Phố phường: Chuyện lạ ở Đồng Nai(!)

(VOH) - Tư hưu trí nói với Ba Thợ Hồ: Thông thường có chuyện gì đó khác thường thì người ta gọi là chuyện lạ, còn ông Đồng Nai có tới 2 chuyện khác thường thì gọi là gì?

Ba Thợ Hồ hỏi ngược lại Tư hưu tri, ngoài vụ đòi Công ty Vedan bồi thường cho nông dân bị thiệt hại do Vedan “bức tử” sông Thị Vải ra Đồng Nai còn chuyện gì lạ nữa đâu mà anh liệt kê tới 2 chuyện khác thường. Tư hưu trí trả lời là chuyện ông Nguyễn Hoàng Huynh - nguyên Chủ tịch UBND huyện và ông  Thái Văn Nghĩa - nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Vĩnh Cửu bị tòa án cấp sơ thẩm rồi phúc thẩm xét xử án tù 3 năm về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Vậy mà 2 ông không ở tù ngày nào, đến nay lại được xét đặc xá nữa. Như thế có khác thường không?

Kết luận giám định sức khỏe của ông Huynh (trái) và ông Nghĩa. Ảnh: Pháp luật

Tư hưu trí nói: “Tại 2 ổng bị bệnh, có giấy chứng nhận thương tật đàng hoàng, lại có bệnh hiểm nghèo nên xin hoãn thi hành án chứ bộ. Ba thợ hồ tức mình, thương tật gì, bệnh gì hiểm nghèo? Làm tới chức chủ tịch huyện như ổng “chạy” mấy cái giấy đó có gì khó khăn đâu. Tui hỏi anh nè, sau khi tòa án tuyên án thì ông chủ tịch Nguyễn Hoàng Huynh có giấy xác nhận thương tật 85%, còn ông Trưởng Phòng Tài nguyên Thái Văn Nghĩa bị thương tật 81%. Với tỷ lệ thương tật như vậy, luật nào cho phép 2 ông đảm đương chức vụ lãnh đạo cao cấp như vậy. Hai ổng mà có “tự nguyện hy sinh suốt đời để phục vụ nhân dân” đi nữa, thì với thương tật như vậy, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai sẽ bị kỷ luật vì vi phạm pháp lệnh công chức, vi phạm luật  lao động liền xi ̀- chứ đợi gì chờ tới khi ổng bị tòa kết án mới “lòi” ra giấy chứng nhận thương tật như vậy. Còn bệnh hiểm nghèo của 2 ổng hả? Tại sao lúc đương chức, hai ổng không khai mắc bệnh hiểm nghèo đi, mà chờ khi có bản án rồi, mới có giấy chứng nhận bệnh hiểm nghèo.

Ba Thợ hồ cho rằng, việc ông chủ tịch UBND huyện và Trưởng Phòng Tài nguyên- Môi trường tỉnh Vĩnh Cửu - Đồng Nai sở dĩ được miễn thi hành án và được xét đặc xá vì 2 ổng được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận hẳn hòi. Bởi vậy, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai mới cho 2 ổng hoãn thi hành án. Như vậy, trách nhiệm của tòa án chứ có phải ở 2 ông này đâu.

Cả Tư hưu trí và Ba Thợ hồ tranh cãi quyết liệt về trách nhiệm của ai trong việc hoãn thi hành án và xét đặc xá cho ông chủ tịch UBND huyện và ông Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường huyện - làm Hai Sài Gòn cười ngất. Hai anh ngạc nhiên, tại sao Hai Sài Gòn không có ý kiến mà chỉ cười ngất là cớ làm sao? Hai tui trả lời, nếu làm rõ trách nhiệm của ai trong vụ nầy thì Đồng Nai có thêm chuyện lạ nữa. Chuyện gì lạ? Vì theo ông Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, cũng là đại biểu Quốc hội của tỉnh thì cử tri Đồng Nai rất bức xúc phản ảnh với đoàn đại biểu quốc hội tỉnh vì 2 ông quan bị tù mà vẫn phơi phới sinh hoạt bình thường như lúc đương chức. Qua kiểm tra từ cảnh sát khu vực, người dân quanh nhà và cả thân nhân 2 ông đều khẳng định sức khỏe 2 ông bình thường. Từ đầu năm 2010, cụ thể ngày 4/2, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có công văn đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh trưng cầu giám định lại tình trạng sức khỏe của 2 ông nầy tại Phân viện  pháp y Quốc gia. Nhưng ngày 25/2/2010, Tòa án nhân dân tỉnh bác bỏ yêu cầu nầy. Tiếp tục ngày 9/3/2010, Viện kiểm sát tỉnh ra quyết định trưng cầu giám định lại thương tật và bệnh hiểm nghèo của 2 ông Huỳnh và Nghĩa, nhưng 2 ông nầy không chấp hành. Mới đây nhất là ngày 24/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có công văn yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh ra quyết định thi hành án - tức là bắt giam - ông Nguyễn Hoàng Huynh và Thái Văn Nghĩa vì đã qua thời hạn thi hành án 5 ngày rồi. Từ chuyện 2 ông quan của tỉnh Đồng Nai bị tuyên án được hoãn thi hành án, được đề nghị đặc xa, Hai Sài Gòn tui dự báo sẽ lòi ra loạt chuyện lạ nữa ở Đồng Nai(!) Hãy đợi đấy! Hai Sài Gòn sẽ theo dõi và thông tin có Tư hưu trí và Ba Thợ hồ.


Bình luận