Bởi theo đánh giá của hầu hết đại biểu, thì kỳ họp Quốc hội lần nầy sôi động, hấp dẫn, dân chủ, thống nhất- Những quyết sách lớn của đất nước, những vấn để nóng bỏng của cuộc sống đã được đưa ra nghị trường bàn thảo trong dân chủ với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và vận mạng đất nước. Ấn tượng nhứt mà các đại biểu Quốc hội để lại với cử tri- với nhân dân cả nước là khi biểu quyết chủ trương xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội- TPHCM. Tư hưu trí nhắc lại diễn biến của nội dung nầy- Là khi Bộ giao thông vận tải trình đề án với số tiền đầu tư ban đầu lên đến 56 tỷ USD và kéo dài 20 năm- Các đại biểu Quốc hội đã “tá hỏa” rồi- nhiều ý kiến trái ngược nhau nổ ra “chan chác”. Đến khi Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng, rồi phó thủ tướng thường trực Nguyễn Sinh Hùng “xuất tướng” giải trình thêm- Phần nào đó đã thuyết phục được các đại biểu- Qua thăm dò có 57% đại biểu đồng ý. Nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn đề nghị bổ sung cụ thể hơn, thuyết phục hơn tính hiệu quả của đề án- Dù sự đồng tình dự án đã quá bán, nhưng tỷ lệ trên là chưa thuyết phục được Quốc hội- Nên Quốc hội quyết định để các đại biểu tiếp tục suy nghĩ thêm cho chín chắn trước khi “bấm nút” biểu quyết- Chỗ nầy Tư hưu trí mở ngoặc giải thích thêm- Theo thói quen thông thường của bà con cử tri mình- thì đa số bà con dự đoán- rồi chắc thế nào mấy ông “nghị sĩ” Quốc Hội mình thế nào cũng “bấm nút” cho qua. Thế nhưng- kết quả cuối cùng chỉ có 37,53% nhất trí; 42,29% không nhất trí- 6,9% không ý kiến, tức phiếu trắng. Nghe Tư hưu trí kể đến đây- Ba Thợ hồ hỏi liền “Ủa sao kỳ vậy- cử tri đã bầu các ông bà làm đại biểu cho nhân dân ở cơ quan quyền lực cao nhứt nước để mấy ông bà có ý kiến ý cò thay cho cử tri trước các quyết sách của đất nước- mà các ông bà không có ý kiến ý cò gì hết là sao ? Trách nhiệm của các ông bà “không ý kiến” nầy ở đâu ? Theo Hai Sàigòn tui chính “không ý kiến” nầy mới thể hiện tinh thần trách nhiệm với cử tri, mới là dân chủ đây- Tại sao như vậy- Đây là vấn đề quá lớn, ngoài khả năng nhận thức về kỹ thuật, về hiệu quả của đề án đối với một số đại biểu quốc hội- Thà không ý kiến chứ không “bấm nút” kiểu “nghị gật”, 1 số đại biểu báo trước là mình sẽ bỏ phiếu trắng- Như thể là thể hiện tinh thần trách nhiệm quá đi chứ- Theo Hai Sàigòn kỳ họp vừa rồi các đại biểu Quốc hội đã ngồi đúng ghế “nghị sĩ” của mình- không ngồi nhằm ghế- dù hầu hết các đại biểu đều đóng hai vai- vừa là quan chức, doanh nghiệp trí thức, tu sĩ…v.v… trong mọi lĩnh vực công tác xã hội, vừa là đại biểu Quốc hội của mình một cách tuyệt vời. Điều nầy nói lên không khí dân chủ trong đời sống xã hội nước ta đã, đang và sẽ trở thành động lực thúc đẩy sự tiến bộ của xã hội và phát triển của đất nước- Nghe Hai Sàigòn nói Ba Thợ hồ “à hén- cũng có lý” liền .
Hai Sài Gòn























