Hứa    

(VOH) - Hôm qua Hai SàiGòn “bị” chỉ định làm trọng tài cho Tư Hưu trí và Ba Thợ Hồ cược nhau thế nầy:

Hứa

(VOH) - Hôm qua Hai SàiGòn “bị” chỉ định làm trọng tài cho Tư Hưu trí và Ba Thợ Hồ cược nhau thế nầy: Ba Thợ hồ cho rằng theo lời hứa của ông Trần Quang Phượng – giám đốc Sở giao thông vận tải thành phố thì cầu Công Lý, cầu Khánh Hội, cầu Calmette, cầu Nguyễn Văn Cừ sẽ được thông xe trước Tết Nguyên Đán vì là hứa với chủ tịch UBND TP nên việc thực hiện sẽ nghiêm túc, tiến độ thi công hoàn thành trước thời gian cam kết – còn Tư hưu trí thì cho rằng lời hứa đó may phước làm thì chỉ đạt 50% - tức là chỉ có 2 cây cầu được đưa vào sử dụng. Ai thua sẽ chịu một chầu “điểm …” – tức điểm tâm kiểu Hồng Kông – Hai SàiGòn là người chịu trách nhiệm phân xử – Để bổ sung vào điều lệ cược cho chắc chắn, Hai SàiGòn hỏi Ba Thợ Hồ dựa vào cơ sở nào Anh tin lời hứa của giám đốc Trần Quang Phượng – về tiến độ thi công 4 công trình nầy. Theo “giải trình” của Ba Thợ Hồ – Lời hứa nầy được đưa ra trước mặt Sở ban ngành thành phố có chủ tịch Lê Hoàng Quân chứng giám – chính chủ tịch UBND TP còn khẳng định “Nếu không bảo đảm tiến độ, giám đốc Sở giao thông vận tải phải chịu trách nhiệm” rồi Anh kết luận: “Như vậy mà không tin thì biết tin ai nữa giờ” tới phiên Tư hưu trí – Theo anh đi thực địa thì cầu Nguyễn Văn Cừ chưa có “xi nhê” gì hết, chỉ mới hoàn chỉnh phần mố – phần trụ – còn đường dẫn bên phía quận 1 từ Nguyễn Văn Cừ, bên phía quận 8 đường Dương Bá Trạc – bên phía quận 4- bến Vân Đồn – cù lao nguyễn Kiệm còn đăng đăng đê đê đó – Theo anh 100% cầu Nguyễn Văn Cừ khó đưa vào sử dụng trước Tết - nhưng tiến độ thi công không phải là chuyện lớn – Mà trong các công trình “rùa” ở thành phố mình- vấn đề là lời hứa – Tui nhắc lại cho mấy anh nhớ – Trước đây với đông đủ bá quan chủ tịch Lê Hoàng Quân yêu cầu phải đưa các công trình nầy vào sử dụng trước ngày 31-12-2008 các ổng cũng “Dạ, tụi em xin phấn đấu” sau đó gặp riêng lãnh đạo thành phố “khóc” tình hình khó khăn quá, mấy anh cho tụi em lùi lại 25-1-2009 – Hay như trong chương trình “Nói và làm” do Đài Truyền hình thành phố tổ chức vào đầu tháng 5/2008, khi bị đại biểu HĐND Thành phố, cử tri chất vấn tình trạng đào đường xây lô cốt – giám đốc Trần Quang Phượng hứa sẽ kiểm soát được tiến độ thi công và trong năm 2008 sẽ hoàn tất các công trình nầy trên tuyến Nam Kỳ Khởi Nghĩa – Nguyễn Văn Trỗi – Trần Hưng Đạo, các tuyến còn lại sẽ hoàn thành năm 2009. Tới nay thì sao? chắc chắn 100% là trong năm 2008 sẽ không có công trình nào trong số các công trình vừa nêu hoàn thành được – Tương tự như vậy trong kỳ họp HĐND TP tháng 7/2008 ông Trần Quang Phượng lại hứa: Trong năm 2008 sẽ tháo dỡ 50% số lô cốt, trả lại thông thoáng cho 22 tuyến đường – lúc ấy thì thành phố chỉ có 190 lô cốt thôi nhé nay thì “thành tích xây lô cốt” giữa đường của ông Phượng tăng lên 227 cái- Như vậy lời hứa giảm 50% lô cốt của ông “trớt quớt”.



Sau khi ghi chép lập biên bản cam kết cá cược giữa 2 Anh: Tư hưu trí và Ba Thợ Hồ xong – Hai SàiGòn góp thêm lời bình của vụ cược nầy: Mấy cha linh tinh quá – cá cược thì lo cá cược đi – vấn đề là đến Tết Nguyên đán 4 công trình nầy có đưa vào sử dụng được không? Ở đó mà nhắc lại lời hứa của giám đốc Sở Giao thông vận tải làm gì cho mệt – ổng hứa với lãnh đạo – không giữ lời hứa là nói dóc với lãnh đạo, chuyện đó là của lãnh đạo xử lý, ổng hứa với cử tri với Đài truyền hình, không giữ lời hứa là thì để dư luận phê phán ổng, ổng hứa với đại biểu HĐND thành phố, không giữ lời hứa là không trung thực – chuyện đó để cơ quan quyền lực thành phố giải quyết. Có phải vậy không – Thưa bà con -/.

 

Hai Sài Gòn

Bình luận