Phố phường: Cái tâm nhà báo

(VOH) - Thưa bà con, Chiều hôm qua nhóm thân hữu U60 của Hai Sàigòn đến nhà “kéo” Hai Sàigòn đi bằng được ra quán lẩu dê gần nhà, với lý do: “Chúc mừng nhà báo Hai Sàigòn nhân kỷ niệm 85 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam”- Mà theo suy nghĩ rất “mộc” của các anh, ngày 21/6 coi như ngày “tổ nghiệp” của báo chí cách mạng Việt Nam.

Sau vài cốc “bia” Ba thợ hồ “bốc” lên: “Trong tất cả các nghề- hình như chỉ có cánh nhà báo của anh Hai Sàigòn là sướng nhứt- có thông tin gì mới cũng biết trước, đi đến đâu cũng được tiếp đón nhiệt tình. Muốn gặp ai cũng được sướng thật! Tư hưu trí  là người hiểu biết phần nào nghề viết báo nên anh chia sẻ- “không dám sướng đâu- Nghề báo là nghề gian khó và vất vả nhứt. Nghề báo là nghề đầy vinh quang nếu anh  giữ cho được cái tâm của người viết báo- Tôi nhớ có lần đọc lời dạy của Bác Hồ với những người làm báo là: Trước khi viết cần phải trả lời viết cho ai, viết để làm gì ? Các bạn còn lại “chỉnh” Ba Thợ hồ và Tư hưu trí: “Hôm nay là ngày của Hai Sàigòn hai anh “cà khịa” hoài, ngày báo chí cách mạng VN hãy để Nhà báo Hai Sàigòn tâm sự, bộc bạch với anh em mình- Hai Sàigòn cảm động trước thịnh tình của anh em bè bạn cũng như thính giả, đọc giả gần xa- Hôm nay Hai Sàigòn xin trãi lòng  tâm sự cùng bạn bè.


Gần 34 năm làm báo cách mạng điều tâm đắc của Hai Sàigòn là được cung cấp những thông tin ích lợi nhứt phục vụ bà con mình. Từ thời điểm khó khăn cực kỳ của thời bao cấp đến lúc nhân dân mình không chỉ ăn no mặc ấm mà đã ăn ngon mặc đẹp- Hai Sàigòn và những người làm báo nói ở thành phố luôn tự hào đã góp phần nhỏ của mình vào sự nghiệp chung của báo giới thành phố- tờ báo nói của thành phố chưa để sẩy ra sai sót gì lớn- Còn nếu hỏi- vấn đề gì Hai Sàigòn quan tâm nhứt trong tác nghiệp- Hai tui xin thưa là có một bộ phận- nhỏ thôi- nhà báo trẻ thiếu rèn luyện tu dưỡng đạo đức, dẫn đến làm mất uy tín nghề báo- biểu hiện cho các hành động là không khiêm tốn- cứ tưởng  nhà báo là to lắm, muốn viết gì cũng được, nói gì  cũng được- họ là những nhà báo mở miệng ra cái gì cũng biết, nhưng thực chất không biết cái gì hết. Gặp mặt nhau là họ rũ nhau “oánh” cơ quan nầy; “nổ” quan chức kia- Họ quên điều họ đến với nghề báo là do sự phân công của xã hội- Suy cho cùng cũng là tốt nghiệp Đại học như nhau- một số đồng môn của họ thì được phân công đi dạy, đi nghiên cứu, làm công tác tổng hợp…v.v… Còn họ về làm báo- chưa biết ai hơn ai về trình độ năng lực. Được 1 vài sản phẩm báo chí- họ tưởng họ là nhà báo lớn lắm rồi. Bởi vậy Hai tui luôn nhắc nhở các đồng nghiệp trẻ của mình.

Để trở thành nhà báo giỏi về nghiệp vụ phải luôn khiêm tốn học hỏi, mắt đọc, tai nghe, tay sờ, bộ óc chọn lọc  xử lý thông tin mình ghi nhận và “viết cho ai- viết để làm gì”- Vấn đề thứ hai mà Hai Sàigòn quan tâm là hành lang pháp lý bảo vệ nhà báo khi tác nghiệp- Hai Sàigòn rất mừng là kỷ niệm 85 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Thủ tướng chính phủ đã ký chỉ thị yêu cầu Thủ  trưởng các bộ, các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tạo điều kiện thuận lợi để các cấp các hội nhà báo, các nhà báo thực hiện tốt trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của mình. Và hội thảo báo chí tại Hà Nội- nhiều ý kiến đề nghị quá trình tác nghiệp của nhà báo phải được xem là thi hành công vụ…Như thế là có sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể về tác nghiệp của báo chí- Nhớ lại 4 năm gần đây đã có 18 trường hợp nhà báo bị hành hung gây thương tích- Vậy mà chỉ có 4 trường hợp bị khởi tố chỉ có 1 vụ được đưa ra xét xử. Buồn quá đi chứ- Làm báo đâu có sướng như Ba Thợ hồ nói đâu- Đó là chưa nói đến việc khai thác nguồn tin- vất vả lắm mấy anh ạ- Sự kiện đã sẩy ra- ai cũng biết- mà muốn kiểm chứng thông tin thì ông chỉ qua- bà chỉ lại- thậm chí đến đúng địa chỉ người phát ngôn thì được trả lời - “chưa được phép công bố”. Khổ sở không- Đó vui buồn nghề báo tụi nầy là thế- nhà báo Hai Sàigòn trãi lòng cùng bạn bè và thính giả nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Mong bạn bè và thính giả thông cảm.

Hai Sài Gòn