Phố phường: Sống ở đâu
(VOH) - Trong lúc “trà dư tửu hậu” với một số bạn hữu. Ba Thợ Hồ nêu câu hỏi “vài chục năm nữa nước biển sẽ ngập hơn 1/3 diện tích đồng bằng sông Cửu Long. Vậy lúc đó mình ở đâu và sẽ làm gì để sống ? Trời đất! Hai Sàigòn vốn là dân Hai lúa trả lời câu hỏi này Hai tui cà lăm thiệt. Có điều chắc chắn là chính vì sự biến đổi khí hậu, làm nước biển dâng cao nên mới có hội nghị ở Copenhagen- Thủ đô của xứ Đan Mạch để các nhà lãnh đạo thế giới về hội tụ bàn việc chống đỡ. Ba Thợ hồ chưa đồng tình với Hai Sàigòn- Anh cho đó là chuyện vĩ mô cấp thế giới của các nhà chánh khách quốc tế. Còn mình- những người nông dân VN thì phải làm gì- Với giọng rất là bi quan anh nói “chờ cho các ông bà chánh khách mà ra được chủ trương gì đạt được sự đồng thuận thì còn lâu”. Rồi anh hỏi Hai tui: Anh Hai có nhớ mới đây thôi- kỳ họp Quốc hội vừa rồi đây- ông đại biểu Quốc hội Nguyễn Đồng Xuân- giám đốc vườn quốc gia Lò Gò Xa Mát (Tây Ninh) đã nói: Các trận lụt kinh hoàng vừa qua là do nạn phá rừng đầu nguồn- Theo số liệu của ông Xuân thì 10 năm qua- mỗi năm chúng ta mất trắng 51.000 ha rừng, phần lớn là rừng tự nhiên ở đầu nguồn. Số rừng trồng mới hàng năm tuy có tăng hơn số rừng đã phá- thế nhưng chất lượng, độ che phủ, sự đa dạng sinh học- không thể so sánh với rừng tự nhiên- Mà khi mất rừng thì dù có tăng diện tích nông nghiệp như đốt rừng làm nương của bà con dân tộc làm hạn hán thêm nghiêm trọng ở Tây Nguyên mà thôi- Còn ở Quảng Nam- một tỉnh tuy có diện tích rừng lớn, nhưng cũng hè nhau phá rừng tan hoang hết. Ai phá- nhà nước phá- phá để làm gì- để xây dựng hơn 50 nhà máy thủy điện thì rừng nào chịu xiết. Chính Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh- vốn là nhà lâm nghiệp- đã phát biểu khi thảo luận ở Quốc hội: “Rừng là những hồ chứa khổng lồ- giúp giãm nhẹ thiên tai, phòng chống bão lụt, hạn hán- giữ rừng là nhiệm vụ chiến lược Cách đây 3 ngày khi làm việc với các tỉnh Tây Nguyên – Tổng bí thư còn nhắc nhở “nhiệmvụ chiến lược của Tây Nguyên là giữ và phát triển rừng”- Nghe tới đây Hai SàiGòn mới nói với Ba Thợ Hồ: Đó chính là câu trả lời mà anh đã hỏi- bà con nông dân mình phải làm gì- Tuy ở đồng bằng sông Cửu Long rừng không nhiều- chỉ ở U Minh Thượng, U Minh hạ, rừng tràm ở Đồng Tháp- ở Long An…Nhưng vấn đề giữ rừng phải như thế nào- Cách đây 5- 6 năm về trước chính bà con mình thấy nuôi tôm có ăn- hè nhau phá rừng lập vuông tôm- phá cả đập ngăn mặn, phá cả ruộng lúa để nuôi tôm. Thì làm sao giữ rừng được- Mà khi không giữ được rừng cân bằng giữa thán khí tức CO2 và dưỡng khí từ O2 thì cân bằng khí hậu cũng mất theo. Và hậu quả là gì, đó là nguy cơ nước ta sẽ là một trong những nước sẽ bị nhận chìm do nước biển dâng cao- đặc biệt là các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long- các tỉnh Nam Bộ- theo các nhà khoa học, sẽ có ít nhất 20 triệu người Việt Nam mất nhà- Lúc đó mình ở đâu và làm gì sống- Theo dự báo của Liên hợp quốc- Năm 2070 dân miền Tây Nam bộ phải đi về hướng Bắc trên 200 cây số và tìm độ cao trên 500 mét mới có thể trồng trọt hay chăn nuôi được- Do đó- Tuy hội nghị về biến đổi khí hậu ở Copenhagen đang diễn ra- Thủ tướng nước mình đang tham dự- Nhưng theo Hai tui- vấn đề không phải là chờ các nước tư bản các nước lớn cho ta bao nhiêu, mà ngay Đảng Nhà nước ta cần khẩn trương thay đổi chánh sách phát triển- Thay đổi như thế nào thì các nhà khoa học phải tính toán- Chứ thay đổi kiểu như Quảng Nam lập kế hoạch xây dựng hơn 50 nhà máy thủy điện là trớt quớt là không nên ./.
Hữu Quan























