạo, nhân văn của Đảng và nhà nước ta- Bởi “nhứt nhựt tại tù, thiên thu tại ngoại” mà có nghĩa 1 ngày trong tù bằng ngàn năm ở ngoài- Nhà nước ta luôn khoan hồng cho những người biết ăn năn hối cải, biết sai để sửa chữa, cải tạo chính mình để hoàn thiện chính mình. Trong đặc xá năm nay còn có 37 phạm nhân người nước ngoài thuộc 11 quốc gia được đặc xá- Như vậy trong ngày vui kỷ niệm 65 năm Quốc khánh nước ta, ngoài 87 triệu người VN- ở trong và ngoài nước vui mừng- Còn có thêm 17.520 phạm nhân được đặc xá, 17.520 gia đình họ vui mừng đón chào tết độc lập lần thứ 65- Quá vui phải không các bạn- càng vui hơn khi những phạm nhân nầy về địa phương, các địa phương có trách nhiệm giúp đỡ họ nhanh chóng hòa nhập cộng đồng- Quỹ hoàn lương sẽ giúp đỡ họ tích cực hơn- Đây cũng là dịp những người điều hành quỹ hoàn lương chứng tỏ hiệu quả, năng lực điều hành của mình- Hai Sàigòn- Tư hưu trí và Ba thợ hồ xin chúc mừng các phạm nhân được đặc xá, chúc mừng quỹ hoàn lương ra đời, chúc quỹ hoàn lương hoạt động hiệu quả- u…u…ra…

Hữu Quan