Tư hưu trí hỏi lại mấy ổng làm sao mà anh cho là coi không đặng? Ba Thợ hồ ngạc nhiên: Ủa anh biết hả? Thì Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận về sử dụng đất nông nghiệp cho dự án xử lý rác TPHCM - Long An tại xã Tân Lập - huyện Thủ Thừa - tỉnh Long An đó. Hàng trăm đất canh tác của nông dân bị chiếm và thất thoát 45 tỷ 500 triệu đồng do đền bù không đúng đối tượng gây bất bình phẫn nộ cho bà con nông dân ở Thủ Thừa đó.
Tư hưu trí khen Ba Thợ hồ, thông tin nầy mới à nghen, không dè thằng cha công nhân "xách- xi- măng- đi- tô" lại nhanh nhạy hơn thằng cha hưu trí. Rồi sao nữa? Tới đây, Ba Thợ hồ tịt ngòi nhờ Hai Sài Gòn cung cấp tiếp thông tin.
Thật ra từng đó thông tin là đủ theo kết luận của Thanh tra Chính phủ rồi, còn Hai Sài Gòn nếu có thì cụ thể hơn mà thôi. Đây nè, Thanh tra chính phủ đã công khai rồi, nên Hai Sài Gòn chỉ điểm lại một số “vị” thôi. Đó là ông Mai Thanh Lập - Phó Bí thư tỉnh ủy “được có” 5 ha; ông Mai Huỳnh Minh - Phó Trưởng Ban phòng chống tham nhũng tỉnh “bị có” 4 ha, rồi là ông… Đang định nói tiếp thì Hai Sài Gòn bị tư Hưu trí chận họng và đưa ra lời bình "làm tới chức vụ đó, đảm đương nhiệm vụ như vậy, mà còn thu vén cá nhân, thì còn gì để nói nữa?". Tui nhớ có một đồng chí lãnh đạo ở TP mình trước đây, mỗi khi phát biểu về rèn luyện tu dưỡng đạo đức, bao giờ ông ấy cũng nói câu thế nầy "...Mình là người cộng sản, mình hơn người dân bình thường là biết kềm chế. Người dân kính trọng người cộng sản ở chỗ biết kềm chế cá nhân để lo cho dân lo cho nước. Bởi vậy người cộng sản phải luôn tu dưỡng kềm chế ước muốn thu vén cá nhân nhỏ nhoi”. Rồi Tư hưu trí kết luận, hơn 80 năm lãnh đạo đất nước này, dân tin Đảng vì Đảng dám hy sinh cho dân. Anh nào không kềm chế được, thì bị sàng lọc “rơi đài” thôi. Ba thợ hồ sốt ruột - ở đó mà kỷ luật mà phân tích. Thôi, để anh Hai Sài Gòn điểm danh tiếp còn ai nữa.
Hai Sài Gòn được anh em thúc hối, nên thông tin tiếp: Ông Phạm Sĩ Quyết, ông Nguyễn Việt Cường đến nguyên giám đốc công an tỉnh, ông thì 10 ha, ông thì 9 ha; ông Lê Thanh Tòng; ông Võ Duy Hiến; ông Nguyễn Sáu đến nguyên phó giám đốc công an tỉnh, mỗi vị 5 ha, ông Nguyễn Văn Minh - Bí thư huyện Thủ Thừa 5 ha, vợ và con ông Minh gần 5 ha nữa. Tới đây thì Tư hưu trí không nhịn được - vợ con ông bí thư huyện cũng “ăn theo chồng nữa à?”. Một mình ông tham đã làm khổ dân khổ nước rồi, vợ con ông ăn theo nữa thì làm sao chịu nổi. Một người làm quan cả họ được nhờ chăng?
Nghe anh em trách cứ, Hai Sài Gòn chợt nhớ Bác Hồ đã từng dạy cán bộ thế này: “Đạo đức là gốc, cán bộ là gốc của mọi việc. Cán bộ tốt thì việc gì khó mấy cũng làm được”. Cỡ như anh em mình đây, thì làm sao dám phê bình góp ý gì với mấy vị lãnh đạo của tỉnh Long An bị Thanh tra chính phủ nêu tên trên đây. Cái chúng ta cùng suy gẫm, chiêm nghiệm là - Vấn đề ở chỗ là biết kềm chế - cái lợi ích nhỏ nhen, ích kỷ để đặt lợi ích của nhân dân của đất nước, kỷ luật của Đảng, pháp luật của nhà nước lên trên hết thì không ai dám làm điều gì sai trái. Sự kiện một số cán bộ tham nhũng ở Long An là đáng buồn thật, nhưng vấn đề đã được làm sáng tỏ, ít nhứt người dân cũng thỏa lòng, thấy được quyết tâm của Đảng, nhà nước và Chính phủ trong việc phòng chống tham nhũng - một thứ giặc nội xâm - nguy hiểm. Đây không chỉ là trường hợp cá biệt ở Long An, mà đã và đang nguy cơ suy thoái biến chất của một bộ phận Đảng viên như Đảng đã cảnh báo trong Dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội 11 của Đảng cho toàn dân góp ý. Ba thợ hồ hứng chí - Đúng - Chúng ta thấy sai và sửa sai thì dân tin Đảng liền thôi./.





















