Phố phường: Sẽ … tăng giá điện

(VOH) - Như thường lệ- Sáng nay đầu tuần, nhóm thân hữu Hai Sàigòn ngồi lại và bình chọn sự kiện đáng chú ý theo tiêu chí của nhóm đưa ra- Một sự ngẫu nhiên trùng hợp khá lý thú- Cả 4 thành viên trong nhóm đều đề xuất lấy dự kiến tăng giá điện do Bộ Công thương đưa ra hồi cuối tuần để bình xét.

Trước khi bình xét Ba Thợ hồ “đề dẫn” thế nầy-Theo dự thảo mới nhứt của Bộ Công thương- giá điện sẽ được điều chỉnh cho phù hợp với cơ chế thị trường tức tăng giảm như giá xăng dầu hiện hành. Cụ thể trường hợp các yếu tố đầu vào biến động làm cho giá điện tính toán bình quân trong quý giảm từ 1 đến 10% so với giá điện bình quân cơ sở quý thì đơn vị bán điện phải giảm giá điện bình quân quí tương ứng; nếu giảm hơn 10% đơn vị bán điện tiếp tục giảm giá điện bình quân quí- Còn nếu đầu vào tăng từ 1 đến 5% thì đơn vị bán điện được tăng tương ứng…rồi từ 5 đến 10% thế nào… Nói chung như giá xăng dầu- Tư hưu trí tham gia bình đầu tiên- Tui thấy cách tính của mấy ông điên nặng điện nầy phức tạp lắm- ai sẽ kiểm tra được- xăng dầu nhập về lấy thị trường Singapore làm chuẩn- cộng với thuế với phí- nói chung là việc kiểm tra “dễ òm”- Vậy mà khi các chuyên gia tên tuổi. Thậm chí Cục quản lý giá Bộ Tài chánh cũng xác nhận rằng vào thời điểm A nào đó- mỗi lít xăng dầu doanh nghiệp lời trên 500 đồng. Mấy doanh nghiệp chối bây bẩy là chỉ có lời 200 đồng/lít thôi- Còn ông điên nặng nầy- đầu vào ổng từ nguồn nào- Thủy điện thì giá thành thế nào ? nhiệt điện dầu, nhiệt điện than, nhiệt điện khí…ôi thôi đủ thứ chủng loại nguyên liệu- Ai- cơ quan nào đủ thẫm quyền xác định giá cả đầu vào của ngành điện đây- Đó chỉ mới nói cách tính để tăng hay giảm giá điện mà đã thấy nhiêu khê rồi- Còn nói về đạo đức nghề nghiệp- Tui hỏi mấy anh nè- Anh đáp ứng đủ nhu cầu cho người tiêu dùng thì anh tăng giá thì có ai phàn nàn kêu ca gì đâu- Đàng nầy ông điên nặng VN mình thì lúc nào cũng chập chờn- Lúc nào cũng kêu thiếu điện- Thực tế đã chứng minh EVN rồi- Thiếu điện mà tăng giá để thiếu điện nữa- Có phải chọc cho nhân dân “chửi” không. Cái dở của ông điên nặng VN nữa là mỗi lần ổng muốn tăng giá điện là ổng so sánh giá điện của mình với nước khác- “giá điện ở nước ta còn thấp hơn giá điện các nước- Ôi giời ơi- phải chi ổng so sánh lương tháng của chúng ta với lương tháng của các nước thì đỡ cho dân VN mình quá- Tới đây Ba Thợ hồ nhảy bổ vào miệng Tư hưu trí- Đó cái tui muốn nói là cái đó- Cứ lấy giá điện VN so sánh- để làm gì ? Cuối cùng để lại thiếu điện- Tại sao mấy cha điện năng không nhìn lại mình- đã bao lần tăng giá điện rồi, nhưng có cải thiện được tí nào đâu- tăng giá điện để cuối năm xin trích hơn 2.000 tỷ đồng làm quỹ khen thưởng như năm ngoái- Lại chọc cho dân “chửi”- Đúng là điên nặng rồi- Thấy anh em trong nhóm tranh luận sôi nổi quá- và có khả năng chệch hướng nên Hai Sàigòn tui có ý kiến thế nầy- thứ 1- chúng ta đã xóa bỏ chế độ bao cấp- Thực hiện cơ chế thị trường- thì giá điện cũng nên tính đúng tính đủ đi, người dân sẵn sàng trả sòng phẳng như xăng dầu- cũng như một số hàng hóa khác. Nhưng phải công khai rõ ràng minh bạch- Thứ 2- Đã tính toán theo giá thị trường thì ngành điện phải đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ điện của người dân- không được đỗ lỗi do hạn hán, mưa không về thủy điện không có nước- không được kêu phải đình chỉ hoạt động nhà máy nhiệt điện nầy thì sự cố- vì thiếu khí đồng hành, tại nhà máy thép nầy, nhà máy ciment kia uống nhiều điện quá- Thứ 3- cái mà Hai Sàigòn tui băn khoăn lo nhứt lá qua cách tính tiền điện tăng giảm theo đầu vào thì giá điện sinh hoạt sẽ cao hơn giá điện sản xuất- Chết- mấy cha ơi- tính toán kiểu nầy là chết bà con lao động mình liền đó- Đây là số “thượng đế đặc biệt” nghe- Chứ không phải thượng đế chung chung đâu- Mấy ông mới “động dao động thớt” tăng giá điện- Mà số thượng đế đặc biệt nầy đã “khều” là chỉ mong mấy ông “tăng trách nhiệm” lên thôi- là nghe nhức nhối rồi đó- Tư hưu trí OK với lời bình của Hai tui và bổ sung thêm- Nếu mấy ông điên nặng tính giá điện tăng giảm theo đầu vào thì hà cớ gì không mở rộng cửa cho người trong nước, người ngoài nước đầu tư vào- khi ấy chỉ người tiêu dùng có lợi thôi- Vừa đòi tăng giá theo đầu vào vừa khư khư độc quyền khai thác. Quả là ông điên nặng VN chơi cha thiên hạ rồi./.

Hữu Quan