Phố phường: Hỡi ôi bãi giữ xe cho hội thảo quốc tế
(VOH) - Hai Sài Gòn và một số đồng nghiệp được mời tham dự Hội thảo quốc tế về qui hoạch giao thông đô thị diễn ra vào ngày 12/11, cánh nhà báo quan tâm đến theo dõi có gì hay không để tuyên truyền rút kinh nghiệm cho qui hoạch giao thông đô thị ở TP. Nghe nói hội thảo quốc tế được tổ chức ở một khách sạn lớn đạt chuẩn quốc tế. Hai tui cũng hớn hở muốn đến dự nhưng ôi thôi đến nơi thì mới tá hoả và không khỏi thất vọng vì cái chuyện gửi xe. Ai đời ở một khách sạn mang tầm cỡ quốc tế, thuộc hạng sang nhất Việt Nam mà cái bãi giữ xe hết chỗ thì còn gì để nói.
Dù biết rằng việc dẹp lòng lề đường vừa qua của TP là không cho sử dụng lề đường, vỉa hè làm bãi giữ xe đã gây khó khăn cho người dân khi có dịp đến giao dịch làm việc tại các toà nhà, khách sạn ở trung tâm TP, nhưng không thể chấp nhận BTC một hội nghị lớn, ở một khách sạn lớn như thế không có chổ giữ xe 2 bánh cho các đại biểu, cho báo chí. Ai can đảm thì có thể chạy lòng vòng khắp nơi để tìm chỗ gửi xe để được vào dự hội thảo quốc tế. Còn ai bực dọc thì bỏ về cho xong. Hai tui biết cũng biết, một số người không còn hứng thú với Hội thảo nữa đó là không có chỗ gửi xe, nếu có thì lúc cuối giờ ra về sẽ tốn 10 ngàn đồng gửi xe, mà hội thảo tổ chức 2,5 ngày thì tốn 50 ngàn đồng, chưa kể lỡ có việc phải đi ra đi vào thì tiền gởi xe cũng bộn nha. Hai tôi và cánh nhà báo buồn bực không chỉ việc không có chỗ gửi xe mà việc BTC không chu đáo trong việc liên hệ, làm việc trước với khách sạn. Bởi hai bãi xe ở tầng hầm của khách sạn này còn trống trơn, trong khi có rất nhiều xe gắn máy cứ ra vào tấp nập, vậy mà cánh phóng viên và các đại biểu lại không được vào gửi xe thì quả là quá bức xúc.
Hình như BTC chỉ quan tâm đến các đại biểu đến tham dự bằng xe hơi thì phải? Hai Sài Gòn chỉ còn lắc đầu ngao ngán về cái hội thảo quốc tế này. Không biết nó sẽ hiệu quả đến đâu nhưng thấy tốn kém nhiều mà không chu đáo. Ông bà ta thường căn dặn, muốn làm việc lớn thành công thì phải chú ý những cái nhỏ nhất trước, nhưng ở đây, Ban tổ chức Hội thảo quốc tế mà chẳng chu đáo chút nào thì chắc có lẽ mấy trăm đại biểu quốc tế và hàng trăm đại biểu Việt Nam đến dự cũng chỉ là có hình thức mà thôi.
Hai Sài Gòn mong muốn sau Hội thảo quốc tế về giao thông đô thị này, Ban tổ chức hãy rút kinh nghiệm để làm sao qui hoạch đô thị TP, nhất là qui hoạch dùm cho Hai tui và bà con TP có bãi giữ xe ngầm ở các toà nhà và khách sạn. Hai tui nói vậy chắc bà con TP mình cũng đồng tình lắm, những kinh nghiệm của các nước sẽ được rút ra để qui hoạch đô thị ở TP được tốt hơn .
Minh Tâm






















