Phố phường: Đối phó

(VOH) - Khác với tính “bóp chát” hàng ngày, sáng nay ra quán cà phê mặt của Ba Thợ hồ chảy dài như “mất sổ gạo”, ai nói gì, bàn gì, anh cũng mặt - tay cứ “quậy” mãi ly “hắc quẩy”, miệng rít thuốc lá liên tục.

Đối phó

 

(VOH) - Khác với tính “bóp chát” hàng ngày, sáng nay ra quán cà phê mặt của Ba Thợ hồ chảy dài như “mất sổ gạo”, ai nói gì, bàn gì, anh cũng mặt - tay cứ “quậy” mãi ly “hắc quẩy”, miệng rít thuốc lá liên tục.

 

 

Ảnh: TTO

Sau một hồi bạn bè truy hỏi, tâm sự anh mới bộc bạch: Đêm qua bà xả anh phát hiện một áo nịt ngực mới toanh cứng ngắt của phụ nữ trên giường ngũ của anh với thằng Bảo - con anh - Bả nổi cơn tam bành, khóc lóc, trì chiết anh - suốt cả đêm - Mặc dù sau đó thằng Bảo nhìn nhận là chính nó mới mua chiếc áo nịt ngực đó - Với lý do, năm nay nó 17 tuổi- mà nó ốm nhom ốm nhách - vòng ngực nó chỉ có 70 cm thôi - Theo quyết định số 33 của Bộ Y tế quy định có hiệu lực từ ngày 15/10/2008- Người muốn thi lấy bằng lái xe môtô thì phải có vòng ngực trên 72cm. Nó sợ không đủ tiêu chuẩn để đi thi lấy bằng lái xe, nên nó mua áo nịt ngực phụ nữ về định độn lên để đi khám sức khỏe - Để chắc ăn, nó mua loại nhỏ và cứng - vì theo nó như thế khó bị phát hiện. Mặc dù giải thích thế nào bà xả anh cũng không tin - bả kết luận là hai cha con tui “một giuộc” với nhau - khổ không - Nghe anh giải bày - Anh em trong quán cá phê ai cũng ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt - Có người còn phê phán anh Ba Thợ hồ với con anh dốt tính - mua áo nịt ngực phụ nữ làm gì cho bà xả anh nghi ngờ - Sao không mua hai cái bong bóng đổ nước vào đeo tòn ten như mấy người bê đê thì làm sao bả nổi cơn tam bành, làm sao mấy ông bà khám sức khỏe phát hiện được.

 

Từ chuyện nhà Ba thợ hồ - Anh em chuyển đề tài qua cái quyết định “vô duyên” của Bộ Y tế - Bởi đây là quyết định không có cơ sở khoa học - chưa có chuyên gia nào xác nhận người thấp - nhẹ cân - ngực lép là nguyên nhân gây tai nạn và thực tiển thì tai nạn giao thông xẩy ra đều do những người điều khiển phương tiện có tạng người cao hơn tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế - hoặc do các lý do khác như chạy nhanh vượt ẩu, không làm chủ tốc độ, điều khiển phương tiện giao thông khi có nồng độ rượu bia trong máu…v…v… Còn tại sao phải quy định là vòng ngực phải trên 72cm mà không là 70 hay 75cm - quy định nầy dành cho nam hay nữ. Một chị trung niên trong quán cà phê thì cho rằng quy định nầy còn là sự xúc phạm tới chị em phụ nữ - Vì phụ nữ đẹp thì phải cân đối cả ba vòng - mà vòng 1 chỉ quy định có 72cm - Chắc ông Bộ trưởng Bộ Y tế chê phụ nữ Việt Nam ngực lép hay sao ? Anh em trong quán lại thêm một trận cười nữa - Nhiều anh chị em đặt vấn đề - Với nhà báo Hai Sài Gòn về quyết định nầy của Bộ Y tế - Hai Sài Gòn thông báo cho mọi người biết là cánh nhà bào tụi nầy phản ứng rất dữ dội với quyết định 33 của Bộ Y tế - Vì xét ở tính chất pháp lý - Bộ Y tế không có thẩm quyền ra quyết định nầy - Mà nếu có các quy định loại nầy phải là thông tư liên bộ, trong đó phải có Bộ giao thông vận tải - Thứ hai quyết định nầy là vi phạm luật giao thông đồng bộ - Vì theo điều 55 của Bộ luật nầy quy định “Người lái xe phải có sức khỏe phù hợp với loại xe, công dụng của xe. Bộ trưởng Bộ GTVT với Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tiêu chuẩn sức khỏe của người lái xe và quy định khám sức khỏe định kỳ đối với người lái ô tô”. Ngoài ra ngày 21/12/2007, Thủ tướng đã chỉ đạo: “Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Bộ lao động Thương binh xã hội; Bộ GTVT quy định về điều kiện sức khỏe, mức độ hạn chế về vận động của những người tàn tật được phép sử dụng xe cơ giới 3 bánh dùng cho người khuyết tật”.

 

Tóm lại việc Bộ Y tế ban hành quyết định 33 quy định người phải cao hơn 1,45 mét, nặng hơn 40 kg vòng ngực phải hơn 72cm mới được thi lấy bằng lái xe môtô là sai, chắc chắn quyết định nầy sẽ bị sớm thu hồi thôi”. Nghe ý kiến Hai Sài Gòn xong nhiều người trong quán cà phê đều nói: “Mấy ông vạch chánh sách chủ trương của Bộ Y tế chắc quỡn lắm sao mà làm việc tào lao vậy ? Nhờ anh Hai Sài Gòn hỏi Bộ trưởng Bộ Y tế là hậu quả của quyết định nầy gây lãng phí cho nhà nước - cho nhân dân nếu quy ra tiền là bao nhiêu ? xin can mấy vị - thôi phát huy sáng kiến hành dân đi- cho dân nhờ.

 

Hai Sài Gòn